Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 10 -

Mẹ Maria,

Ðấng Cưu Mang Sự Sống

 

Nhân loại ngày nay đã đến tột cùng của tội ác bởi vì chính những người mẹ đã nhẫn tâm giết hại con mình. Tôn trọng, bảo vệ và phục vụ sự sống, đây cũng là đề tài Giáo Hội gửi lên cho chúng ta suy nghĩ nhân ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay. Là Mẹ của Ðấng tự xưng - "Ta là Sự Sống". Maria quả thực là người đi tiên phong trong sứ mệnh tôn trọng, bảo vệ và phục vụ sự sống.

Tin mừng được Giáo Hội trích đọc hôm nay đặt ra trước mắt chúng ta dung mạo của một thiếu phụ bụng mang dạ chửa đã mang niềm tin làm mẹ đến chia sẻ với người chị họ.

Ðược làm mẹ, cưu mang sự sống đó là sứ mạng cao cả nhất mà Mẹ Maria muốn nói lên khi đến thăm người chị họ Elizabeth. Thật thế, Mẹ đã nói: "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại" (Lc 1:49). Còn gì trọng đại cho bằng được cộng tác với Ðấng tạo hóa để trở thành cha thành mẹ, chia sẻ niềm tin được làm mẹ. Mẹ Maria thực hiện niềm vui ấy qua niềm phục vụ mà Mẹ đã dành cho người chị họ, trìu mến yêu thương người con trong lòng mình. Mẹ cũng trân trọng mầm sống trong lòng người chị họ, Mẹ đã thực sự mở ra một nền văn minh mà Ðức Phaolô VI đã diễn tả bằng một danh xưng thành bất hủ, đó là Văn minh tình thương. Văn minh tình thương chính là văn minh tôn trọng sự sống. Bởi vì tình thương đích thực chỉ có thể có nơi con người biết tôn trọng sự sống, người biết tôn trọng phẩm giá cao trọng của con người mà thôi. Làm sao có thể nói đến yêu thương khi không có tôn trọng con người nếu không nhận ra phẩm giá cao cả mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho con người.

Mầu nhiệm Mẹ được Thiên Chúa cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác mà Giáo Hội cử hành hôm nay cũng là một mời gọi của người trí thức về phẩm giá đó. Con người không được tạo thành như cỏ cây muông thú mà đã được Thiên Chúa nhào nặn theo và giống hình ảnh của Ngài. Ðó là nền tảng của sự bất tử của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng để chia sẻ sự sống vĩnh cửu bất diệt của Ngài. Lễ Mẹ hồn xác lên trời mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay, chúng ta nhận ra được phẩm giá và ơn gọi của con người. Con người mang lấy mầm sống bất diệt trong mình.

- Nơi Mẹ chúng ta nhìn thấy cứu tinh vĩnh cửu của con người.

- Nơi Mẹ chúng ta nhận ra phẩm giá của con người. Tôn trọng, bảo vệ và phục vụ sự sống đó là mệnh lệnh cần thiết hơn bao giờ hết.

- Xung quanh chúng ta, sự sống con người đang bị khinh rẻ và chà đạp một cách tàn nhẫn dưới muôn hình thức.

- Xung quanh chúng ta, nhân phẩm và quyền con người đang bị vi phạm một cách trầm trọng.

- Xung quanh chúng ta, thay cho sự sống và tình thương, quan hệ giữa người với người chỉ còn là đố kỵ, ích kỷ, dửng dưng.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ của Ðấng là Sự Sống hướng dẫn chúng con đi trên con đường của sự sống với đôi mắt luôn tỉnh thức, để nhận ra và tôn trọng phẩm giá cao cả của mọi người, và với trái tim quảng đại luôn biết quên mình để phục vụ và sống cho tha nhân. Amen.

(Lễ kính Ðức Mẹ hồn xác lên trời 15/08/1994)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page