Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 28 -

Kinh Nghiệm Giáo Dục

 

Tại Mỹ đang có cuộc tranh cãi về việc có nên dùng roi vọt để giáo dục trẻ em không. Người chê biện pháp này thì cho rằng sử dụng roi vọt là bạo hành đối với trẻ thơ, không những gây thương tích trên thể xác mà còn tạo ra dấu ấn tinh thần khó phai mờ trong tâm trí trẻ thơ. Người ủng hộ phương pháp trừng phạt này thì viện dẫn kinh nghiệm của cổ nhân: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Kinh nghiệm giáo dục cho thấy không thể nới lỏng trong việc giáo dục con cái. Không ai có thể lường được hậu quả của sự nuông chiều.

Trong cuốn sách có tựa đề Tên khủng bố người Mỹ, Timothy Mc Veigh và vụ đặt bom tại thành phố Oklahoma. Timothy Mc Veigh đã sát hại một trăm sáu mươi tám người, trong đó có nhiều trẻ em, đã cho biết rằng thuở nhỏ vì cha mẹ bất hòa cho nên anh về ở với ông nội và được nuông chiều. Bảy tuổi, anh đã được ông nội tặng cho một khẩu súng trường và dạy cho cách bắn sao cho chính xác.

Gần đây, một học sinh Mỹ tại một trường trung học ở bang Florida đã ra tòa vì tội bắn chết thầy giáo. Can phạm chỉ mới mười ba tuổi. Cậu bé này vốn được cha mẹ nuông chiều đến độ có thể lấy súng của người lớn mang đến trường dọa nạt bạn bè. Thói quen này đã làm cho em tiêm nhiễm rằng với bạo lực, người ta có thể giải quyết được mọi sự.

Bên Anh trước đây, cũng đã xảy ra một vụ án mà thủ phạm là thiếu niên và nạn nhân lại còn măng sữa hơn nữa. Vào một buổi chiều đẹp trời hồi tháng 2/1993, bé James Bonger, hai tuổi, lẽo đẽo theo mẹ đi mua sắm ở một trung tâm thương mại tại Liverpol. Trong khi bà mẹ vào một cửa hàng thì James nhởn nhơ chạy nhảy ở phía ngoài. Nào ngờ em đã gặp phải hai thiếu niên mười tuổi và biến mất không chút tăm hơi. Bà mẹ từ cửa hàng ra đã hớt hãi đi tìm con nhưng không thấy bóng con mình đâu cả. Bà báo cho cảnh sát, và chỉ vài giờ sau, người ta nhận được tin hãi hùng: bé James đã lọt vào đường rày và bị cắt đôi làm hai mảnh. Nhờ một chiếc máy thu hình tại một cửa tiệm gần đó, người ta biết được rằng bé James đã bị hai thiếu niên mười tuổi dụ dỗ đi theo chúng với mục đích giết người tìm cảm giác. Hai thiếu niên này đã lôi bé James rời khỏi khu vực đông người, tới một nơi gần đường rày xe lửa bên kia thành phố. Tại đây, chúng lượm đá và thanh sắt vụn thi nhau giáng xuống đầu đứa bé. Sau khi thỏa mãn bản chất sát nhân man rợ, biết James đã trọng thương, chúng bèn kéo xác em đặt trên đường rày cho xe lửa cắt thành hai mảnh. Hai cậu bé sát nhân này nay đã mười tám tuổi. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình nghèo không được dạy dỗ. Vào tù, hai em đã chịu khó học hành và tình nguyện trong nhiều công việc hữu ích.

*

*    *

Bản chất man rợ vốn tiềm ẩn trong mỗi một con người. Trong mỗi người luôn diễn ra cuộc giao chiến ác liệt giữa thiện và ác. Cùng với khả năng làm thánh, mỗi người cũng đều có thể trở thành kẻ sát nhân. Nếu có một Giuđa bán Chúa, thì cũng có một Phêrô chối Thầy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời dạy của ông bà chúng ta tuy đơn sơ nhưng chứa đựng một sự thật sâu xa. Sự dữ bao phủ tứ phía, một chút nuông chiều và dễ dãi sẽ đưa chúng ta vào vòng kiềm tỏa của nó. Thánh Phêrô đã khuyên nhủ với tất cả xác tín như sau:

"Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì ma quỉ, thù địch của anh em, như sư tử lượn quanh rình mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự".

Ði mãi trong bóng đêm, con người sẽ quen dần với bóng đêm. Sống mãi trong vòng kiềm tỏa của sự dữ, con người không còn thấy đâu là tác hại của sự dữ. Dối trá mãi, con người sẽ chẳng còn phân biệt được điều ngay lẽ trái. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài phải tỉnh thức luôn. Cuộc sống đức tin của người tín hữu kitô là một cuộc hành trình cam go giữa muôn cạm bẫy và thử thách. Một vài lợi lộc vật chất, một chút bã vinh hoa cũng đủ để làm cho chúng ta lóa mắt và quên mất định hướng trong cuộc sống.

Lạy Chúa, không có Chúa, chẳng có gì là lành thánh và có giá trị. Không có Chúa, chúng con không làm được việc gì tốt. Trong cuộc lữ hành đức tin đầy cam go và thử thách hiện nay, xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên Chúa và tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page