Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 003 -

Người nghệ sĩ Assisi

 

Người nghệ sĩ Assisi.

Phương Anh

(RVA News 04-10-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng và đời sống thánh thiện của Thánh Phanxicô được mệnh danh là "Người nghèo của thành phố Assisi" và cũng là Ðấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Thánh nhân sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Assisi, nước Ý. Cha ngài là một thương gia nổi tiếng chuyên buôn bán tơ sợi và mẹ ngài là người có lòng đạo đức thánh thiện. Vì thế, ngay từ nhỏ cậu bé Phanxicô đã sớm hấp thụ lòng yêu mến Chúa từ chiếc nôi gia đình. Thế nhưng khi được ơn Chúa tác động, Phanxicô đã từ bỏ mọi sự vinh hoa phú quý trần gian, tự nguyện trở nên người nghèo của Tin Mừng. Mặc dù bị người cha phản đối, Phanxicô vẫn kiên quyết đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Sau khi phân phát hết những của cải mình có cho người nghèo, Phanxicô chỉ giữ chiếc áo choàng cũ rồi lên đường đi loan báo Tin Mừng. Ðược Chúa Thánh Thần thúc đẩy, thánh nhân đã lập Dòng Anh Em Hèn Mọn sống theo tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu.

Thánh Phanxicô là người sống trọn vẹn bài ca "Bát Phúc", một bài ca tuyệt đẹp mà Chúa Giêsu đã giảng trên núi khi khởi sự sứ mạng loan báo Tin Mừng: "Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3). Thánh Phanxicô đã gọi "nghèo khó" là "bà chúa" và tự nguyện để cho "bà chúa" này chiếm hữu đời mình. Thánh nhân thiết tha sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, Ðấng đã tự nguyện trở nên người nghèo để cứu chuộc nhân loại. Mang tâm tình của tôi tớ hèn mọn, thánh Phanxicô đặc biệt yêu thích đời sống nhiệm nhặt, ăn chay cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa.

Thánh Phanxicô là người nghệ sĩ say mê ca tụng kỳ công của Thiên Chúa qua các thụ tạo. Thánh nhân trải lòng mình với vũ trụ thiên nhiên và thân thương gọi chúng là 'anh mặt trời', 'chị mặt trăng', 'anh đất', 'chị nước'... Biết bao côn trùng, thú vật sống trong rừng, mỗi loài được trao cho một trách nhiệm riêng. Những chú chim bay trên trời với bộ lông đẹp và tiếng hót hay, chúng tô điểm thêm cho màu xanh của rừng thẳm. Thiên Chúa muốn ban thế giới này cho chúng ta để chăm sóc giữ gìn chứ không phải để tàn phá biến thành hoang mạc hay nghĩa địa. Như thánh Phanxicô nói, tất cả chúng ta là Kitô hữu, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi chăm sóc sự yếu đuối của người khác và của thế giới, trong đó chúng ta đang sống (x. EG 215-216).

Thánh Phanxicô còn là người yêu mến hòa bình, nhất là sự an bình trong sâu thẳm tâm hồn. Trong Kinh Hòa Bình, thánh nhân đã ước mong "đem an vui vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng"... Một con người luôn hòa mình với thụ tạo, luôn toát lên niềm vui thánh thiện của một người nghèo tự do bát ngát, thánh nhân không làm những phép lạ phi thường, không thu phục lòng người bằng sức mạnh nhưng bằng con tim yêu mến và tâm hồn thanh thoát. Thánh nhân đã chọn Chúa làm gia nghiệp và mời gọi mọi thụ tạo quy hướng về Thiên Chúa là Ðấng Toàn Thiện Toàn Mỹ. Ngài đã sống trọn giá trị khó nghèo và sống cái điên rồ của tình yêu thập giá. Thánh nhân đã gửi đến cho nhân loại sứ điệp vô cùng quan trọng, đó là Con Thiên Chúa tự nguyện trở nên người nghèo để cho chúng ta được giàu có sung mãn về ơn thánh.

Trong một thế giới đề cao quyền lực và lối sống hưởng thụ thì tinh thần nghèo khó của thánh Phanxicô vẫn là mời gọi khẩn thiết nhất đối với mỗi người chúng ta. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì thế giới càng nhiều những người nghèo khổ. Họ không chỉ nghèo vì thiếu cơm ăn áo mặc nhưng còn thiếu tình yêu thương, thiếu tự do và công bằng. Chúng ta đã làm gì để đồng cảm và chia sẻ với nỗi nghèo khó của con người.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Phanxicô sống hèn mọn để trở nên hình ảnh sống động về Ðức Kitô nghèo khó, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân yêu thích nếp sống khó nghèo của Tin Mừng, dám xả thân phục vụ mọi người trong vui tươi và yêu mến để đời sống chúng con trở thành khí cụ tình thương xây đắp cuộc sống an bình và chan chứa niềm vui. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page