Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 100 -

Học Làm Người

 

"Tất cả những gì tôi cần biết, tôi đều được học lúc tôi còn ở nhà trẻ" (All I Really Need To Know I Learned in Kindergarten). Ðó là tựa đề cuốn sách của Mục sư Robert Fulghum, được báo New York Times xếp vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tại Anh quốc mấy năm gần đây.

Mục sư Robert Fulghum kể khẳng định rằng: "tất cả những bài học mà chúng ta đã học được ở nhà trẻ đều là những điều chúng ta cần biết để được sống hạnh phúc. Nếu tất cả chúng ta đều trở lại nhà trẻ thì thế giới này sẽ không hỗn loạn như hiện nay." Một trong những điều cơ bản nhất mà Mục sư nêu lên cho chúng ta là: "hãy chia sẻ thực sự, hãy chơi đúng luật, đừng làm tổn thương người khác, và nếu có xúc phạm đến ai, hãy xin lỗi."

Phải chăng, đây không phải là định luật sống cơ bản nhất sao? Một trong những vấn đề lớn trong gia đình chúng ta và trong thế giới đảo lộn của chúng ta ngày nay phải chăng không là vì chúng ta không biết chia sẻ với người khác. Chúng ta lừa đảo người khác, và nhất là chúng ta làm tổn thương không biết bao nhiêu người mà không hề biết nói một lời xin lỗi.

Những bài học cơ bản khác mà Mục sư Robert Fulghum đã học được nơi nhà trẻ là: "lấy đâu thì hãy trả lại đó, dọn dẹp những gì mình bày ra và nhất là không lấy những gì không thuộc về mình." Một trong những điều đáng buồn nhất trong cuộc sống của chúng ta hẳn phải là chúng ta bày biện la liệt, rồi dồn vào một góc chứ không bao giờ muốn dọn dẹp chấn chỉnh lại. Chúng ta không để sự vật lại như chúng ta đã lấy, nhưng đáng buồn hơn nữa là chúng ta lấy những gì không thuộc về mình.

Nhà trẻ vốn là hình ảnh của một thế giới lý tưởng, cuộc sống sẽ lý tưởng biết bao nếu chúng ta theo đúng những lời dạy ở nhà trẻ. Mục sư còn khẳng định rằng: lúc còn ở nhà trẻ, ông đã được học rằng: "khi ra đường phải chú ý đến xe cộ, qua lại cần nắm tay nhau mà đi." Ðây quả là một định luật kỳ diệu cho sự thành công cho bất cứ định luật nào của cuộc sống. Hãy quan tâm đến những vấn đề của cuộc sống, hãy nắm tay những ai chúng ta thương mến và hãy siết chặt tay trong tình thân hữu, trong gia đình, trong yêu thương.

Một bài học khác mà ai cũng có thể học được nơi nhà trẻ. Ðó là biết ngạc nhiên trước mầu nhiệm của cuộc sống. Ai chẳng nhớ rằng: lúc còn ở nhà trẻ mình đã hơn một lần lấy một hạt giống ươm vào trong một chiếc hộp có đựng đất, và ngắm nhìn sự sống bừng dậy, hạt giống nẩy mầm, rễ mọc ra, cây ra lá. Không ai biết được tại sao sự việc lại xảy ra và xảy ra như thế nào. Chúng ta cũng giống như những hạt giống, rễ cây có mọc ra, lá có hướng về mặt trời mới có sức sống.

Mục sư cũng có nói đến cái bí quyết để được sống quân bình mà chúng ta có thể học được nơi nhà trẻ: "học một chút, suy nghĩ một chút mỗi ngày. Vẽ một chút, sơn một chút, hát một chút, chơi một chút, và làm việc một chút mỗi ngày." Ðó là bí quyết của một cuộc sống quân bình cần hơn bao giờ hết cho thời đại của chúng ta, một thời đại trong đó con người chú trọng quá nhiều về một khía cạnh mà quên đi những khía cạnh khác của cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những bài học cơ bản mà Mục sư Robert Fulghum đã học được nơi nhà trẻ cũng chính là bài học mà Chúa Giêsu đã tóm gọn trong câu nói: "Nếu các con không nên giống như trẻ nhỏ. Các con sẽ không được vào nước Trời" (Mt 18:3). Ðây là một định luật cơ bản của Tin Mừng và đây cũng là định lý của cuộc sống: con người sinh ra là để lớn lên và trưởng thành, nhưng sự thực trưởng thành cũng có nghĩa là càng lúc càng mặc lấy tâm tình siêu thoát, đơn sơ, phó thác của trẻ em. Tiến trình trưởng thành là một cuộc lột xác không ngừng để càng lúc càng trở nên siêu thoát, trong trắng, thanh thản, vui tươi, phó thác mà tuổi thơ luôn nhắc nhở cho chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã dành cho trẻ thơ một ưu ái đặc biệt và kêu gọi chúng con hãy trở nên giống như trẻ thơ để được vào nước Trời.

Xin cho chúng con đôi mắt của trẻ thơ để luôn biết chiêm ngắm những kỳ công của Chúa.

Xin ban cho chúng con tâm tình đơn sơ của trẻ thơ, để luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Xin gin giữ chúng con trong niềm lạc quan và hy vọng của trẻ thơ để chúng con luôn biết vui hưởng từng phút giây Chúa ban cho chúng con. Amen.

 

Lời hay ý đẹp: "Trong tất cả các khoa học, khoa học làm người phải được đặt lên hàng đầu." (Malebranche)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page