Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Tiếng Lương Tâm

 

Như Oanh là cô bé dễ thương, duyên dáng và cũng rất ưa thích làm đẹp. Cô bé chỉ thích một trò chơi duy nhất là soi mình trước tấm gương hằng giờ không chán. Bé thích chơi gương đến nỗi coi tấm gương như bạn thân vậy. Bé thường thổ lộ với tấm gương mọi sự vui buồn, những vấn đề khó khăn và cả những sự nhõng nhẽo nữa.

Như Oanh thích đua đòi trong cách ăn mặc và luôn chạy theo mốt thời trang nào mới nhất. Các thứ vải, màu áo, kiểu tóc, và đồ trang sức, cô bé đều biết cả. Cô thường đem khoe với tấm gương mỗi lần có bộ áo mới, nhất là những gì cô bé ưa thích. Bộ áo nào cô bé không thích liền cất đi không thèm nhìn ngó tới nữa.

Sáng hôm ấy, Như Oanh thức dậy, giơ tay vuốt mặt và cảm thấy có cục gì nổi sưng lên trên sống mũi. Bé vội vã chạy tới soi mặt trước tấm gương và hỏi bạn thân xem có điều gì đang xảy đến cho mình. Dĩ nhiên, bạn thân cho thấy ngay là cái mũi xinh xinh của bé đang trở nên ngộ nghĩnh, và cái mụt nhọt trên mũi làm cho cả gương mặt cũng bị giảm bớt vẻ đẹp khi trước.

Hôm ấy, tính tự ái của bé Như Oanh đã bị tổn thương nhiều vì sự thật mà tấm gương đã tỏ lộ cho bé. Bé hy vọng và tưởng nghĩ rằng bạn thân của bé có thể che giấu tổn thương sắc đẹp dung mạo của bé vì cái mụt nhọt. Nhưng không, tấm gương đã phải tỏ lộ cho bé thấy cả những sự thật mà bé không ưa thích nữa. Tức giận, bé nhất quyết sẽ không thèm tham khảo ý kiến của bạn thân nữa và bé đem vứt tấm gương vào thùng rác.

*

*    *

Ca dao Việt Nam có câu: "Sự thật mất long". Ðó là giá cả và cũng là thách đố lớn trong mối tương quan giữa người với người, nhất là trong sự liên hệ giữa bạn bè.

Tình bạn là sự khám phá và cũng là cuộc chiến không ngừng trên con đường trưởng thành, để hiểu biết bản thân và tha nhân. Ðể được như thế, điều kiện trước tiên là tìm kiếm sự thật, chấp nhận sự thật, tôn trọng sự thật và biết nói sự thật với nhau. Kẻ thù tai hại nhất của tình bạn là thái độ giả dối che đậy sự thật để khỏi mất long. Nịnh bợ, thổi phồng, để được lòng bạn, hoặc là thái độ cố chấp không muốn nhìn nhận sự thật, để khỏi bị tổn thương và khỏi phải đau nhức vì những đòi hỏi đổi thay. Có những người bạn bên ngoài chúng ta, nay có mai không, hôm nay thân thiện, ngày mai có thể đã trở thành thù địch. Nhưng mỗi người đều có một người bạn bên trong, cho dù chúng ta đi đâu hay làm gì đi nữa, người bạn đó luôn theo sát bên cạnh mỗi người. Người bạn thân đó là ai vậy? Ðó là tiếng lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người.

Tiếng lương tâm luôn nhắc nhở chúng ta những điều Chúa ưa thích. Tiếng lương tâm thúc giục ta làm những điều tốt lành và tránh xa điều gian ác. Tiếng lương tâm nghiêm khắc phê phán những sai lầm, vì đó là tiếng nói bên trong mà Thiên Chúa gợi lên cho ta. Tiếng lương tâm khen người ta khi ta làm điều tốt và quở trách ta khi ta làm điều xấu. Chính tiếng nói ấy đem lại cho ta sự thanh thản khi cảm nhận hạnh phúc. Ðồng thời, cũng tiếng nói ấy, sau mỗi lần sai lầm, khiến ta phải hối hận. Nếu chúng ta biết lắng nghe, tiếng lương tâm sẽ luôn là người bạn than. Trái lại, nếu chúng ta cố chấp, dần dần tiếng đó sẽ im bặt và sẽ mất đi người bạn chân thật, sẽ không còn ai chỉ dẫn đường ngay lẽ phải cho ta nữa. Ðó là bước đầu của con đường huấn đức, và chúng ta sẽ trở nên như những con cái của những người chỉ thích nịnh bợ và muốn làm hại ta.

Lấy Chúa Giêsu, chỉ một mình Chúa mới thực sự là đường, là chân lý và là sự sống. Con tin Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con. Chúa đang nói thầm với lòng con, nhưng con lại quá khờ dại, bưng tai giả điếc làm ngơ trước những lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa hãy giúp con bằng sức mạnh tình yêu Chúa để không điều gì quyến rũ con mãi mãi. Xin Chúa hãy để mắt nhìn con, để con chỉ biết tìm kiếm điều Chúa ưa thích. Xin Chúa hãy gọi để con được nghe thấy Chúa và vui hưởng chiêm ngắm nhan thánh Chúa muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page