Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Quan Ðiểm Và Cách Sống

 

Một bản văn nọ được gửi đến một nhóm phi hành gia với câu hỏi như sau:

- Bạn là ai?

Và đã nhận được hơn hai mươi câu trả lời. Người thì trả lời:

- Tôi là phi công.

Người khác lại nói:

- Tôi là người.

Một câu trả lời khác:

- Tôi là người Mỹ.

Rồi một câu trả lời hóc búa và đáng chúng ta suy nghĩ là câu trả lời của John Clink:

- Chúng tôi biết rất nhiều những gì thuộc về chúng tôi, nhưng không biết về chính bản thân chúng tôi.

*

*   *

Một câu trả lời cũng đồng thời là một câu nói đánh động và chất vấn mỗi người chúng ta về quan điểm và cách sống, về thế giới quan và nhân sinh quan của ta. Câu trả lời của John mở rộng ra trong tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói như sau:

"Chúng ta biết rất nhiều những gì thuộc về Chúa nhưng không biết Thiên Chúa".

Thật ra, đó cũng là một điều dễ hiểu vì Ngài ở rất gần và cũng rất xa ta. Ngài là một thực thể hiện hữu siêu vời và mắt phàm chúng ta không thể nhìn thấy. Chỉ qua Chúa Giêsu Kitô, một con người lịch sử là Thiên Chúa hiện hữu trong trần gian để chúng ta có thể đụng chạm đến Ngài với tư cách là một con người thật sự. Nhưng chúng ta vẫn thường bám vào những học thuyết và những ý niệm về Thiên Chúa hơn là muốn sống với Ngài trong tương quan nhân vị.

Hơn lúc nào hết, ngày nay, người ta quan tâm và đề cao mối tương quan có tính cá vị giữa từng chủ thể cá vị trong tư cách là một con người tự do, trách nhiệm, và tôn trọng lẫn nhau. Khuynh hướng đó cũng ảnh hưởng tích cực tới cách sống đạo của những tín hữu kitô. Tinh thần đó là rất đúng đối với chúng ta, những người sống trong giao ước mới. Ðây là thời mà Thiên Chúa đã bộc lộ cho chúng ta tất cả về bí nhiệm của Ngài.

Phần chúng ta, hãy chọn lựa cho mình một thái độ và cung cách sống, hành xử, hiện hữu trong tương quan với Thiên Chúa là Cha và là chủ mọi loài. Tất cả những sách viết về Thiên Chúa đơn thuần chỉ ghi lại những tư tưởng, suy tư của con người về Thiên Chúa và có thể thuật lại hay chia sẻ kinh nghiệm sống của họ trong tương quan cá vị với Thiên Chúa. Những ý tưởng đó chỉ là những điều gợi ý, là kim chỉ nam, là những tấm gương cho chúng ta nhận biết và có thể là chỗ dựa tinh thần, để chúng ta chập chững bước vào đời sống thiêng liêng. Nhưng qua từng ngày sống, nơi ơn Chúa, chúng ta cần phải tự lực cánh sinh để bước đi bằng đôi chân của mình trong tinh thần tự do và trách nhiệm, để được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Cũng như đời sống con người tự nhiên, đời sống thiêng liêng, hay nói cách khác là tương quan với Thiên Chúa cũng phải theo một tiến trình từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, và cao hơn nữa là đi vào chiều sâu trong tương quan cá vị vững bền với Thiên Chúa, và trong mối tương quan đó chỉ có một mình mình biết, một mình hay với một sự trưởng thành trong đời sống đức tin.

Số phận của chúng ta, tự thụ tạo được chọn lựa và tương quan của ta có đối với Thiên Chúa. Mặc dù Chúa Giêsu không còn ở với chúng ta nhưng đức tin sẽ làm cho chúng ta được trở nên gần gũi, thân thương và trở nên một với Ngài trong niềm vui ơn cứu độ. Niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn khi chúng ta cùng hiệp hoan với Chúa Giêsu trên trời. Dầu vậy, chúng ta không thể lãng quên sứ vụ của chúng ta là làm cho Chúa Kitô được hiện diện trong thế giới này qua chính con người của ta. Chúng ta không thể đem Chúa đến cho người khác, nếu trong tâm hồn ta chưa có Chúa, chưa một lần cảm nghiệm được sự yêu thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Ðó là một khát vọng và cũng là một thử thách, một sự thanh luyện cần thiết cho đức tin của chúng ta trong giai đoạn chúng ta trông chờ sự tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng đừng quá lo lắng và thất vọng về những gì chúng ta chưa được hưởng nếm. Thánh Phêrô, vị tông đồ của niềm tin và là cột trụ của Giáo Hội, sau khi đã trải qua giai đoạn thử thách của đức tin đã đồng cảm và chia sẻ với chúng ta như sau:

"Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu sau giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm thanh luyện đức tin của anh em là thứ quí hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Chúa Giêsu tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện và trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Anh em sẽ được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Vậy, chúng ta hãy dùng những lời đó mà an ủi , khích lệ và động viên nhau, cùng sống và cảm nghiệm sự hiện diện quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và của anh chị em chung quanh chúng ta".

Lạy Chúa Giêsu, tất cả những ai thành tâm đến với Chúa đều gặp Chúa và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Xin cho chúng con luôn sốt sắng đón nhận Lời Hằng Sống và Thánh Thể Ngài, để chúng con mãi sống vui trong niềm vui được gặp Chúa và nhìn thấy Chúa nơi anh chị em.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page