Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 136 -

Ðứng Trên Tủ Tiền

 

Có người giàu có nọ thường đến xưng tội với thầy Philipphê Nêry, nhưng người ấy như nhận thấy mình như không đạt được sự tiến bộ nào trên con đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng người này bỏ cuộc và thề sẽ không bao giờ trở lại xưng tội nữa.

Ngày nọ, thầy Philipphê Nêry tìm đến với ông, sau một hồi chuyện vãn, thầy nhìn thấy trên tường nhà có cây Thánh giá, ngài cân nhắc độ cao của cây Thánh giá và nói với người giàu có:

- Ông là người cao lớn, ông thử với tay lên coi có chạm đến cây Thánh giá không?

Người đàn ông đứng lên, dang cánh tay dài của ông ra nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu. Lúc bấy giờ, thầy Philipphê mới dùng hết sức mình để đẩy cái tủ tiền của người giàu có đến bên cạnh và bảo ông:

- Hãy đứng lên cái cái tủ này mà chạm vào Chúa Giêsu.

Người giàu có liền làm theo như lời thầy Philipphê và ông sờ được Chúa Giêsu trên Thập giá một cách dễ dàng và Thánh nhân đưa ra bài học như sau:

- Ðể có thể nắm lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền của.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tin Mừng kể lại cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động giữa Chúa Giêsu và viên chức thu thuế tên là Giakêu. Ðược Chúa Giêsu kêu mời ông đã nói lên quyết tâm như sau:

"Tôi xin chia nửa phần gia tài của tôi cho người nghèo, và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền bù lại gấp bốn lần". (Lc 19:8)

Cuộc hoán cải nào cũng được xây dựng trên lòng quảng đại. Riêng người thanh niên giàu có ngỏ ý muốn theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã nói với anh là hãy bán hết tài sản phân phát cho người nghèo rồi đến theo Ngài. (x. Mt 19:16-22; Mc 10:17-22; Lc 18:18-23).

Biết quên mình, sống cho người nghèo, đó là bước khởi đầu của sự hoán cải, tất cả những kinh kệ chúng ta đọc trên môi miệng nếu không được kèm theo lòng quyết tâm và quảng đại đều là giả trá, kênh kiệu, khoe khoang. Trong kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho chúng ta: "Hãy tha nợ cho kẻ có nợ chúng ta" (Lc 11:4). Tha thứ là thể hiện cao độ nhất của lòng bác ái. Ðó là lời kinh cao đẹp nhất. Ðó là thể hiện tinh thần đích thực của sự hoán cải.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng: Tha nhân là đường dẫn đến với Chúa.

Xin cho chúng con biết sống quảng đại với mọi người.

Xin cho lời kinh và của lễ chúng con dâng lên Chúa luôn là nghĩa cử của tha thứ và yêu thương. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page