Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 57 -

Chúa Yêu Thương Người Sám Hối

 

Kinh Mân Côi gắn liền với lòng sám hối:

Chuyện cổ của người Hồi Giáo có kể một câu chuyện về một ông vua đã đánh mất thói quen dậy sớm để cầu nguyện như sau:

Một buổi sáng nọ, chính ma quỷ đã đánh thức ông dậy và giục ông cầu nguyện. Ông vua liền lên tiếng hỏi:

- Người là ai?

Ma quỷ trả lời:

- Tôi là ai điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ta đang giúp ngươi làm một việc tốt lành. Không cần biết là ai, chỉ cần biết đó là một việc tốt thì đủ rồi, ngươi không đồng ý sao?

Ông vua thắc mắc:

- Ta đồng ý cầu nguyện là một điều tốt, nhưng ta cũng nghĩ rằng: nếu ngươi là Satan mà muốn làm một việc tốt thì hẳn ngươi phải có một hậu ý, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi đánh thức ta dậy và giục ta cầu nguyện.

Bấy giờ ma quỷ mới để lộ chân tướng và giải thích cho nhà vua như sau:

- Ta cần cho ngươi biết, nếu ngươi ngủ quên và bỏ sót bữa đọc kinh sáng, ngươi sẽ ăn năn sám hối sau đó, nhưng nếu trong vòng 10 năm, ngày nào ngươi cũng trung thành trong việc cầu nguyện ngươi sẽ trở thành tự mãn. Ngươi là một con người tốt, điều đó đối với ta không tệ hại hơn là ngủ quên không cầu nguyện nhưng liền sau đó ngươi sám hối, hoán cải và Thiên Chúa lại yêu thương ngươi hơn.

Thiên Chúa yêu thương con người tội lỗi biết sám hối hơn là kẻ tự phụ cho mình là nhân đức.

Quý vị và các bạn thân mến,

Hằng năm vào ngày 13 tháng 5, kỷ niệm lần đầu tiên Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Ðào Nha, liên tiếp những tháng kế tiếp từ tháng 6 đến tháng 10, cứ mỗi lần hiện ra cho ba trẻ trước sự chứng kiến của nhiều người, và mỗi lần, một mệnh lệnh giống nhau được lặp lại: "Hãy năng lần chuỗi Mân Côi và cải thiện đời sống". Thực ra, đây cũng là một sứ điệp mà Người muốn nhắn gởi cho toàn thể nhân loại trong tất cả những lần hiện ra. Trung tâm hành hương Thánh Mẫu nào cũng là nơi để các tín hữu Kitô cầu nguyện và thể hiện long sám hối: "Hãy năng lần hạt và cải thiện đời sống". Ðó cũng là lời kêu gọi của Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài. Thật thế, mệnh lệnh đó gợi lại cho chúng ta lời kêu gọi của chính Chúa Giêsu: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1:14).

Kinh Mân Côi gắn liền với lòng sám hối, bởi vì kinh này là bảng tóm lược của Tin Mừng. Qua kinh Mân Côi, chúng ta đọc lại lịch sử của ơn cứu độ, qua kinh Mân Côi chúng ta đi lại cuộc lữ hành Ðức tin. Ðó là cuộc lữ hành của một con người luôn sống trong tâm tình tín thác, khiêm hạ, xin vâng. Ðó là ý nghĩa đích thực của lòng sám hối.

Sám hối là ra khỏi con người ích kỷ, tự phụ để chạy đến với tình yêu khoan dung, tha thứ của Chúa.

Sám hối là không ngừng thưa "Xin Vâng" như Mẹ trong từng giây phút của cuộc sống.

Lạy Mẹ Fatima, từ 80 năm qua, sứ điệp của Mẹ đã thực sự cải hóa thế giới. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con là kẻ có tội.

Nguyện xin cho Tin Mừng của Chúa luôn là động lực thay đổi bản thân chúng con, để chúng con luôn được là muối men, là ánh sáng của Chúa giữa đời. Amen.

(Lễ Ðức Mẹ Fatima 13/05/1998)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page