Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 149 -

Ánh Mắt Của Chúa Giêsu

 

Có một khách du lịch sau khi chiêm ngắm và quan sát kỹ lưỡng các danh lam thắng cảnh của Nga đã ghi lại kỷ niệm sau đây.

Một trong những điều làm tôi thán phục về tay khéo léo của dân chúng nước Nga hơn cả là ngôi đền thờ với nhiều màu sắc của Nhà Thờ Thánh Braxin. Trong đền thờ đó, tác phẩm đặc sắc nhất là về nghệ thuật của bức tranh chạm trổ dung mạo Chúa Giêsu bằng vàng. Trên gương mặt đó, điểm thu hút cái nhìn đối với du khách hơn cả là cặp mắt Chúa Giêsu. Cặp mắt đó như nhìn thẳng vào thẳm sâu của tâm hồn bạn khiến bạn tự nhiên phải thụt lùi lại phía sau. Ðôi mắt đó như muốn nói với bạn tuy chỉ một câu thôi nhưng bao gồm ba điều chính yếu.

Ánh mắt đó là lời chào hỏi thân tình, là lời mời gọi đồng thời cũng là lời trách móc tâm hồn các du khách. Ánh mắt đó nhưng muốn nói với mỗi người rằng: "Con ơi! Sao con có thể làm điều đó cho con và cho Ta nữa". "Con ơi!" Ðó là lời chào hỏi và là lời mời gọi chứa chan tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với cá nhân bạn cũng như đối với tất cả mọi người. "Sao con có thể làm những điều đó cho con". Lời chất vấn và khiển trách này làm tôi sửng sốt và sợ hãi, tôi nhớ lại những tội lỗi trong quá khứ của đời tôi có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự xấu xa của tội lỗi và như nghẹn ngào khó thở vì những tội lỗi đó, và từ giây phút đó tôi cảm nghiệm được tình thương vô biên của Chúa và cũng từ đó tôi bắt đầu thay đổi cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ước chi mỗi người trong chúng ta cũng cảm nghiệm được những giây phút quý được Chúa đánh động và thúc đẩy.

Ước chi chúng ta được đặc ân đi sâu vào những cảm tình của Chúa, nghe thấy nhịp đập đau buồn và những bội phản của từng tiếng lòng của chúng ta.

Ước chi chúng ta có một bản lặp lại những lời tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đi chịu khổ hình. Thánh sử Gioan Tông đồ đã được Chúa Giêsu yêu thương cách riêng và là người dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã ghi lại những lời này trong Phúc Âm: "Ðức Giêsu nói thế rồi tâm thần hồn Người xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người sẽ nộp thầy" (Mt 26:21). Các môn đệ ngạc nhiên phân vân không biết Người nói về ai.

Qua mọi thời đại. Ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục nhìn mọi người chúng ta và tâm hồn Người vẫn còn thổn thức trước sự cứng lòng phản bội của mỗi người. Ước chi chúng ta đừng ngoảnh mặt quay lưng trước cái nhìn và lời mời gọi của Chúa nhưng hãy để cho cái nhìn đó đánh động tâm hồn và đổi mới đời sống ta.

Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy rõ thiện chí của con, Chúa biết con yêu mến Chúa và muốn làm hài lòng Chúa trong mọi sự, tuy nhiên Chúa cũng biết rõ con yếu đuối và những lúc con sa ngã.

Xin giúp con biết tỉnh thức đề phòng, biết khôn ngoan dè dặt, biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự. Xin hãy đến gần bên con, giúp con biết trỗi dậy để còn nhận định được sự hiện diện đầy tình thương của Chúa trong lòng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page