Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 117 -

Dòng Sông Quên Lãng

 

Theo một câu chyện thần thoại Hy Lạp. Một người đàn bà nọ muốn được đưa qua dòng sông Stitch để đến cõi đất của những người đã quá cố.

Người lái đò trên dòng sông ấy tên là Saron. Là một con người đáng mến, ông luôn tận tình giúp đỡ cho người đàn bà tìm được quên lãng bên những người đã khuất núi. Ông đề nghị với người đàn bà hãy múc nước của dòng sông mà uống để quên đi tất cả những ưu phiền trên trần gian, nhưng người đàn bà trả lời như sau:

- Tôi sẽ không bao giờ quên được những điều khổ đau của tôi.

Người lái đò lại đề nghị:

- Vậy thì hãy cố gắng quên đi những niềm vui của bà.

Nhưng người đàn bà vẫn khăng khăng từ chối:

- Tôi sẽ không bao giờ quên được những tình cảm mà người ta đã dành cho tôi.

Người lái đò lại đề nghị:

- Bà hãy quên đi những thành công của bà, những thất bại, những khổ đau của bà.

Người đàn bà lại nói:

- Tôi cũng không thể nào quên được những hận thù oán ghét mà người ta đã dành cho tôi.

Trong phần kế tiếp của câu chuyện thần thoại, người đàn bà không chịu uống nước của dòng sông quên lãng để giữ cho bằng được trong ký ức của mình những thành công, thất bại, niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và cừu hận mà người ta dành cho bà.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện thần thoại trên đây hàm chứa một chân lý: Người ta dễ nhớ những gì mình cố gắng quên lãng hơn là những gì mình muốn nhớ. Cõi sống mai hậu mà người tín hữu Kitô có lẽ không là một ký ức mà trong đó họ sẽ quên đi chính bản thân mình và cuộc sống tại thế này.

Sách Khải Huyền của Thánh Gioan nói rằng: Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt của chúng ta chứ không bảo rằng: Ngài xóa bỏ mọi ký ức của chúng ta. Hãy nhớ lại, dường như đó là một mệnh lệnh chạy dài suốt toàn bộ Kinh Thánh. Thiên Chúa luôn yêu cầu con người nhớ lại những gì Người đã làm cho họ. Hãy nhớ lại và cử hành biến cố Ngài đã giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Ngày hưu lễ là một ngày nghỉ trọn vẹn để nhớ lại cuộc giải thoát ấy và đồng thời ôn lại những cơ cực của thời nô lệ để biết cảm thông với những người ngoại quốc đang chung sống trên lãnh thổ của mình.

Chúa Giêsu cũng đã cử hành cuộc tưởng niệm ấy và trong khung cảnh của cuộc tưởng niệm Ngài đã lập ra một nghi thức cuộc tưởng niệm khác đánh dấu một cuộc giải thoát chung cục thực hiện qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Chúa Giêsu long trọng tuyên bố: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta" (Lc 22:19). Phép Thánh Thể là lời tạ ơn của dân mới. Trong cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô, con người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Lời tuyên xưng không ngừng được lặp lại trong Thánh lễ được cử hành từng phút từng giây trên thế giới. Chính là Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa làm tất cả mọi sự vì yêu thương. Thiên Chúa quy tất cả mọi sự vào điều thiện.

Tưởng niệm, ghi nhớ đối với người tín hữu Kitô không có nghĩa là dừng lại ở những vấp ngã, yếu đuối, sự đắng cay trong tâm hồn mà chính là lấy đó làm bàn đạp để vươn lên trong Tình Yêu của Thiên Chúa. Trong tất cả mọi sự, người có niềm tin luôn thốt lên: "Tất cả đều là ân sủng của Chúa".

Lạy Chúa, giữa không biết bao nhiêu thất bại thử thách và khổ đau trong cuộc sống. Tâm hồn chúng con luôn trĩu nặng những buồn phiền đắng cay và chua xót.

Xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con trong tất cả mọi sự.

Xin cho chúng con luôn tin vững vàng Chúa luôn yêu thương chúng con và bên kia những thất bại khổ đau và ngay cả tội lỗi của chúng con, Chúa đang chuẩn bị cho chúng con những điều tốt đẹp hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page