Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 47 -

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

TT có nghĩa là Thánh Thiện.

Hôm nay lễ các Thánh Nam Nữ, một lần nữa Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có thể và phải nên Thánh. Người Ailen thường kể cho nhau nghe một câu chuyện thường xảy ra vào thời Trung cổ như sau:

Ðể cho những người ăn trộm cừu không bao giờ quên được hành động của họ, người ta thường dùng sức nóng và khắc trên trán họ hai chữ tắt là "TT". TT trong Anh ngữ được hiểu là "Kẻ ăn trộm cừu". Có hai anh em nhà kia bị bắt quả tang là ăn trộm cừu, cả hai đều nhận lãnh hình phạt này. Người ta ghi khắc trên trán họ hai chữ TT để họ muôn đời phải nhớ đến hành động của họ. Người anh không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã ấy, ông đã chết dần chết mòn trong tủi nhục. Người em thì trái lại, chấp nhận hình phạt và để đền bù tội lỗi của mình, anh đã đi khắp xóm làng tìm cách giúp đỡ mọi người hầu chuộc lại lỗi lầm của mình. Không bao lâu, cho dẫu hai chữ TT vẫn còn trên trán anh nhưng mọi người chỉ còn biết đến anh như một người lương thiện, quảng đại và tử tế mà thôi.

Ngày nọ, có một người khách lạ tình cờ đến thăm ngôi làng, ông thắc mắc về hai chữ TT được ghi khắc trên trán của một người đàn ông. Người khách lạ liền gọi một người thanh niên đến hỏi, ngay cả người thanh niên trong làng cũng không biết được nguồn gốc hai chữ TT ấy, mà chỉ biết rằng con người mang trên trán hai chữ TT ấy là một con người có tiếng là lương thiện và tử tế nhất trong làng. Sau một hồi suy nghĩ, anh giải thích cho người khách lạ như sau:

"Tôi nghĩ rằng, hai chữ ấy có nghĩa là Thánh Thiện".

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay chúng ta tôn vinh tất cả các vị Thánh trên Thiên Quốc, những vị Thánh đã được Giáo Hội tôn phong, những vị Thánh chúng ta nhìn thấy qua các ảnh tượng và hào quang, những vị Thánh vô danh đến từ nhiều chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ khác nhau, thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, sống những bậc sống khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mẫu số, đó là cùng chia sẻ một thân phận bất toàn mỏng manh và yếu đuối của con người.

Tất cả các vị Thánh đều là những con người bất toàn như mọi người. Trước khi được hào quang chiếu sáng trên đầu, các Ngài cũng chỉ là những chúng sanh, đã nếm trải tất cả những khốn khổ của kiếp người. Nỗi khốn khổ của thân phận con người không phải là một cản trở cho sự thánh thiện mà là vật liệu cần thiết để xây dựng lâu đài thánh thiện.

Như người ăn trộm cừu trên đây, hầu hết các vị Thánh đều đã cảm nghiệm được sự yếu đuối của con người. Một Phêrô đã từng là kẻ chối Chúa. Một Saulô đã từng là kẻ bách hại Giáo Hội của Ngài. Một Madalenna cũng đã từng là một phụ nữ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Một Augustinô đã từng là một thanh niên ăn chơi trác táng. Ðiển hình nhất phải là vị Thánh mà người ta thường biết tới như kẻ trộm lành, người chịu đóng đinh bên hữu Chúa Giêsu, đây là người đầu tiên được Chúa Giêsu phong Thánh khi Ngài nói: "Ngay hôm nay đây, ngươi sẽ được ở cùng Ta trên Thiên Ðàng" (Lc 23:43). Cả một cuộc đời bất lương chỉ cần một lời thành tâm sám hối cũng đủ trở thành một vị Thánh. Ðây hẳn phải là phép lạ của quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Tám Mối Phúc Thật mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm trong ngày lễ Chư Thánh hôm nay hẳn nêu bật điều đó. Con đường nên thánh hay hoàn toàn không phải là một chương trình phi thường mà chỉ là một con đường đơn sơ dành cho tất cả những ai có ý thức được thân phận mỏng manh bất toàn của mình và đặt tất cả vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua các Thánh là những con người tuy bất toàn yếu đuối như chúng con nhưng đã đặt tất cả tin yêu và hy vọng vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúa đã vạch ra cho chúng con con đường phải đi theo để đạt sự thành toàn của chúng con. Nhờ lời các Ngài cầu thay nguyện giúp giữa cuộc đời trôi dạt nỗi này. Xin cho chúng con luôn biết hướng về những thực tại trên Trời. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page