Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 010 -

Liều lĩnh hơn với Lòng Thương Xót Chúa

 

Liều lĩnh hơn với Lòng Thương Xót Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 12-10-2023) - Không lâu sau khi chịu chức, vị linh mục trẻ được sai đi giúp xứ và ở đây ngài gặp một linh mục già thánh thiện. Cha đã hơn 80 tuổi và gần như mù, nhưng được giáo dân tôn trọng và hay tìm gặp để nghe ngài khuyên và nhất là để xưng tội. Một tối nọ, khi chỉ còn hai cha con với nhau, vị linh mục trẻ đã hỏi cha già:

- "Nếu cha được làm lại đời linh mục từ đầu, việc gì cha sẽ làm khác đi?"

Vị linh mục trẻ tưởng một người liêm chính toàn vẹn như cha cố sẽ nói mình không có gì phải hối tiếc nhưng câu trả lời của cha già làm cho vị linh mục trẻ rất ngạc nhiên. Cha già chậm rãi tâm sự:

- "Nếu được sống lại đời linh mục từ đầu, cha sẽ nhẹ nhàng với mọi người hơn, nhất là Cha sẽ không hà tiện lòng thương xót Chúa, hà tiện các bí tích và hà tiện tha thứ. Con biết đó, thời còn tập sinh, câu nằm lòng của cha là 'Sự thật sẽ giải phóng anh em' và cha nghĩ nhiệm vụ của cha là thách thức mọi người bảo vệ điều này. Mặc dù làm thế là tốt, nhưng cha nghĩ, cha đã quá cứng rắn với mọi người. vì cha thiết nghĩ, không cần cha và Giáo hội đặt thêm gánh nặng, thật sự họ đã có đủ đau đớn rồi. Ðáng ra cha phải liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa!"

Vị linh mục trẻ nhớ lại, chưa đầy một năm trước, trong phần thi vấn đáp cuối khóa ở chủng viện, cha giáo đã cảnh báo ngài:

- "Hãy cẩn thận, đừng bao giờ để cảm giác của con cản đường sự thật, và nên nhớ quá mềm mỏng là sai trái. Nhớ nhé, dù có gay go, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta!".

Ðó có vẻ là lời khuyên chí lý cho một linh mục trẻ mới bắt đầu làm quen với mục vụ.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, vị linh mục trẻ lại ngả dần theo lời khuyên của linh mục già ngày xưa. Chúng ta cần liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên, sẽ không bao giờ được bỏ qua tầm quan trọng của sự thật, nhưng chúng ta phải liều để cho lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Thiên Chúa tuôn chảy tự do. Lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng như vòi nước, phải như lời tiên tri Isaia, "Ðến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào!" (Isaia 55,1)

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Khi nói đến lòng thương xót của con người với nhau, trong Kinh Thánh thường nhắc đến con số 7, còn riêng đối với người Việt Nam chúng ta là con số 3 "quá tam ba bận", cho nên sang lần thứ tư thì cứ theo luật mà xử sự. Làm được như vậy xem ra đã quá thương xót rồi, và chẳng ai có thể trách cứ chúng ta điều gì, chúng ta có thể yên tâm với bổn phận và nghĩa vụ của mình.

Giống như câu chuyện trên của cha già, một đời linh mục của cha, cha đã sống theo sự thật, hành động dưới ánh sáng của lề luật và được quý mến vì sự liêm chính, nên không ai chê trách được điều gì nơi ngài. Nhưng khi đến cuối chặng đường đời, thẳm sâu trong tâm hồn ngài nhận ra được tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa khác xa với những gì ngài đã nghĩ và thực thi trong suốt cuộc đời linh mục của ngài.

Thực tế, chúng ta dễ mắc vào sai lỗi khi phân phát tình yêu, và lòng thương xót của Chúa như thể là sở hữu riêng của chúng ta. Chúng ta chỉ trao ban cho những người có cảm tình và có ơn nghĩa hay chỉ những người có tương quan tốt, còn những người khác chỉ ban phát tùy từng hoàn cảnh hay ban phát nhỏ giọt như món hàng có giới hạn. Như vậy, vô tình chúng ta trở thành những người quản lý keo kiệt, hẹp hòi và độc tài, ngăn cản lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.

Nhưng chúng ta đâu biết rằng lòng thương xót của Chúa là vô hạn "đến muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 106,1). Trải dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta thấy điều đó, chưa bao giờ Thiên Chúa ngừng yêu thương con người, dù con người luôn luôn bất trung nhưng Thiên Chúa lại luôn trung tín, Ngài làm tất cả chỉ vì yêu thương con người tội lỗi, bất toàn. Cho nên, bất kỳ ai cũng được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt là những người đau khổ, bất hạnh, tội lỗi. Vì Ngài chính là Người cha đầy lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài thì khôn dò, khôn thấu, trong Thánh Vịnh 26 câu 10 có nói "dù cho cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con" ở đây Chúa muốn nói, dù cho thế giới này tất cả mọi người đều quay lưng với con thì vẫn còn có Chúa yêu thương con, cho nên tình yêu thương và lòng thương xót của con người không bao giờ có thể sánh được với Chúa, ngay cả cha mẹ sinh ra chúng ta. Và cũng chính lòng thương xót của Chúa là yếu tố quyết định đến ơn cứu độ của con người vì "nếu như Chúa chấp tội nào ai rỗi được", không phải sự giỏi giang hay công trạng của chúng ta nhưng chính lòng Chúa xót thương mang ơn cứu độ cho con người chúng ta.

Phận người ai trong chúng ta cũng có giới hạn nhưng chúng ta được mời gọi yêu thương như Chúa, thương xót đồng loại như Chúa thương xót chúng ta. Thân phận hữu hạn của con người lại được tháp nhập vào sự vô biên của Thiên Chúa và được sai đi công bố lòng thương xót của Chúa cách rộng rãi, quảng đại, và có thể đến mức phung phí cho mọi người.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu, lòng thương xót Ngài dành cho chúng con, xin cho chúng con cảm nhận được lòng Chúa luôn xót thương chúng con bao la như thế nào để từ đó chúng con ra đi thi thố tình yêu xót thương của Chúa cho mọi người cách vô vị lợi - không tính toán, cách quảng đại và liều lĩnh hơn để tình yêu lòng thương xót Chúa chạy đến với mọi người. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page