Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Hạt Nhân Của Tình Người

 

"Trong điều thiện cũng như điều ác, thế giới quả thật là một ngôi làng", đây là nhận xét của Tổng thống Nam Tư, ông V. Kustonica, sau khi lên án vụ không tặc khủng bố làm chết hàng ngàn thường dân tại trung tâm thương mại thế giới ở New York và thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hôm thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2001, hàng trăm triệu người dân Mỹ trong khi qui tụ quanh màn ảnh vô tuyến truyền hình đã chứng kiến một tai họa thảm khốc cũng cảm thấy cả nước họ giống như một gia đình, chia sẻ một hoàn cảnh đau đớn chung đang diễn ra trước mắt. Họ chứng kiến cảnh những cảnh sát viên và lính cứu hỏa đi cứu người, các nhân viên y tế săn sóc người bị thương và dân chúng New York đang giữ bình tĩnh trong việc cứu giúp người bị nạn. Người Mỹ khắp nơi phản ứng nhanh chóng bằng việc đi hiến máu và góp tiền cứu trợ. Nhiều người Việt cũng như Mỹ thuộc các sắc dân khác cũng đã gọi tới những phòng mạch bác sĩ ở quận Cam hoặc những tòa báo để hỏi thăm về phương cách đi hiến máu. Ai cũng mang sẵn tấm lòng thương xót, muốn làm vơi bớt nỗi khổ đau của người đồng loại trong cơn nguy biến chung. Riêng tấm lòng của người dân New York quả đáng được đề cao. Thị trưởng Rudolh Giuliani đã có mặt ngay tại nơi bị khủng bố tàn phá. Trong cảnh gạch đá vụn, mảnh kính vỡ, trong đám tro tàn, đích thân đi giúp người chạy ra khỏi cảnh hoang tàn, hàng người đứng xếp hàng chờ hiến máu. Một cô gái mười chín tuổi nói: "Ðây là một tai họa lớn, phải cứu người ta chứ còn làm gì khác nữa". Ðức hồng y Edward Egan đích thân tới bệnh viện thánh Vincent săn sóc người bị thương và ban phép bí tích xức dầu bệnh nhân cho những người hấp hối. Hai ba trăm người lính cứu hỏa bị hy sinh trong tòa cao ốc sụp đổ, người ta cũng nhớ hình ảnh một sĩ quan cảnh sát chạy đi đốc thúc và hướng dẫn mọi người chạy xa hai tòa nhà đang bốc cháy, và sau cùng, chính ông đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Người Mỹ ở những nơi khác chứng kiến tất cả thảm cảnh đó đều cảm thấy hãnh diện vì cùng vượt lên trên thảm họa và đứng vững như một dân tộc tự do dân chủ cũng như xứng đáng được gọi là văn minh. Và loài người văn minh cũng đứng lên bày tỏ cảm tình chung với dân Mỹ.

Ngay trong đêm thứ ba, những cuộc tập hợp thắp nến hay đặt vòng hoa tưởng niệm đã diễn ra ở Berlin, Ðức quốc; Oslo, Na-Uy; Stockhom, Thụy Ðiển và ngay cả thủ đô Maxcơva của Cộng hòa Nga. Ðài truyền hình Viva của Ðức đã ngăn các tiết mục giải trí để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người tử nạn. Tổng thống Jacques Chirac của Ý nói:

"Nước Ý để tang".

Ðó là những dấu hiệu cho thấy loài người có thể thông cảm với nhau cùng chia sẻ điều thiện xuất phát từ lương tâm và cùng lên án điều ác. Như Thủ tướng nước Anh, ông Tony Blair đã nói cuộc khủng bố trên đám đông này là biểu hiện mới của cái ác trong thế giới ngày nay. Ðây không phải là trận chiến giữa nước Mỹ và bọn khủng bố, nhưng là giữa thế giới tự do và dân chủ trước bọn khủng bố, và ông tuyên bố:

"Chúng ta không thể an nghỉ trước khi cái ác bị kéo ra khỏi thế giới này".

*

*   *

Ðứng trước nỗi khổ đau của người đồng loại, người Việt nam chúng ta thường nói: "Máu chảy ruột mềm". Chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo với những con người không hoàn hảo. Trước một tai họa thảm khốc và phi lý như vụ khủng bố vừa qua, chúng ta lại càng cảm thấy tính bất toàn của thân phận con người hơn, bất toàn để có thể bị làm thương tổn và chết chóc một cách bất ngờ, và nhất là bất toàn trong nhân cách. Trong mỗi người đều có chứa sẵn mầm mống của điều ác có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng bên cạnh mầm mống của điều ác ấy, chúng ta cũng còn nhận ra được hạt nhân của tình người. Hãy lấy tình người để xua đuổi điều ác ra khỏi tâm hồn, hãy để cho niềm cảm thông và sự tha thứ thắng vượt tính ích kỷ và lòng hận thù, hãy để cho lòng vị tha và quảng đại xóa tan tính ích kỷ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim nhạy cảm để luôn biết rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Xin khơi dậy trong chúng con lòng quảng đại để luôn biết chia sớt và san sẻ với mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page