Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 002 -

Món quà đức tin

 

Món quà đức tin.

Phương Anh

(RVA News 03-10-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Cùng toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Mân Côi, tháng dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria qua việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Với tất cả lòng yêu mến Mẹ, chúng ta cùng suy niệm về kinh Mân Côi như một hình thức cầu nguyện hữu hiệu và là món quà đức tin mang lại nhiều ơn ích thiêng thiêng cho người tín hữu.

Thuở ban đầu, chuỗi Mân Côi gồm có năm mươi hạt. Mỗi hạt là một kinh Kính Mừng tượng trưng cho một bông hồng. Một trăm năm mươi kinh Kính Mừng là một trăm năm mươi bông hồng kết thành vòng hoa dâng kính Ðức Mẹ. Vì thế kinh Mân Côi được xem là thánh vịnh ca ngợi Ðức Trinh Nữ Maria.

Ðến thế kỷ thứ XI, thời thánh Bênađô, những người có lòng sùng kính Ðức Mẹ vẫn đọc một chuỗi các kinh Kính Mừng để suy niệm về những sự Vui, Thương, Mừng của Ðức Mẹ. Sau này, vào năm 1328, người ta tìm được một tài liệu ghi lại các phép lạ của Ðức Mẹ, trong đó có nói đến việc Ðức Mẹ trao tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Ðaminh. Lúc đó, cha Ðaminh đang hoạt động tông đồ ở Toulouse thuộc miền Nam nước Pháp. Khi thấy nhiều tín hữu đi theo lạc giáo Albigensê, cha Ðaminh tha thiết xin mọi người cùng cầu nguyện. Trong một thị kiến, cha được ơn Chúa soi sáng và Mẹ Maria trợ giúp để kiện toàn kinh Mân Côi đã có từ trước. Nhờ đó, cha đã giảng dạy và thuyết phục được nhiều tín hữu từ bỏ lạc giáo để trở về với Giáo hội.

Từ thế kỷ thứ XV trở đi, kinh Mân Côi được sắp xếp với 150 kinh Kính Mừng được chia làm ba chuỗi. Mỗi chuỗi gồm có năm chục kinh suy ngắm về các mầu nhiệm biểu hiện niềm vui, nỗi thương đau và các sự mừng của Chúa. Sang thế kỷ XVI, Ðức Giáo Hoàng Piô V đã khuyến khích các tu sĩ dòng Ðaminh đi khắp nơi rao giảng về kinh Mân Côi, thành lập Hội Mân Côi và mời gọi các tín hữu cùng tham gia. Cho đến năm 2002, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố thêm năm mầu nhiệm mới, đó là năm mầu nhiệm Sáng. Như vậy, kinh Mân Côi hiện nay gồm có 20 mầu nhiệm.

Trong Tông thư Kinh Mân Côi, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác tín: Kinh Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria là lời kinh giản dị sâu sắc và có tầm quan trọng to lớn, mang lại hoa trái thiêng liêng của sự thánh thiện. Kinh nguyện này dễ đi vào hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu, hành trình trải qua hai ngàn năm vẫn không mất đi nét tươi thắm của buổi ban đầu và còn đang được Thánh Thần của Thiên Chúa "kéo ra chỗ nước sâu", để một lần nữa công bố, thậm chí kêu to lên trước thế giới rằng Ðức Giêsu Kitô là Chúa và là Ðấng Cứu độ, là "con đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6), là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh". Cho dù kinh Mân Côi có sắc thái quy hướng về Ðức Maria một cách rõ nét, nhưng cốt yếu lại là kinh nguyện hướng về Ðức Kitô. Tuy chừng mực trong các yếu tố, kinh nguyện này lại có được tất cả chiều sâu của toàn thể Tin Mừng. Kinh nguyện này âm vang lời kinh nguyện của Ðức Maria, lời kinh Magnificat vĩnh cửu của người đối với công trình Nhập Thể cứu chuộc đã khởi đầu trong cung lòng trinh khiết của người. Với kinh Mân Côi, Dân Kitô hữu đến học dưới mái trường của Ðức Maria và được dắt tới chỗ chiêm niệm vẻ đẹp trên dung nhan của Ðức Kitô và cảm nghiệm những chiều sâu thẳm trong tình yêu của Người. Nhờ kinh Mân Côi, người tín hữu đón nhận được ân sủng dồi dào như thể là từ chính đôi tay của Ðức Thánh Mẫu Ðấng Cứu Chuộc vậy (x. Dẫn nhập KMC).

Lạy Mẹ Maria là hiền mẫu của Chúa Giêsu và cũng là hiền mẫu của chúng con, qua lời kinh Mân Côi, xin Mẹ tuôn đổ muôn ơn thiêng trên Giáo hội và trên từng người chúng con. Kinh Mân Côi là mối giây liên kết các tín hữu trong một niềm tin và lòng mến, xin liên kết chúng con trong tình yêu thương, để mỗi ngày chúng con biết noi gương Mẹ Maria, sống trọn thánh ý Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống, để lời kinh trở nên nguồn ân phúc thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin và gia tăng nơi chúng con lòng kính mến Chúa. Mẹ là Ðấng bầu cử đầy quyền thế trước mặt Thiên Chúa, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu là nguồn sống dồi dào và niềm hạnh phúc đích thực. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page