Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 74 -

Ánh Sáng Của Chúa

 

Thiên Chúa là nguồn phát sinh ánh sáng.

Có một ông vua tính tình rất kiêu căng độc ác, ông không tôn thờ một thần tượng nào cũng không tin có Chúa, ông tự mãn cho mình là vua là chúa và đi đến đâu ông cũng muốn được mọi người bái phục. Bất cứ vua muốn điều gì, tức khắc điều đó là luật cho toàn dân.

Một hôm nhà vua ra lệnh tụ họp tất cả những nhà thông thái, các thầy phù thủy, các khoa bói toán đến triều đình, khi mọi người đã tề tựu động đủ nhà vua tuyên bố ước ao được trông thấy tận mắt vị thần hoặc vị chúa mà họ tôn thờ. Nhà vua lại còn đe dọa trừng phạt tất cả toàn dân nếu không làm thỏa mãn ước muốn của nhà vua.

Lệnh vua được truyền đi khắp nơi trong nước, nghe vậy dân chúng đều kinh sợ, mọi người thất vọng không biết phải làm thế nào để vừa lòng nhà vua và cứu thoát mạng sống mình. Lệnh vua được loan truyền đến tận những xóm làng hẻo lánh.

Bấy giờ có một chú mục đồng quê mùa thật thà vội vã lên đường đến chầu vua, cậu nói với lính canh gác là hứa sẽ giải quyết việc ước muốn của vua.

Vừa tới nơi, cậu bé phủ phục trước nhà vua, mọi người trố mắt hồi hộp theo dõi từng cử chỉ lời nói của nó. Chú mục đồng yêu cầu nhà vua cùng bước lên sân thượng đứng giữa bầu trời đầy ánh sáng mặt trời, chú mục đồng đưa tay chỉ thẳng vào mặt trời và nói với vua:

- Tâu chúa thượng, xin chúa thượng hãy nhìn thẳng vào mặt trời.

Chỉ sau vài giây nhà vua quay sang nói với chú bé:

- Người muốn ta bị mờ mắt hay sao.

Chú mục đồng nói:

- Ánh sáng mặt trời chỉ là một vật nhỏ bé trong các kỳ công của Thiên Chúa, nếu chúa thượng không chịu được tia ánh sáng yếu mờ đó làm sao có thể nhìn thẳng vào dung nhan của Thượng Ðế là Ðấng mà toàn dân chúng tôi tôn thờ, Ðấng là nguồn phát sinh ra mọi thứ ánh sáng được.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong Kinh Thánh có chép: Ai có thể nhìn thấy dung nhan Thánh Chúa mà có thể tiếp tục sống được nữa. Lucifer cũng vì kiêu căng mà trong giây lát đã bị đọa đày xuống hỏa ngục. Nguyên tố con người là Adam và Eva cũng vì tính kiêu căng muốn lên bằng Thiên Chúa nên đã bị Thiên Thần Chúa dùng gươm lửa trục xuất ra khỏi vườn địa đàng. Còn Chúa Giêsu tuy là Con Một Thiên Chúa Cha đã khiêm tốn hạ mình mặc lấy thân phận yếu hèn của con người chỉ trừ một điều là Người không bị tội lỗi làm nhơ bẩn tâm hồn. Ngài đã chọn sống đời khiêm tốn trong tinh thần phục vụ mọi người. Ngài chào đời trong cảnh khó nghèo, không một mái nhà ấm cúng ngoài cái hang lừa mượn làm chỗ trọ và máng cỏ của chiên bò làm nôi nằm ngủ. Ngài sống trong cảnh thanh bần, cởi bỏ mọi thứ giàu sang danh dự, tự nguyện trở nên bạn của chúng ta. Ngài đã lên tiếng cầu nguyện trước mặt mọi người:

"Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những người thông thái và khôn ngoan những điều này mà lại tỏ lộ cho kẻ hèn kém hay" (Mt 11:25). Quả thế, thái độ của con người thành tâm tìm kiếm Chúa là thái độ khiêm tốn tự hạ. Lòng khiêm tốn tự hạ là thái độ của mỗi người tín hữu cần phải có. Nhờ được ánh sáng chân lý và tình thương Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ thấy rõ bản thân mình hơn, để nhìn rõ dĩ vãng, hiện tại của mình hơn, để thêm xác tín rằng mình chỉ là hư vô sẽ trở về bụi đất nếu không được Chúa thương đoái nhìn tới, sẽ nhận biết rằng tất cả mọi sự chúng ta có đều do lòng thương yêu Chúa ban cho cách như không mà thôi.

Lạy Chúa, con chúc tụng và ngợi khen lòng khoan dung từ ái của Chúa đối với những người thấp hèn như con mặc dù Chúa biết rõ con hoàn toàn bất xứng và chỉ là hư vô.

Xin giúp con biết tìm kiếm Chúa với lòng khiêm tốn biết ơn và nồng nhiệt.

Xin đừng để cho lòng kiêu ngạo che mắt con nhìn thấy những yếu hèn của con.

Xin giúp con biết hạ mình xuống và chấp nhận Chúa là đứng cứu độ, biết đón nhận Chúa là phần rỗi, là Thánh đức và là mạch sống của con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page