Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 29 -

Mẹ Maria Là Vầng Trăng Dịu Hiền

 

Qua các thế hệ, biểu trưng mà con người dùng để nói về Mẹ Maria một cách hợp lý và hợp ý nhất là "Vầng Trăng".

Cảm hứng từ ngôn ngữ tình yêu của sách Diệu Ca, các tín hữu ở mọi thời đại đã ca tụng Mẹ đẹp như một vầng trăng. Thánh Luy Marie de Montfort giải thích như sau: 

"Ðức Mẹ Maria không giống như mặt trời bởi vì những tia sáng chói chang của mặt trời có thể làm tê liệt sự yếu đuối của con người. Trái lại, Mẹ đẹp và dịu hiền như vầng trăng, vầng trăng múc lấy ánh sáng của mặt trời và làm cho ánh sáng ấy dịu bớt để làm cho phù hợp với cái nhìn yếu ớt của con người."

Con người chỉ có thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa xuyên qua Mẹ Maria. Nói như thế không có nghĩa là Mẹ tước đoạt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô, nhưng bởi vì Mầu nhiệm Chúa Kitô gắn liền với Mẹ Maria cho nên con người không thể đến với Chúa mà không qua Mẹ.

Cũng như vầng trăng có lúc khuyết, lúc tròn, lúc khuất (bóng), lúc rạng (tỏ), cuộc đời của Mẹ cũng là một chuỗi ánh sáng và tăm tối, của âm thanh và thinh lặng, của thấp hèn và cao sang, của gần gũi thân mật và xa cách vời vợi với Chúa Kitô. Mẹ đã tự nhận là người tôi tớ thấp hèn của Chúa nhưng muôn đời sẽ không ngớt lời ca khen Mẹ là người có phúc. Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã thể hiện Mầu nhiệm thấp hèn và vinh quang. Mơi Mẹ, Thiên Chúa đã cho hiểu được chính Mầu nhiệm chết và Phục Sinh của Chúa Kitô. Xuyên qua ánh sáng dịu hiền của Mẹ Maria chúng ta cảm nhận được chính Mầu nhiệm của Thiên Chúa cao cả hóa thân làm người thấp hèn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong thông điệp "Mẹ Ðấng Cứu Thế", Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khẩn cầu với Mẹ như sau:

Lạy Mẹ Maria, con khao khát được Mẹ chiếu rọi ánh sáng dịu hiền của Mẹ trên chân trời của thời đại chúng con khi chúng con tiến đến giai đoạn của năm 2000 sau Chúa Kitô Giáng Sinh. Giáo Hội chỉ có thể hiểu được khi chính mình qua ánh sáng dịu hiền của Mẹ mà thôi. Như người nữ tỳ khiêm hạ bước trong ánh sáng của Chúa, Mẹ đã đi hết cuộc hành trình đức tin của Mẹ trong đau thương nước mắt và trong đau thương thử thách nhưng tràn đầy niềm tin vào quyền năng của Ðấng có thể làm được mọi sự.

Ngày nay, nhất là trong giai đoạn này, Giáo Hội cũng đang tiến bước theo chân Mẹ. Ðau thương thử thách ngập tràn nhưng Giáo Hội vẫn tin vững vào Ðấng đã nhìn đến phận hèn tớ nữ của Mẹ để khiến cho mọi thế hệ vang lời chúc khen Mẹ là Ðấng có phúc. Với tiếng hát lời kinh và nhất là kinh Mân Côi, chúng ta không ngớt lời ngợi khen Mẹ và cầu khẩn Mẹ, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta đang đi qua đoạn đường lữ thứ trần gian của Mẹ. Ánh sáng của Mẹ đã chiếu rọi vào cuộc hành trình đức tin của chúng ta, ước gì ánh sáng ấy tiếp tục đưa đường dẫn lối cho chúng ta để trong từng giây phút của cuộc hành trình giữa muôn nghìn khó khăn thử thách, chúng ta vẫn luôn vững tin vào Ðấng toàn năng.

Với những yếu hèn bất toàn của chúng ta, xin Ngài thể hiện sức mạnh quyền năng vô song của Ngài.

Với đức tin hèn kém của chúng ta, xin Ngài ban ơn nâng đỡ cho bao nhiêu người đang cần đến.

Với những thử thách chúng ta đang trải qua, xin Ngài thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của Ngài.

Với những đau thương rải rác trên đường đời, xin Ngài bổ sức để chúng ta tiếp tục tiến bước.

Là những đầy tớ vô dụng và bất tài, xin Ngài hãy biến chúng ta thành những dụng cụ của tình yêu của Ngài.

Lạy Mẹ Maria là vầng trăng dịu. Một cách âm thầm lặng lẽ như xưa, Mẹ đã luôn luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu dưới chân Thập Giá của Ngài và nhất là cùng với các môn đệ của Chúa.

Xin Mẹ cũng cho chúng con biết rằng: Mẹ cũng đang có mặt trong cuộc sống của chúng con như một người Mẹ dịu hiền từ ái để nâng đỡ và dìu dắt chúng con trong cuộc hành trình đức tin của chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page