Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Hạnh Phúc Nhờ Trao Ban

 

Một người đàn bà giàu có và xinh đẹp nọ đến gặp nhà cố vấn tâm lý. Mà than vãn kể lễ về nỗi buồn chán của mình. Chờ cho người đàn bà trút hết mọi nỗi niềm, nhà cố vấn tâm lý gọi bà giúp việc của mình lên và yêu cầu bà kể lại bí quyết sống hạnh phúc của bà và nói với người đàn bà giàu có:

- Nếu muốn được hạnh phúc, tôi mong bà hãy ngồi yên, lắng nghe.

Bà già giúp việc đặt cây chổi xuống sàn nhà. Ngồi lên ghế, bà bắt đầu kể cho người đàn bà giàu có về câu chuyện của mình như sau:

- Chồng tôi chết vì bệnh sốt rét. Ba tháng sau, người con trai duy nhất của tôi cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tôi không còn ai cả, tôi cũng chẳng còn gì cả, tôi không tha thiết gì đến chuyện ăn ngủ, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện hay cười với ai. Tôi chỉ muốn tự tử mà thôi. Thế rồi, một buổi tối nọ trên đường đi làm về. Tôi bỗng thấy có một con mèo con đi theo tôi. Tôi cảm thấy thương hại cho con vật. Bên ngoài trời quá lạnh, tôi liền quyết định đưa con vật vào trong nhà, tôi đổ sữa vào một cái đĩa nhỏ và con mèo con đã liếm sạch. Sau đó, con vật như sáng lên, nó chạy xung quanh phòng và đến quấn quýt bên chân tôi. Tôi chợt mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tự nhiên, một ý tưởng đến với tôi: nếu chỉ giúp cho một con mèo con mà tôi có thể cười như thế, thì chắc chắn làm một cái gì đó cho người khác, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nghĩ thế, cho nên ngày hôm sau tôi làm một ít bánh và mang sang biếu một người láng giềng đang yếu liệt. Cứ thế, mỗi ngày, tôi cố gắng làm một cái gì đó cho một người nào đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Ngày nay, không biết có ai ăn ngon, ngủ ngon hơn tôi không? Tôi đã tìm thấy hạnh phúc nhờ trao ban cho người khác.

Nghe xong câu chuyện của bà giúp việc của nhà cố vấn tâm lý, người đàn bà xinh đẹp và giàu có chỉ còn biết khóc. Bà khóc bởi vì bà có tất cả những gì mà tiền bạc có thể mua, nhưng bà đã đánh mất tất cả những gì mà tiền bạc không thể mua được.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ai cũng muốn được hạnh phúc trong cuộc đời này, nhưng con đường hạnh phúc của mỗi người đeo đuổi lại khác nhau: người thì tìm danh vọng, người lại đeo đuổi quyền bính, người chạy theo tiền của, kẻ thì miệt mài với lạc thú. Tựu trung, những con đường hạnh phúc ấy được xây dựng trên cùng một quan điểm cho rằng: giá trị con người hệ tại ở tiền của, quyền bính, danh vọng.

Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để cho con người được sống và sống sung mãn. Cuộc sống ấy được Ngài thể hiện qua chính cuộc sống của ngài. Sống sung mãn như Ngài đã sống là sống cho người khác. Qua cuộc sống hoàn toàn hiến thân cho tha nhân, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta thấy rằng: con người chỉ tìm lại được chính mình bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi.

Ðó là bí quyết của hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ngài đã từng tuyên bố: "Phúc cho những ai sống nghèo khổ. Phúc cho những ai nhân từ. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa" (x. Mt 5:1-12). Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng điều mà Ngài chưa thực sự sống. Ngài là con người hạnh phúc nhất trần gian. Không ai có thể hiến thân cho tha nhân cho bằng ngài. Và do đó, Ngài là con người luôn tìm lại được bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Mỗi một giây phút sống là một hồng ân và là một lời mời gọi hạnh phúc. Muốn sống hạnh phúc hay bất hạnh là tùy sự chọn lựa của mỗi người. Con đường hạnh phúc đã được Chúa Giêsu mở ra, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực nếu chúng ta biết sống như Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa đã vạch ra cho chúng con con đường hạnh phúc đích thực.

Xin cho chúng con bước đi trên con đường hạnh phúc ấy, hầu tìm thấy được ý nghĩa và lẽ sống của cuộc đời. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page