Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 128 -

Mẹ Con Là Người Ðẹp Nhất

 

"Mẹ con là người đẹp nhất trên trần gian này."

Ðó là lời thốt lên của em Varia trước những câu hỏi dồn dập của một nhóm người xa lạ đang muốn tìm biết ai là cha mẹ của em để đưa em về với cha mẹ em vì lúc đó em bị đi lạc.

Em Varia vừa lên 7 tuổi và thường hay theo cha mẹ ra đồng làm việc. Trong lúc cha mẹ làm việc, em đi vào ngủ bên cạnh đống rơm. Khi tỉnh dậy thì cha mẹ em không còn đó nữa, hoảng hốt, em chạy tới chạy lui, hết sang hướng này tới hướng khác, hy vọng là cha mẹ vẫn còn làm việc gần bên đâu đó, nhưng em đã chạy gần như đã nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy cha mẹ đâu. Tiếng khóc nức nở của em làm cho những người lớn gần đó lưu ý, em không quen biết người nào trong nhóm đó cả. Em càng khóc lớn hơn và họ bắt đầu xôn xao vừa vỗ về, vừa hỏi cha mẹ em tên gì, làm việc ở đâu, sống tại làng nào, toàn là những câu hỏi xa lạ, cả tên cha mẹ em cũng chẳng nhớ. Em vừa khóc vừa lập lại câu: "Mẹ con là người đẹp nhất trên trần gian này."

Cuối cùng, nhóm người xa lạ đành gọi tất cả những người đàn bà đẹp nhất trong vùng ra để em nhìn, nhưng em không nhìn thấy mẹ em trong số tất cả những người phụ nữ đẹp được gọi đến. Em càng khóc lớn hơn. Và bỗng từ xa, một người chạy nhanh tới. Một người đàn bà nổi tiếng xấu nhất vùng. Lúc còn tuổi thanh xuân bà thường bị mỉa mai là sẽ không thể tìm được một người chồng với dung mạo xấu xí của mình. Thế nhưng bà đã lập gia đình và sống hạnh phúc bên người chồng hết dạ yêu thương và đứa con ngoan. Và người đàn bà xấu xí này chính là mẹ của Varia. Em nín khóc và vui vẻ nói với mọi người: "Ðấy, mẹ con đấy. Mẹ con đẹp nhất trên đời".

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là nội dung câu chuyện cổ tích của dân tộc Nga. Tình yêu thương đã thay đổi cái nhìn của em Varia đối với mẹ mình. Tình yêu làm cho đối tượng trở nên đẹp hơn. Cha mẹ yêu thương con cái sẽ nhìn thấy con cái tốt đẹp hơn.

Thiên Chúa yêu thương vũ trụ này, Ngài đã nhìn thấy mọi sự tốt đẹp. Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương mỗi người chúng ta và nhìn thấy chúng ta tốt đẹp, đáng trọng, đáng quý đến độ có thể hy sinh chính mạng sống con Ngài để cứu chuộc chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mãi.

Lạy Chúa, chúng con cảm thấy Chúa yêu thương chúng con. Chúa đã nhìn thấy chúng con tốt đẹp và muốn cho chúng con mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Xin Chúa giúp con noi gương Mẹ Maria cộng tác với ơn Chúa thực thi Thánh ý Chúa trong đời sống và mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page