Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 001 -

Hai Thiên Thần

 

Hai Thiên Thần.

Phương Anh

(RVA News 02-10-2023) - Có hai thiên thần được sai xuống trần gian chu du để biết được các sinh hoạt của con người. Hai vị cải trang thành những người nghèo đến xin một gia đình khá giả ở thành phố cho nghỉ tạm. Ðêm đến, kẻ gian đột nhập vào định sát hại chủ nhà để lấy trộm đồ đạc. Vừa đến cửa phòng khách, trông thấy có hai thanh niên cao to đứng chặn hai bên cửa, tên trộm sợ quá liền bỏ chạy.

Hôm sau, hai thiên thần lại đi về miền quê nghèo. Dọc đường, hai vị thấy chiếc cầu tre chênh vênh bắc ngang qua dòng kênh nhỏ mà ngày ngày các em học sinh đều phải đi qua để đến trường. Hai thiên thần liền cải trang thành hai người thợ đến xây lại chiếc cầu cho chắc chắn. Xây xong, hai vị lại tiếp tục lên đường. Thấy chỗ nào nguy hiểm, gặp ai bị tai nạn, hai vị lại ra tay giúp đỡ nhưng còn rất nhiều việc chưa thể làm xong ngay được. Sau chuyến chu du trần gian, hai thiên thần trở về thiên đàng liền xin thêm nhiều thiên thần khác xuống trợ giúp con người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ trên phần nào diễn tả cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương sai các thiên thần xuống giúp đỡ loài người. Mặc dù con mắt chúng ta không thấy nhưng đức tin mặc khải cho biết mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh hay còn gọi là thiên thần hộ thủ. Ðiều này đã được tác giả sách Xuất Hành ghi nhận rõ ràng như lời Ðức Chúa phán: "Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi" (Xh 23,20-23). Và tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng củng cố thêm rằng: "Thiên thần là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ" (Dt 1,14).

Các thiên thần được tạo dựng trước hết là để ca tụng và chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của Thiên Chúa, đồng thời các ngài có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ loài người, luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta bước đi trong đường ngay nẻo chính của Thiên Chúa. Cùng với các ngài, chúng ta hãy hiệp ý ca ngợi lòng nhân hậu của Thiên Chúa như chúng ta luôn được mời gọi trong Kinh Tiền Tụng mỗi thánh lễ.

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ các Thiên Thần hộ thủ như là dịp nhắc nhở chúng ta bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn những vị đã bảo vệ và nâng đỡ chúng ta trên con đường theo Chúa. Các thiên thần khơi lên trong chúng ta khát vọng hướng về điều thiện và sống trung thành với ơn thánh Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp đau khổ hay thử thách về niềm tin và có nguy cơ phạm tội, các thiên thần lại che chở nâng đỡ để chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua bản tính yếu đuối của con người.

Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Ðức thánh cha Phanxicô mời gọi chúng ta cùng chung tay chăm sóc những người yếu kém nhất. Họ là những người nghèo, người vô gia cư, di dân, người già, người đau bệnh bị bỏ rơi, nhất là trẻ em và phụ nữ. Họ bị lạm dụng, bị mua bán như một món hàng, bị chà đạp nhân phẩm mà không có sức kháng cự (x. EG 209-213). Ðức Giêsu đến để yêu thương và cho con người được sống hạnh phúc. Những hành vi xúc phạm đến nhân phẩm con người là xúc phạm đến Ðấng Sáng Tạo. Vì thế, bảo vệ và chăm sóc con người là cách để tôn vinh quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Chính thánh Giêrônimô đã xác tín rằng: "Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc".

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con các Thiên Thần như người hộ thủ, bảo vệ và gìn giữ chúng con trên bước đường dương thế, xin cho chúng con biết yêu mến và khiêm tốn vâng nghe lời chỉ dạy của các ngài, biết khát khao làm điều thiện, để chúng con được diễm phúc cùng với các chư vị thiên thần đàn ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page