Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 145 -

Xin Vâng Ý Cha

 

Nhạc sĩ tài ba Sépasstein bị bệnh mù lòa.

Ngày nọ, có một người bạn thân mách ông rằng, trong thị xã có một thầy thuốc chuyên chữa trị mắt rất nổi tiếng. Ông này rất ngưỡng mộ tài nghệ của nhạc sĩ cho nên sẵn sàng giải phẫu nếu nhạc sĩ đồng ý. Nghe thế, nhạc sĩ Sépasstein vui mừng thốt lên: "Nhân danh Chúa xin hãy cố gắng giúp tôi". Nhưng cuộc giải phẫu đã không thành công. Bốn ngày sau cuộc giải phẫu, khi các băng vải được cắt đi, con cái của nhạc sĩ bao quanh ông và hỏi tới tấp: "cha có thấy gì không?" Ông trả lời: "Xin vâng ý Chúa, cha không thấy gì".

Thất vọng, con cái của ông khóc sướt mướt làm cho niềm đau của cụ già tăng thêm, nhưng chính ông lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, ông lại còn khuyên các con như sau: "Các con hãy hát lên bài ca mà cha ưa chuộng nhất: "Nguyện cho ý Chúa được thể hiện luôn luôn".

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong mùa Phục Sinh, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về sức sống mới đã được thông ban cho chúng ta trong Phép Rửa. Sức sống mới ấy chính là Chúa Thánh Linh, Ðấng hiện diện và tác động trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhờ Thánh Linh, chúng ta sống bằng sức sống ấy, chúng ta khẳng định mọi sự, chúng ta nhìn mọi người bằng chính đôi mắt của Thiên Chúa.

Suốt cuộc sống trần gian của Ngài khi xưa là mẫu mực của con người phải sống trọn cho Thiên Chúa. Ngài sống bằng sự sống của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, phương châm của Ngài là vâng ý Cha, và tuyệt đỉnh của sự xin vâng ấy chính là cái chết trên Thập giá, nơi đó, Chúa Giêsu đã dốc cạn tất cả những gì thuộc về mình để sống thuộc trọn cho Thiên Chúa và sự Phục Sinh của Ngài. Thánh Phaolô sau khi đã nhận Phép Rửa và trở nên con người mới đã luôn ý thức về sức sống thần linh luôn trao lưu trong tâm hồn. Ngài đã thốt lên:

"Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi" (Galat 2:20). Ý thức về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Linh để uốn nắn chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta: "Anh em chớ dập tắt Thánh Linh, Ðừng khinh thị các ơn tiên tri! Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy! Còn điều xấu, bất cứ dưới hình thức nào thì lánh cho xa. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em, cả con người toàn diện, khiến cho thần khí, linh hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, vô tì tích vào thời Quang lâm của Ðức Yêsu Kitô." (1 Thessalonica 5:19-23)

Lạy Chúa Thánh Linh, nguồn mạch sự sống của chúng con, xin uốn nắn tâm hồn chúng con, để trong tất cả mọi sự, chúng con luôn biết thưa xin vâng như chính Chúa Giêsu. Trong mọi quan hệ, xin cho chúng con được nhìn bằng ánh mắt tình yêu của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page