Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 148 -

Cầu Nguyện Cho Người Khác

 

Cách đây không lâu, tôi đã nhận được một bức thư của vị nữ tu hiện đang phục vụ tại trại phong cùi trên miền cao nguyên nơi quê nhà, bức thư đó có nội dung như sau:

Kính thưa Cha, anh chị em của chúng con đã nhận được món quà do lòng hảo tâm của cộng đoàn của cha gửi tặng dịp lễ Phục Sinh vừa qua. Họ rất cảm động trước những nghĩa cử yêu thương cụ thể mà quý ân nhân luôn nhớ đến họ. Cho dù với thời gian, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thu hồi một phần thân thể của họ qua chứng bệnh nan y phong cùi, nhưng mỗi buổi chiều, kẻ đi, người bò hay chống nạng đến trước hang đá Ðức Mẹ để cầu nguyện cho Cha và quý ân nhân xa gần cho dù không gian có ngăn cách, nhưng Cha yên tâm, cộng đoàn gia đình anh chị em trong trại phong này luôn nhớ đến cộng đoàn của Cha trong kinh nguyện vì chúng ta có cùng một Cha trên trời.

Quý vị và các bạn thân mến,

Qua đoạn thư trên đây, đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta có dịp suy nghĩ về thái độ của chính mình đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em. Chúa Kitô đã dạy các Tông đồ và chúng ta hôm nay phương thức cầu nguyện, cách thức tiếp xúc với Thiên Chúa, để từ Chúa mới được thể hiện qua trần gian qua nghĩa cử yêu thương, tha thứ và chia sẻ. Ðó là điều mà Ðức Kitô muốn chúng ta trong phần thứ hai của kinh Lạy Cha, ngoài ra Tin Mừng hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người trong chúng ta phải biết chia sẻ những hồng ân chúng ta nhận lãnh được nơi Ngài cho tha nhân.

Qua câu chuyện của anh chị em phong cùi có lẽ mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ, nếu nhìn lại cuộc sống của chính mình, gia đình, cộng đoàn, xứ đạo, chúng ta vẫn còn được Thiên Chúa ban cho thời gian, tài năng và đặc biệt nhất là sức khỏe của mỗi người trong chúng ta.

Nói tóm lại, chúng ta nhận lãnh nhiều hồng ân do Thiên Chúa ban tặng trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có biết dùng thời gian và năm tháng để cảm tạ Thiên Chúa không, và đồng thời có biết đáp lại lời mời gọi của Ngài để chia sẻ những hồng ân đó cho tha nhân, gia đình, cộng đoàn hay xứ đạo của chúng ta đang sống. Tôi đề nghị anh chị em chúng ta trong giây phút này hãy nhìn lại cái thế giới chung quanh chúng ta, cho dù cái thế giới đó nhỏ bé, nhưng có biết bao nhiêu người đang cần chúng ta chia sớt. Cha mẹ cần sắp xếp thời gian để gần gũi con cái. Ngược lại, lòng hiếu thảo đòi buộc con cái cần phải dành thời gian để chăm sóc cha mẹ già nua tuổi tác. Vợ chồng cần thời gian để hiểu và thông cảm nhau nhiều hơn. Giáo xứ cũng cần những bàn tay để phục vụ, chia sẻ trách nhiệm, tha nhân cũng cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Nói tóm lại, cuộc sống của người tín hữu, hôm qua, hôm nay và ngày mai là một sự cho đi không ngừng những hồng ân của Thiên Chúa dưới mọi hình thức.

Xin Thiên Chúa ban ơn để chúng ta biết tận dụng quãng đời còn lại của đời sống trong cuộc hành trình về quê Trời để phụng thờ Thiên Chúa là Cha, yêu thương và chia sẻ tiếp những hồng ân của Ngài trong cuộc sống vì cuối cuộc hành trình về quê Trời. Ðức Kitô sẽ hỏi mỗi người trong chúng ta là đã chia sẻ những hồng ân của Thiên Chúa như thế nào trong cuộc hành trình dương thế.

Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta trong những ngày sắp tới.

Xin Ðức Mẹ La Vang mà chúng ta mừng kỷ niệm 200 năm Mẹ đã hiển linh trên quê hương xứ sở của chúng ta, cầu bàu cùng Thiên Chúa ban cho quê hương và xã hội Việt Nam luôn được an bình.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page