Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 143 -

Người Giàu Vào Thiên Ðàng

 

Tinh thần nghèo khó.

Một trong những câu chuyện ngụ ngôn của hai anh em văn sỹ người Ðức sống vào thế kỷ 19 có nội dung như sau:

Ngày kia, có một người nhà quê nghèo nhưng rất đạo đức qua đời. Tức khắc, ông được mang lên đến cửa thiên đàng. Cùng một lúc đó một người giàu có cũng lên thiên đàng và đang chờ đợi để được đón vào. Với chùm chìa khóa trên tay, thánh Phêrô ra mở cửa và không một lời vặn hỏi, Ngài đưa ngay người giàu có vào thiên đàng, cánh cửa thiên đàng đóng lại. Thánh Phêrô làm như không thấy người nghèo đang ngồi trước cửa thiên đàng. Từ bên ngoài cánh cửa, bác nông dân nghèo nghe được như một ngày hội đang bắt đầu, thì ra trong thiên đàng đang hân hoan chào đón người giàu có. Tiếng đàn, và muôn âm thanh kỳ diệu nổi lên.

Cuối cùng, khi cuộc lễ chấm dứt, thánh Phêrô mới ra mở cửa và đưa người nghèo vào thiên đàng. Bác nông dân cứ ngỡ rằng, đến lượt mình cả thiên đàng cũng sẽ rộn lên tiếng đàn tiếng hát, nhưng bác ngạc nhiên vô cùng vì mặc dầu các thiên thần đón tiếp bác rất nồng hậu, nhưng tuyệt nhiên bác không còn nghe tiếng hát tiếng đàn nào nữa cả. Lúc bấy giờ, người nông dân nghèo mới chất vấn thánh Phêrô: Tại sao có sự phân biệt đối xử giữa bác và người giàu có, phải chăng Tin Mừng của Chúa đã bị đảo lộn? Thánh Phêrô mới giải thích như sau:

"Con ơi! Không phải như con nghĩ đâu? Ở đây ai cũng quý mến con, con được thương yêu còn hơn cả những người khác nữa, con sẽ được hưởng tất cả những khoái lạc trên Thiên Ðàng cũng như người giàu có đây và còn hơn thế nữa. Nhưng con hãy nhìn kìa, những người nghèo như con đến đây mỗi ngày, trong khi đó họa hiếm lắm mới thấy một người giàu có, hay không biết bao nhiêu năm mới thấy được một người giàu có như thế. Chính vì thế, mà vừa rồi cả Thiên Ðàng đã mở tiệc ăn mừng.

Quý vị và các bạn thân mến,

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó" (Mt 5:3). Ðó là điều khoản đầu tiên trong Hiến chương Nước Trời và cũng là nội dung tóm gọn của Tin Mừng. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó thực sự mới có thể đón nhận Tin Mừng. Tin Mừng ấy giống như viên ngọc quý mà con người phải bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được (x. Mt 13:44-46). Chúa Giêsu đã sống như một người nghèo không nhà không cửa, không nơi gối đầu. Ngài sống như thế để nêu bật tinh thần và tất cả những ai muốn theo Ngài, tất cả những ai muốn sống cho Chúa cần phải có tinh thần từ bỏ trọn vẹn để thuộc về Chúa. Chúa Giêsu không kết án của cải, Chúa Giêsu cũng không loại trừ người giàu, Ngài chỉ lên án những người lấy của cải làm mục đích của cuộc sống, hạng người tôn thờ của cải làm Chúa của mình, Ngài đã nói rõ: "Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của" (Lc 16:13). Cuộc sống đầy khó khăn hiện tại là một nhắc nhở cho chúng ta về nguy cơ của của cải vật chất. Sự giàu có dư dật có thể giam hãm chúng ta trong ích kỷ và làm cho chúng ta đui mù trước những giá trị của Tin Mừng như sự chia sẻ, tình liên đới, lòng quảng đại.

Ngược lại, sự nghèo túng cũng dễ trở thành cơn cám dỗ khiến chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để giành giật và chà đạp nhau. Sự giàu sang đích thực không nằm trong của cải chúng ta nắm trong tay mà chính là ở những gì chúng ta chia sẻ và trao ban cho tha nhân. Sự nghèo khó đích thực cũng không phải là sự thiếu thốn của cải vật chất, mà chính là tấm lòng trong sạch luôn hướng mở đến những giá trị của Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con được sự giàu sang mà tinh thần nghèo khó đích thực.

Xin Ngài cho chúng con cảm nếm được hạnh phúc đích thực ấy. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page