Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 71 -

Những Người Thiện Nguyện

 

Một số các linh mục, tu sĩ, những thiện nguyện dấn thân hoạt động trong xã hội, và một số y bác sĩ công giáo cùng nghiên cứu và tổ chức tuần tĩnh tâm dành cho các bạn trẻ nghiện ngập ma túy, với hy vọng có thể giúp họ vượt qua được căn bệnh nguy hại này. Tuy nhiên, có nhiều người khác tuy cùng quan tâm đến vấn đề này, nhưng lại tỏ ra nghi ngại, nghi ngờ về tính khả thi của chương trình tổ chức tĩnh tâm. Theo những thiện nguyện, ngại lý do rằng những cuộc tĩnh tâm này đâu có ý nghĩa gì đối với những tay nghiện ma túy. Nhưng các linh mục và tu sĩ nhất định thi hành chương trình đã định. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao lại dám làm một chuyện có vẻ tốn phí thời gian và công sức mà kết quả thì có thể nói là quá mong manh? Thưa, đó là vì niềm tin vào khả năng tự giác còn lại nơi con người nghiện ngập, mà thành kiến xã hội xem như là đã bỏ đi hoàn toàn.

Những hy vọng, những cố gắng của một số linh mục, tu sĩ, y bác sĩ, các nhà chuyên môn đều đặt niềm tin nơi mỗi con người gần như đã bị xã hội loại trừ. Và những người thiện nguyện này cũng đề ra con đường tinh thần, một cuộc tĩnh tâm chẳng hạn để giúp những anh chị em mắc bệnh nghiện ma túy tìm được lý do sâu xa khiến họ phải nô lệ cho một đam mê không lành mạnh. Cách chung, những anh chị em bị rơi vào tình trạng nghiện ngập thường do một hay nhiều nguyên nhân tinh thần, bị từ bỏ, bị cô đơn... Thêm vào đó, còn có những nguyên nhân quan trọng khác nữa là không làm chủ được mình, không dám nhìn nhận những giới hạn, những bất toàn của bản thân, muốn lẩn trốn chính mình, muốn quên đi tất cả, ngay cả sự hiện hữu của mình. Vì thế, điều quan trọng nhất là giúp họ nhận ra giá trị của con người, giá trị của cuộc đời, mục đích của đời người và giá trị của chính họ. Và có lẽ không có phương thế tinh thần nào hiệu nghiệm để giúp họ cho bằng một cuộc tĩnh tâm, một thời gian để phục hưng tinh thần của người nghiện.

*

*   *

Nhìn về chính mình, chúng ta tuy không ở trong tình trạng những người nghiện ngập mà túy, để rồi quên đi sự hiện hữu của mình. Nhưng nhiều khi chúng ta quên đi bổn phận và trách nhiệm, trau dồi và hoàn bị sự hiện hữu và niềm tin của mình. Không bị nghiện ngập thuốc phiện nguy hại, nhưng chúng ta có thể bị rơi vào cảnh nô lệ cho một an nguy xấu nào đó, giao thiệp, ăn không ngồi rồi.

Nhàn cư vi bất thiện, câu nói này không chỉ đúng trong tình trạng thân xác mà cả tinh thần cho tâm hồn của ta nữa. Tâm trí ta lúc nào cũng hoạt động và chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Ngay cả khi ta ngủ thì tâm thức, tiềm thức của ta vẫn không ngừng hoạt động. Vậy nếu chúng ta không thêm vào tâm trí ta những tư tưởng tích cực, những điều hay điều tốt, thì những điều xấu hiển nhiên sẽ xâm nhập và hủy hoại tâm hồn, thân xác chúng ta. Và cũng chẳng còn tin tưởng vào bất cứ ai, ngay cả niềm tin vào Thiên Chúa cũng mỗi ngày một phôi phai. Kẻ mất niềm tin sẽ dễ dàng rơi vào nghiện ngập. Cần lấy lại niềm tin nếu đã mất. Cần củng cố niềm tin nếu còn non yếu. Con người không thể sống lành mạnh nếu không có niềm tin. Niềm tin là linh hồn của thân xác. Con người, niềm tin, linh hồn này cần phải hiện diện, tăng trưởng để hướng dẫn mọi hành động của con người trong những hoàn cảnh hiện hữu của mình.

Vậy, mỗi chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện sự hiện hữu của mình bằng cách mặc cho con người một niềm tin, làm cho tâm hồn mình tươi đẹp bằng những ý nghĩ tình cảm tốt đẹp, ý tưởng, tâm tình cao thượng, sự hiểu biết và những kiến thức lành mạnh chân chính. Ðó là trên bình diện tự nhiên, còn trên bình diện thiêng liêng, chúng ta phải năng lãnh nhận lương thực thiêng liêng là Lời Chúa, Thánh Thể và ơn Ngài ban qua các bí tích, để tâm hồn mình được no khỏe và dồi dào sức mạnh tinh thần của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm tình yêu và nghị lực cho chúng con để chúng con luôn cố gắng hoàn thiện bản thân bằng ân sủng của Chúa, và bằng những phương tiện Ngài ban cho chúng con. Xin cho cặp mắt linh hồn chúng con được sáng để thấy rõ những gì là hèn kém, xấu xa đang hoành hành nơi tâm hồn và thân xác chúng con, cũng như anh chị em chung quanh, để chúng con giúp nhau sống một cuộc sống trong sáng, tốt lành, mạnh khỏe và hạnh phúc hơn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page