Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 014 -

Ðể Chúa đến trong những cuộc gặp gỡ

 

Ðể Chúa đến trong những cuộc gặp gỡ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 17-10-2023) - Chuyện xảy ra trên một chiếc xe khách chạy đường dài, đón đưa khách ở nhiều trạm dừng chân. Mỗi khi xe dừng lại ở trạm, đều có khách lên xe xuống xe. Do vậy, chiếc xe luôn đầy ắp khách. Những người khách phải đi đến địa điểm xa thì cứ ngồi yên trên xe, vẻ mặt mệt mỏi, chán ngán. Ở một trạm dừng chân nọ, một người phụ nữ dắt một đứa trẻ rất bụ bẫm và dễ thương bước lên xe. Vừa đặt chân lên xe, cả hai mẹ con đều nở một nụ cười thật tươi và cúi đầu chào những vị khách trên xe dù họ là những người xa lạ với nhau. Trong khi hai mẹ con nắm chặt tay nhau di chuyển đến ghế ngồi, khi đi ngang qua người nào, đứa bé đều cất tiếng chào rõ to:

- Con chào ông! - Con chào bà! - Con chào cô ạ!

Những tiếng chào trong trẻo của đứa bé cất lên, tiếp theo đó là lời đáp vui vẻ của những vị khách:

- Ừ, ông chào con! - Bà chào con! Ðứa bé ngoan quá! ...

Không khí trên chiếc xe khách lập tức thay đổi hẳn đi. Những người khách ngồi cạnh nhau bắt đầu mỉm cười với nhau, bàn tán, khen ngợi đứa bé và nhìn người mẹ với cái nhìn đầy thiện cảm. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh mẹ của đứa bé thân thiện trò chuyện với chị và tấm tắc khen người mẹ khéo dạy con. Nhiều người trong số họ còn vui vẻ kể cho nhau nghe chuyện cháu của tôi, cháu của anh, cháu của chị...

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Nụ cười dễ thương và lời chào hồn nhiên của một đứa trẻ cũng có thể phá tan đi bầu khí nặng nề, mệt mỏi của những hành khách đang ngồi trên cùng một chuyến xe. Ðứa trẻ được thừa hưởng nơi mẹ nụ cười tươi tắn và thái độ lễ phép với cả những người xa lạ đã có khả năng lan truyền cảm hứng thân thiện cho những người đáng tuổi ông bà, cha mẹ của mình. Phải chăng tâm hồn của những người dù xa lạ và thờ ơ với nhau đến mấy cũng có thể được lay động bởi nụ cười và những lời chào đáng yêu? Một cách rất ngẫu nhiên, bằng sự lịch thiệp, duyên dáng và thân thiện của mình, người phụ nữ trên chuyến xe khách ấy và đứa con ngoan ngoãn của mình đã đem đến niềm vui và khơi dậy tình thân ái của những hành khách khác.

Cuộc đời của mỗi người đều có biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ do tình cờ hay cố ý. Có những cuộc gặp gỡ do chính mình chủ động đến với người khác và cũng có những cuộc gặp gỡ do người khác đến với mình. Có nhiều cuộc gặp gỡ đong đầy những niềm vui, hạnh phúc và cũng có những cuộc gặp gỡ thấm đẫm cay đắng và niềm đau. Nhìn lại những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời, chúng ta thấy mình có đem đến những niềm vui và hạnh phúc cho những người mà mình gặp gỡ hay không? Ðâu cần đến với ai đó ở những nơi sang trọng với những món quà đắt tiền mới trao nhau được niềm vui! Ðâu phải chỉ khi làm cho nhau những điều lớn lao, vĩ đại thì cuộc gặp gỡ mới để lại những dấu ấn! Chúng ta thấy được điều này khi lần hạt Mân côi và suy ngắm mầu nhiệm Mẹ Maria đi thăm viếng và gặp gỡ bà Elisabeth. Ðó là một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ đang mang trong cung lòng hai mầm sống mới. Ðó là một cuộc gặp gỡ vỡ òa những niềm vui. Niềm vui của một người phụ nữ son sẻ có thai trong lúc tuổi già và niềm vui của một thiếu nữ đang cưu mang Ðấng Cứu Thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria đã đem Chúa đến cho bà Elisabeth và cuộc gặp gỡ nào có Chúa hiện diện, cuộc gặp gỡ ấy sẽ ngập tràn niềm vui.

Trong bài giảng thánh lễ kính Ðức Mẹ Canh giữ tại Sân vận động Vélodrome ở Marseille vào chiều ngày thứ Sáu 23 tháng Chín năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận định rằng trong cuộc gặp gỡ và viếng thăm của Mẹ Maria và bà Elisabeth, Mẹ Maria là một Trinh Nữ trẻ tuổi đã mang Chúa Giêsu đến thăm một cụ già không có khả năng sinh con. Ngài cũng khẳng định rằng "hành động đi lên miền núi Giuđa của Mẹ Maria nói với chúng ta rằng Thiên Chúa tiến về phía chúng ta, tìm kiếm chúng ta bằng tình yêu của Người và làm cho chúng ta vui mừng hân hoan".

Ước gì chúng ta luôn nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong những cuộc gặp gỡ với những người xung quanh và khám phá được Thiên Chúa vẫn đang tiến đến với chúng ta trong những sinh hoạt thường ngày, đặc biệt trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, đau khổ và thử thách để ban ơn trợ lực, niềm vui và sự bình an cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, từ bà Elisabeth, đôi vợ chồng trong tiệc cưới Cana, và cả thánh Gioan dưới chân thánh giá, bất cứ ai gặp gỡ Mẹ đều gặp được Chúa và tìm được niềm vui của đời mình. Xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đến gặp gỡ Mẹ qua lời kinh Mân Côi, để được Mẹ đưa đến với Chúa và gặp được Chúa nơi những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page