Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 57 -

Những Kẻ Khủng Bố

 

Trong tai họa thảm khổng xảy ra cho Hoa Kỳ hôm thứ ba ngày 11/09/2001, người ta biết rằng những kẻ khủng bố không tự mình sáng chế hay cung cấp bất cứ một phương tiện nào giúp họ thực hiện được một cuộc thảm sát dã man như thế. Họ không có hỏa tiễn, họ cũng chẳng có bom đạn, họ cũng chẳng sử dụng bất cứ một phương tiện thông tin điện tử tối tân nào.

Vậy thì làm sao họ đã có thể giết được nhiều người một cách nhanh chóng như thế?

Lúc tám giờ sáng thứ ba, họ không có chất nổ hay xe để chuyên chở, nhưng lúc chín giờ sáng, họ có cả hai thứ đó. Họ lấy những phương tiện đó từ đâu?

Thưa, chính từ nước Mỹ.

Nước Mỹ đã cung cấp cho họ phương tiện chuyên chở là bốn chiếc máy bay dân sự. Nước Mỹ đã cung cấp cho họ chất nổ là bốn chiếc máy bay đang chứa đầy nhiên liệu. Nước Mỹ đã cung cấp cho họ những phương tiện để gia tăng sự tàn phá là sức mạnh của hai ngôi tháp của trung tâm thương mại thế giới. Nước Mỹ cũng đã dạy họ cách sử dụng những phương tiện ấy.

Tất cả những gì mà những kẻ khủng bố cần đến là một số người sẵn sàng chịu chết. Có lẽ phải mất nhiều tháng để xác định rõ ràng những gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại, điều hiển nhiên nhất là những người khủng bố đã dành được tay lái máy bay và đã lái thẳng máy bay đâm vào mục tiêu. Tất cả những hành động khác có thể bị khám phá và chặn đứng, nhưng khả năng lái máy bay lại nằm trong đầu những kẻ khủng bố. Ðây là điều mà không một phương tiện kỹ thuật nào có thể khám phá được. Ngày nay, những cuộc khủng bố và tấn công dưới nhiều hình thức khác nhau đang thách thức các phương tiện phòng ngừa và kỹ thuật của nước Mỹ.

Hội mạng súng tại Hoa Kỳ nói rằng:

"Ðể tự vệ trước những kẻ tội phạm có mang súng, họ cần phải có súng".

Nhưng những kẻ chống lại việc mang súng thì lý luận sằng:

"Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nếu mình không tự bắn mình thì ai đó trong gia đình sẽ dùng súng bắn mình".

Kỳ thật, thảm họa vừa mới xảy ra cho nước Mỹ chứng tỏ rằng những phương tiện mà quân khủng bố sử dụng tự nó không phải là khí giới. Những người ủng hộ cho chương trình phòng thủ bằng "lá chắn phi đạn" chủ trương rằng cần phải bảo vệ những đô thị của Hoa Kỳ khỏi các hỏa tiễn tấn công từ bên ngoài.

Những người chống lại chương trình này thì lại bảo rằng:

"Ngay cả một chương trình như thế cũng chẳng ngăn ngừa được kẻ khủng bố mang bom vào nước".

Kỳ thật, thảm họa vừa mới xảy ra lại chứng tỏ rằng quân khủng bố không cần phải mang vào Hoa Kỳ bất cứ thứ bom nào nữa. Những kẻ khủng bố nằm ngay trong nước và khí giới họ sử dụng chính là những phương tiện người Mỹ sử dụng hằng ngày.

*

*     *

Thảm họa xảy đến cho nước Mỹ vào giữa lúc niềm tin vào khoa học kỹ thuật dâng lên cao hơn bao giờ hết. Với chương trình "phòng thủ lá chắn", Hoa Kỳ tưởng đã có thể trở thành miễn nhiễm trước bất cứ một cuộc tấn công nào của kẻ thù. Bản đồ di truyền vừa được khám phá cũng đang mở ra một viễn tưởng mới về việc phòng ngừa bệnh tật. Việc nghiên cữu tế bào gốc mà tổng thống Bush vừa cho phép sử dụng ngân sách liên bang, để tiến hành cũng mang lại nhiều hứa hẹn để chữa trị những căn bệnh vốn bị xem là bất trị. Nhưng thảm họa lại bất ngờ xảy đến, nó cho thấy tính bất toàn của kỹ thuật và mạng sống mong manh của con người. Kẻ thù của đất nước nằm ngay trong đất nước. Kẻ thù của con người nằm ngay trong chính con người. Có người đã nói: "Bạn đừng canh chừng ai khác hơn là chính bạn". Chúng ta mang trong mình những kẻ thù khủng khiếp nhất.

Thật thế, kẻ thù nằm ngay trong chính bản thân mỗi người. Bảy mươi bảy phần trăm người Mỹ tán thành hành động trả đũa của Hoa Kỳ. Thế giới cũng đang ủng hộ bất cứ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ nhắm vào những kẻ khủng bố và các quốc gia chứa chấp họ. Nhưng nếu Hoa Kỳ bắt tay vào việc trả đũa, thế giới khó có thể lường được những gì sẽ xảy đến. Khi bạo động được đáp trả bằng bạo động, khi hận thù được đáp trả lại bằng hận thù, nhân loại sẽ mãi mãi ở trong vòng thảm họa.

Lạy Chúa, cùng với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II, chúng con tha thiết cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Xin cho mọi phương cách giải quyết vấn đề của thế giới luôn dựa trên tính hiếu hòa, sự tự chế, tình thương và lòng tha thứ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page