Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 139 -

Maria Ðã Chọn Phần Tốt Nhất

 

"Con trai tôi không còn sống với tôi nữa, nó đã bỏ nhà ra đi. Nhưng tôi muốn nó biết rằng, tôi vẫn luôn yêu thương nó và quan tâm đến việc học hành của nó."

Người cha vừa khóc vừa nói với cô giáo trong buổi họp phụ huynh, rồi ông kể cho mọi người biết lý do tại sao con ông đã bỏ nhà ra đi. Không phải một mình con trai ông mà cả bốn người con khác và chính vợ ông cũng đã bỏ ông. Lý do duy nhất là chỉ vì ông mải mê với công việc làm và thường xuyên vắng nhà, ông viết như sau:

"Tôi muốn cung cấp cho vợ con tôi tất cả những gì họ cần và mong muốn, vì thế tôi đã cố gắng làm việc thật nhiều, thường thì tôi làm từ 16 đến 17 giờ một ngày nên tôi đã không còn thì giờ để hiện diện với vợ con tôi. Tôi đã cố gắng làm việc để cung cấp những gì vợ con tôi muốn, nhưng vợ con tôi lại bỏ tôi vì nghĩ rằng tôi không còn yêu thương và quan tâm đến họ nữa".

Quý vị và các bạn thân mến,

Kinh nghiệm của người cha giúp chúng ta hiểu thêm rằng: Trong cuộc sống con người, điều quan trọng không phải là có của cải vật chất, là làm cái này việc nọ cho người mình thương như cha đã làm việc đầu tắt mặt tối, mà điều quan trọng là hiện diện với người mình thương, một sự hiện diện tích cực dù trong thinh lặng để cảm nghiệm và để cho người mình thương cảm nghiệm được tâm tình yêu thương đón nhận của mình.

Trên bình diện thiêng liêng của mối liên lạc giữa con người và Thiên Chúa cũng thế. Phải, dâng mọi việc ta làm cho Chúa là điều tốt và nhiều người chúng ta đã học tập và thực hành việc dâng ngày cho Chúa ngay từ nhỏ cho đến giờ. Tiến thêm một bước nữa để hy sinh thời giờ làm việc Chúa muốn ta làm, chẳng hạn như dạy giáo lý, viếng thăm kẻ ốm đau cũng là những việc tốt. Nhiều người chúng ta đã mơ ước và đã được huấn luyện để chu toàn công việc gọi là công việc tông đồ này, những công việc của Chúa, nhưng còn có một công việc tốt hơn nữa, việc tốt nhất, việc mà Maria đã chọn như trong đoạn Phúc Âm hôm nay ghi lại: Ðó là ngồi dưới chân và lắng nghe lời Chúa.

Chúa Giêsu đã vào một làng kia; một phụ nữ tên là Martha đã đón Ngài vào nhà. Bà có người em gái, gọi là Maria; bà này thì cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Còn Martha thì mãi bận rộn với việc phục dịch bộn bàng. Sấn lại bên, bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không màng nghĩ tới sao: em tôi để tôi một mình phục dịch? Vậy xin Ngài bảo nó đở đần tôi với!" Ðáp lại Chúa nói với bà ấy: "Martha, Martha, ngươi lo lắng xôn xao về nhiều chuyện! Cần thì ít thôi, hay một điều thôi! Maria đã chọn phần tốt rồi, và sẽ không bị ai giựt mất!" (Lc 10:38-42)

Ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài, đây là một thái độ của một người đồ đệ đón nhận và lắng nghe Lời Chúa. Chúa không cần những nhà chuyên nghiệp làm việc cho Chúa, nhưng cần những đồ đệ sống trong sự hiện diện của Ngài. Ðón nhận Ngài, lắng nghe Lời Ngài một trăm phần trăm. Ðây là điều mà Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, đã gọi bằng thái độ phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa, để rồi biết chọn Chúa trước hết, quan trọng hơn, tốt hơn. Chỉ nhờ những giây phút lắng nghe này, những giây phút sống với Chúa, những giây phút chọn Chúa mà người đồ đệ có thể làm việc Chúa một cách tốt đẹp hữu hiệu hơn. Sau đó, người khách đến thăm cần tình yêu thương, sự chú tâm và tiếp chuyện, trao đổi linh động giữa ta và khách, hơn là cần những việc nấu nướng như Martha đã làm cho Chúa.

Làm những việc của Chúa, làm những việc cho Chúa là để hướng chúng ta đến một đích điểm quan trọng hơn là gặp được Chúa, sống trong sự hiện diện thân tình với Chúa. Chúng ta đừng bỏ quên những đích điểm này để rơi vào những tình trạng gọi là kiệt sức tinh thần, kiệt sức tâm lý cũng như thể lý. Cần những giây phút thinh lặng làm người đồ đệ thân yêu ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài. Sự trưởng thành của đời sống Kitô tùy thuộc vào những giây phút lắng nghe này chứ không tùy thuộc vào những công việc ta làm cho Chúa hay công việc của Chúa mà ta dấn thân làm với một tinh thần trần tục không có Chúa hay bỏ quên Chúa.

Lạy Chúa, xin thương gọi con trở về, cho con được quý trọng những giây phút ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài, để đức tin của chúng con mỗi ngày được trưởng thành hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page