Tệ Nạn Phá Thai

Và Phong Trào Dùng Thai Nhi

Ðể Chế Biến Thực Phẩm Tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tờ Quang Minh Nhật Báo, tại Hong Kong, trong số báo Chúa Nhật 29/07/2001 đã cho đăng tải một thiên phóng sự rùng rợn về sự lan rộng mạnh mẽ của phong trào ăn thịt người tại Hoa Lục.

Bài báo đã bắt đầu bằng câu chuyện của một cặp vợ chồng sinh đứa con gái thứ hai tại tỉnh Hà Bắc. Người y tá đã được lệnh giết đứa bé mới chào đời. Tuy nhiên, trước những lời van xin thảm thiết của cha mẹ đứa bé và một xấp tiền hối lộ, anh ta đã lơ đi để hai vợ chồng này bế đứa bé chạy về nhà. Tuy nhiên, sau đó, "người nhà thương" đã đến tận nhà cùng với người y tá vừa bị đánh tơi bời, để giằng lấy đứa bé mang đi trước sự kêu xin thảm thiết của cha mẹ đứa bé. Tại sao nhà thương cần đứa bé như thế? Xin thưa, họ đang làm "Kế hoạch B". Kế hoạch A là kế hoạch do nhà nước giao. Kế hoạch B là kế hoạch "cải thiện" của nhà thương: Nhà thương cần cung cấp đứa bé cho các nhà hàng, và các cơ sở chế biến thịt người.

Phong trào ăn thịt người tại Trung Quốc, đặc biệt là các thai nhi và trẻ sơ sinh đã phát triển rất mau trong thời gian gần đây. Một số người Trung Quốc tin rằng thịt người chữa được nhiều bệnh, đem lại sự trẻ hóa, và tăng cường sinh lực. Thịt người không phải dành cho những người nghèo không có gì ăn nhưng là dành cho những kẻ nhiều tiền lắm của. Giá một thai nhi tối thiểu là 40 đô-la Mỹ. Một đất nước mấy ngàn năm văn hiến, đất nước của Khổng Mạnh, ngày nay đi đến chỗ mất hết tính người như thế đó.

Phong trào ăn thịt người tại Trung Quốc đã nở rộ vào năm 1951... (lược bớt một đoạn dài). Vợ chồng ký giả người Hoa là Zheng Yi và vợ là Bei Ming thuật lại: "...Chiến dịch "nhậu thịt người" lan rộng mau chóng. Bắt đầu ở tỉnh Wuxuan, sau lan nhanh sang Shanglin và Guang Xi. Họ đã làm như vậy để chứng minh con người không có linh hồn. Nếu có, sao linh hồn không bay ra, không phản ứng mà lại làm ngơ"...

Rudolph, ký giả của báo Times, bán tin bán nghi về chuyện này đã cố vào cho được Hoa Lục. Cuối năm 1992, Rudolph đến được các tỉnh trên, gặp được những người mà nạn nhân bị giết chính là ruột thịt của họ... (lược bớt một đoạn ngắn). Người ta còn đóng hộp, vào lọ những bộ não của các bào thai hoặc thai nhi bị giết, bên ngoài có dán nhãn ghi rõ xuất xứ được "sản xuất" từ bệnh viện nào, ngày tháng năm sản xuất, cùng với công dụng bổ dưỡng hay chữa trị một căn bệnh nào đó.

Dưới đây là hình ảnh việc chế biến và ăn thịt bào thai người tại một nhà hàng lớn của Trung Quốc. Những hình ảnh này vô cùng ghê rợn và dã man. Cho nên, nếu quý vị yếu tim, hay dễ lợm giọng, xin đừng xem, nhất là phụ nữ, lại là phụ nữ đang mang thai, có thể phải chịu những thương tổn tâm lý lâu dài.

 

 

Trình bày dựa theo bản tin VietCatholic 2001

và nguồn tư liệu ảnh của Lm. Ðào Trung Hiệu, OP; Gs. Ðỗ Tấn Hưng; và Gs. Trần Duy Nhiên.

 

(Trích dẫn từ Ephata Việt Nam số 101, năm 2003)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page