Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 56 -

Ngôi Nhà Tình Thương

 

Ký giả truyền hình nổi tiếng của Anh là ông Michael Margaret đến Ấn Ðộ để thực hiện một thiên phóng sự về hoạt động của Mẹ Têrêsa Calcutta và các nữ tu của Mẹ tại ngôi làng dành cho những người hấp hối. Các chuyên viên thu hình đã không tiên liệu về tình trạng ánh sáng tồi tệ trong khu làm việc của các nữ tu, cho nên không mang theo đủ thiết bị.

Không đủ ánh sáng, cho nên chương trình thu hình các nữ tu đang làm việc xem như không thể thực hiện được. Dù vậy, có người gợi ý không nên bỏ dở chương trình. Thế là các chuyên viên vẫn bắt tay vào việc thu hình mặc dù không đủ ánh sáng. Kết quả ngoài sự tưởng tượng của mọi người: phẩm chất của cuốn phim thật tốt. Có một thứ ánh sáng huyền diệu nào đó giúp cho công tác thu hình được tốt đẹp. Các chuyên viên thu hình cho biết: đứng trên phương diện kỹ thuật, các kết quả không thể nào giải thích được.

Về phần mình, ký giả Margaret giải thích như sau:

"Ngôi nhà dành chó những người hấp hối của Mẹ Têrêsa tràn ngập tình thương. Người ta cảm nhận được điều ấy tức khắc khi vừa đặt chân vào ngôi nhà. Tình thương này tỏa sáng cũng như các hào quang mà các nghệ nhân đã thấy. Họ đã làm cho thấy trên đầu của các vị thánh. Tôi không hề ngạc nhiên khi ánh sáng ấy được ghi lại trên cuốn phim".

*

*     *

Ðức Cha Bùi Tuần, giám mục Long Xuyên, có lẽ cũng có cùng tư tưởng với ký giả Margaret. Trong bài nói chuyện với các linh mục, tu sĩ, nhân dịp tĩnh tâm tháng 9 này, ngài chia sẻ như sau:

"Mấy chục năm dài tôi cặm cụi học các môn như Kinh Thánh, tín lý, luân lý, giáo luật, giáo phụ, giáo sĩ, những kiến thức ấy rất cần cho tôi. Tôi có cảm tưởng chúng là những viên gạch giúp tôi xây tòa nhà đức tin trong tôi. Tòa nhà thật nguy nga lộng lẫy. Nhưng nếu chỉ có thế, tôi vẫn thấy thiếu một cái gì. Tôi cảm thấy vắng lạnh. Khi tôi gặp được Thiên Chúa, tôi mới thấy tòa nhà sáng lên và ấm áp. Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ hiện như một chân lý tình yêu tỏa ra ánh sáng và sự sống. Ánh sáng không thể dùng vào một chỗ, trong vườn có thể dành chỗ này cho cái này, chỗ kia cho cái kia, nhưng không thể dành một chỗ riêng cho ánh sáng. Ánh sáng bao phủ tất cả. Sự sống cũng thế, trong tôi không có một chỗ nào riêng cho sự sống. Sự sống chan hòa khắp con người tôi, tôi cảm thấy Thiên Chúa Ba Ngôi đã tương tự như thế trong tôi".

Những ý tưởng trên đây của Ðức Cha Bùi Tuần giúp đưa chúng ta trở lại với ngôi nhà tăm tối của những người hấp hối được Mẹ Têrêsa và các nữ tu của Mẹ chăm sóc. Ngôi nhà ấy thiếu ánh sáng của mặt trời và hơi điện, nhưng lại chan hòa ánh sáng yêu thương. Chúng ta vẫn nói đến hơi ấm của tình người. Thật thế, tình người có thể sưởi ấm tâm hồn con người. Tình người có thể soi rọi vào những góc tăm tối của con người. Tình người có thể đẩy lui bóng tối của những nghi kỵ, ích kỷ, hận thù.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải luôn cầm đèn cháy sáng trong tay. Chúa bảo chúng con phải nên ánh sáng cho thế gian. Xin cho chúng con luôn được sống kết hiệp với Chúa để được tỏa lan ánh sáng của Chúa và luôn biết sẵn sàng mang hơi ấm của tình người đến cho mọi người, nhất là những người bị xã hội và cuộc sống loại trừ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page