Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 21 -

Lòng Tôn Kính Mẹ Maria

Của Người Hồi Giáo

 

Trong Hồi Giáo, Mẹ Maria được tôn kính dưới tước hiệu Satida, nghĩa là bà chủ Thiên Ðàng. Người Hồi Giáo không chấp nhận vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu, nhưng lại dành cho Mẹ Maria một lòng tôn kính đặc biệt. Không có một người phụ nữ nào, ngay cả người vợ sủng ái của Mahomet là Aysa có được một danh dự như thế. Chính bà Aysa đã thành thật thú nhận: "tôi được tôn vinh hơn mọi người phụ nữ, nhưng đứng sau Ðức Mẹ Maria, Mẹ Ðức Giêsu."

Kinh Coran vốn cấm mọi thứ ảnh tượng, quy định này nhằm cấm các tín hữu Hồi Giáo tôn thờ các ngẫu tượng. Tuy nhiên, Mẹ Maria là một luật trừ. Trong các gia đình Hồi Giáo, người ta thấy trưng bày ảnh Ðức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Việc tôn kính mà người Hồi Giáo dành cho Mẹ Maria mãnh liệt đến độ theo chứng từ của các nhà truyền giáo, những trường hợp người Hồi Giáo nhờ Ðức Mẹ mà đến với Chúa Giêsu nhiều không kể xiết.

Một nhà truyền giáo thời thượng Ai Cập kể lại rằng:

Ngày nọ có một người Hồi Giáo vào trong nhà thờ của người Công Giáo và hỏi: "Ðức Maria ở đâu?" Vị linh mục dẫn người tín hữu Hồi Giáo đến trước tượng Ðức Mẹ. Ông liền trải tấm thảm ra, quỳ gối và bắt đầu cầu nguyện to tiếng chỉ bằng một câu duy nhất : "Maria, Maria." Trong một năm liền, mỗi tuần một hay hai lần, người tín hữu Hồi Giáo này trở lại nhà thờ, và cũng lặp lại lời cầu nguyện không thay đổi.

Ngày nọ, vào thăm một bệnh viện, vị linh mục này nhận ra người tín hữu Hồi Giáo, ông đang điều trị bệnh ung thư. Bệnh nhân cầm tay vị linh mục và nói:

- Thưa cha, tôi sẽ chết, nhưng tôi muốn được về với Ðức Bà.

Trong một tháng liền, ngày nào vị linh mục cũng trở lại bệnh viện. Và cuối cùng, theo yêu cầu của bệnh nhân, ngài đã Rửa tội cho ông. Ông tin chắc rằng mình sẽ được gặp Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong thông điệp "Mẹ Ðấng Cứu Thế" công bố năm 1987, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: "Mẹ Maria là mẫu mực của tình mẫu tử mà tất cả những ai cộng tác vào ơn cứu rỗi của con người trong sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội cũng đều phải mặc lấy." Ba năm sau, trong thông điệp "Sứ Mệnh của Chúa Cứu Thế", Ðức Thánh Cha tuyên bố: "Tôi phó thác Giáo Hội và cách riêng tất cả những ai dấn thân thực thi sứ mệnh truyền giáo trong thế giới hôm nay cho sự trung gian của Mẹ Maria".

Tháng mười hằng năm, vừa là tháng Mân Côi, vừa là tháng truyền giáo. Truyền giáo và việc tôn kính Ðức Mẹ gắn liền với nhau. Truyền giáo là nhằm gieo vào lòng người hạt giống hoán cải và quay về với Chúa Giêsu, nhưng hoán cải là ơn Chúa. Chính Thánh Thần là Ðấng mở cửa tâm hồn con người để họ tin vào Chúa Giêsu. Do đó, công việc truyền giáo trước tiên là việc làm của ơn Thánh, còn ai có thể cầu thay nguyện giúp để Chúa ban ơn hoán cải cho bằng Mẹ Maria. Thế giới ngày nay và nhất là xã hội trong đó có chúng ta đang sống nhìn niềm tin tôn giáo như một điều vô nghĩa đối với cuộc sống. Nhiều người cho rằng, niềm tin tôn giáo chỉ là một thứ tình cảm ủy mị, có sức tạo được cảm xúc nhất thời nhưng hoàn toàn xa lạ với các biến cố và chọn lựa của cuộc sống mỗi ngày. Ðây là một thách đố lớn cho các tín hữu Kitô chúng ta.

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, Mẹ Maria không những là người Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, Mẹ không ngừng mở ra con đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ còn là người tín hữu mẫu mực. Mẹ là người đầu tiên đã tin vào Chúa Giêsu. Mẹ vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến với Chúa Giêsu. Mẹ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường ấy.

Tháng Mân Côi là tháng của truyền giáo, và nhất là của hoán cải. Chúng ta chạy đến với Mẹ để đến với Chúa Giêsu và từ đó trở thành chứng nhân tình yêu của Ngài cho người khác.

Lạy Mẹ Maria, xin cho tràng chuỗi Mân Côi chúng con dâng kính mẹ trong suốt tháng mười này được đi kèm với quyết tâm cải thiện cuộc sống của chúng con, ngõ hầu mỗi ngày chúng con được nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page