Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Ðức cố Giáo Hoàng Pio XII đã long trọng tuyên bố tín điều "Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời" như sau:

"Ta khẳng định rằng: Ðấng Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang Thiên Quốc".

Từ rất xa xưa, người ta cũng có thói quen cử hành việc tôn kính Ðức Mẹ được cất nhấc vào vinh quang Thiên Chúa. Ðọc lại Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy ngay rằng, không có cuộc đời nào có nhiều sóng gió bằng cuộc đời của Mẹ Maria: Khấn giữ đồng trinh, Mẹ lại cưu mang bởi Chúa Thánh Thần, từ đó cuộc sống của Mẹ là một chuỗi những bất ngờ.

Ba ngày ròng rã đi thăm và săn sóc người chị họ có mang trong lúc tuổi già. Trở về Nagiarét, một bất ngờ khác đó là cuộc kiểm tra dân số theo lệnh của Hoàng Ðế La Mã. Mẹ Maria phải bụng mang dạ chửa lên đường đi Bêlem. Kế đó là cuộc vượt biên lẩn trốn bên Ai Cập để tránh bàn tay hung bạo của vua Hêrôđê. Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, Mẹ Maria có lẽ cũng không ở yên một chỗ, tại tiệc cưới Cana, trên bước đường rao giảng của Chúa Giêsu, trên con đường thập giá dưới chân núi Sọ, xem chừng như nơi nào cũng có mặt Mẹ Maria. Những ngày chờ đợi Chúa Thánh Thần, Mẹ cũng có mặt bên cạnh các tông đồ. Cái chết của Mẹ hẳn không phải là một tận cùng, một yên nghỉ trong vinh quang của Thiên Chúa, mà trái lại thiên chức làm Mẹ của Mẹ mới thực sự mặc lấy tầm mức phổ quát.

Người Mẹ đã một lần bôn ba với Chúa, ngày nay có lẽ cũng còn tiếp tục làm Mẹ của muôn nghìn tín hữu Kitô. Cuộc đời đầy bất trắc của Mẹ Maria phải là hình ảnh của Giáo Hội. Cũng giống như Mẹ Maria, xuyên qua suốt dòng lịch sử của Giáo Hội cũng không bao giờ được phép yên vị trong sự an toàn mỗi khi Giáo Hội muốn dừng lại cách này hay cách khác, Chúa lại nhắc nhở cho Giáo Hội phải trẩy đi không ngừng, phải tiếp tục ra đi để đem Tin Mừng đến cho trần thế, phải thích nghi với những thay đổi của lịch sử, phải học những ngôn ngữ luôn luôn mới mẻ của các dân tộc, phải trình bày Tin Mừng như thế nào để họ có thể hiểu được và hội nhập vào văn hóa của họ. Có lúc gặp sóng gió bao phủ, có lúc gặp trời yên biển lặng, Giáo Hội có khi sống những mầu nhiệm vui mừng nhưng cũng có lúc phải sống những mầu nhiệm đau thương mà Mẹ Maria đã từng trải qua. Sống với Giáo Hội là luôn lên đường, là xuất hành trên mọi nẻo đường của con người. Ðôi khi chúng ta có cảm tưởng như con thuyền Giáo Hội đã chòng chành chao đảo trên sóng nước.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc đời của Mẹ Maria cũng là kiểu mẫu cho cuộc đời của người tín hữu Kitô chúng ta. Ơn gọi của người tín hữu Kitô là không ngừng đi tới, là không ngừng hoán cải. Chúng ta phải không ngừng lên đường, không ngừng ra đi theo Chúa Giêsu trong Giáo Hội cùng với Mẹ Maria. Chúng ta luôn bị cám dỗ yên vị trong các thói quen đạo đức của chúng ta, trong những thực hành mà chúng ta nghĩ là chắc chắn mang lại phần rỗi cho chúng ta. Trong khi đó, thế giới xung quanh chúng ta không ngừng thay đổi và không ngừng mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng, trở thành men của công lý, của hòa bình, của yêu thương.

Cũng như Mẹ Maria, chúng ta hãy đón nhận những cái bất ngờ mỗi ngày như những tiếng mời gọi của Chúa, như những chỉ dẫn của Ngài để không ngừng đảm nhận những thách đố và trách nhiệm mới.

Cũng như Mẹ Maria, mỗi chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng xin thưa: "Này Tôi là tôi tớ của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng Tôi như Ngài muốn" (Lc 1:38). Mẹ Maria cũng là mẫu mực cho tất cả mọi người mẹ Công Giáo Việt Nam chúng ta. Người mẹ chạy đôn chạy đáo cho từng miếng cơm manh áo từng ngày, một người mẹ dầm sương dãi nắng trên đồng ruộng nắng cháy khô cằn mà vẫn tươi cười, vẫn tin tưởng cũng như luôn sẵn sàng chìa đôi tay ra để san sẻ với mọi người, và đó cũng là hình ảnh của mỗi người Kitô Giáo chúng ta.

Giờ đây, Mẹ Maria đang hưởng vinh quang Thiên Quốc, nhưng chúng ta luôn tin rằng: Mẹ Maria luôn quan tâm đến con cái Mẹ trên trần gian này. Là con cái Mẹ, chúng ta đừng ngại đến quấy rầy Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng phục vụ, phục vụ người anh em, phục vụ Giáo Hội, phục vụ bằng tất cả sự hăng say và phó thác của hai tiếng: "Xin Vâng" của Mẹ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page