Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 007 -

Quan tâm người bên cạnh

 

Quan tâm người bên cạnh.

Bích Liễu

(RVA News 09-10-2023) - Bé Susie 6 tuổi hỏi:

- "Mẹ làm gì thế?"

- "Mẹ nấu súp cho cô Smith".

Susie thắc mắc:

- "Vì sao ạ?"

- "Cô ấy rất buồn. Con gái cô ấy vừa chết. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian".

- "Tại sao lại phải thế hả mẹ?"

- "Khi một người quá buồn, họ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu ăn hay một số việc lặt vặt khác. Là hàng xóm với nhau, chúng ta phải giúp cô ấy. Cô ấy sẽ chẳng còn được nói chuyện, ôm hôn con gái... hoặc làm bất cứ điều gì thú vị như mẹ và con vẫn làm. Susie, con rất thông minh. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp cô ấy".

Nghe mẹ nói, Susie suy nghĩ rất nghiêm túc và tìm cách giúp cô Smith. Lúc sau, bé đã ở trước cửa nhà cô và rụt rè bấm chuông. Cô Smith mở của:

- "Chào Susie, cháu cần gì ?".

Susie thấy giọng cô nhỏ, mặt cô trông rất buồn, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ và mọng nước. Nén xúc động, Susie thì thầm:

- "Mẹ cháu nói cô vừa mất con gái, cô rất buồn. Trái tim cô chắc chắn đã bị thương" - Rồi Susie e dè xòe tay ra, trong lòng bàn tay cô bé là một cái băng y tế cá nhân - "Cái này để băng cho trái tim bị thương của cô...", và Susie nói thêm: "Cháu đã dùng vài lần và thấy rất tốt".

Cố gắng không bật khóc, Smith kinh ngạc, xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie và nghẹn ngào:

- "Cám ơn cháu. Cháu yêu quý! Miếng băng ấy sẽ giúp cô rất nhiều".

Quả thật, miếng băng y tế của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Hành động nhỏ của cô bé Susie trong câu chuyện trên có lẽ đang đọng lại trong bạn và tôi rất nhiều cảm xúc. Trong cuộc sống, ít nhiều chúng ta cũng vẫn gặp những hoàn cảnh tương tự như thế và tất cả chúng ta đều được mời gọi quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn đang sống xung quanh mình. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại luôn diễn ra với quá nhiều vấn đề phức tạp khiến cho nhiều người trong chúng ta rất e dè khi giúp đỡ người khác, nhất là giúp đỡ những người bị lâm nạn giữa đường; bởi vì có khi giúp người nhưng lại "rước họa vào thân", chính mình phải lãnh hậu quả do người khác gây ra.

Có một câu nói khá quen thuộc với chúng ta: "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ". Thật vậy, khi người ta thực sự muốn làm gì, họ sẽ tìm cách làm cho được; còn nếu đã không muốn thì họ sẽ tìm đủ mọi lý do để biện minh hay thoái thác. Thế nhưng, tình thương yêu vốn dĩ không bao giờ có ranh giới, hành động bác ái không xuất phát từ những tính toán thiệt hơn mà phải dựa trên lòng quảng đại chân thành. Cho nên, trước những đau khổ của người khác, chúng ta cần phải thể hiện lòng bác ái và sự thương yêu bằng cách mở rộng trái tim để giúp đỡ họ chứ đừng vịn vào lý do này hay lý do khác để chối từ. Có thể bạn và tôi không giàu có về vật chất, nhưng chắc chắn chúng ta không quá nghèo về tấm lòng. Nếu không có tiền bạc hay hiện vật gì để trao tặng thì chúng ta vẫn còn có nụ cười, có thời gian, sự cảm thông, tình liên đới và nhất là sự hiện diện của chúng ta ở bên cạnh họ. Tất cả những điều này đều có thể trở nên quà tặng ý nghĩa đối với một người đang gặp khổ đau trong cuộc sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta việc thực hành bài học về tình yêu và lòng trắc ẩn đối với người khác qua câu chuyện người Samari nhân hậu. Câu chuyện từ Tin Mừng này nói với chúng ta về tình yêu người thật sự. Tình yêu đó xuất phát từ đáy lòng và dấn thân trọn vẹn cho người khác. Thật vậy, người samari đã không màng đến chuyện hành trình của mình bị sẽ gián đoạn hay có thể là sẽ gặp phiền phức khi dừng lại để băng bó vết thương cho người bị hại, thậm chí ông còn nhờ người tiếp tục chăm sóc nạn nhân và thanh toán tiền thuốc men cho họ. Ông quyết định dừng lại giúp đỡ nạn nhân chỉ vì ông nhìn thấy nạn nhân là một kẻ đáng thương cần được giúp đỡ và trái tim chạnh lòng thương của ông đã thôi thúc ông ra tay cứu giúp họ. Ngày hôm nay, Lời Chúa cũng đang mời gọi bạn và tôi "hãy đi và làm như vậy", theo gương người Samari nhân hậu là hình ảnh của chính Chúa.

Chắc hẳn mỗi người chúng ta vẫn còn nhớ nỗi kinh hoàng mà cơn đại dịch Covid 19 mang đến cho toàn thể nhân loại trong thời gian qua. Hình ảnh của những tình nguyện viên không màng đến nguy hiểm của bản thân, sẵn sàng dấn thân vào những bệnh viện dã chiến để chăm sóc anh chị em đồng loại không may bị nhiễm bệnh; hay rong ruổi trên khắp nẻo đường trong những chuyến xe chở hàng hóa thực phẩm cứu trợ đồng bào trong cơn thảm họa... đã thực sự đi vào lòng người như hình ảnh của người Samari nhân hậu trong thời đại chúng ta. Ước mong sao mỗi người chúng ta cũng khám phá ra được vẻ đẹp của tình yêu qua hành động bác ái yêu thương để trong từng ngày sống, chúng ta luôn biết mở lòng quan tâm đến người bên cạnh và sống tình liên đới với người khác hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn nhạy cảm, để chúng con luôn biết cảm thông và nhận ra nhu cầu của người khác; đồng thời, sẵn sàng chia sẻ với mọi người bằng tình yêu thương chân thành, ngõ hầu chúng con có thể trở nên nhân chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page