Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 114 -

Giá Trị Của Sự Sống

 

Mời các bạn suy nghĩ về câu chuyện sau đây:

Cô người mẫu Susan Missi gốc người Anh đã mua bảo hiểm thân thể của mình tổng cộng trị giá 15,800,000 Mỹ kim. Các phần thân thể cô được bảo hiểm riêng rẽ như sau:

Gương mặt bảo hiểm: 7 triệu 09

Ngực bảo hiểm: 3 triệu 16

Ðôi chân: 1 triệu 58

Ðôi cánh tay: 1 triệu 58

Và những phần còn lại: 1 triệu 58

Tổng cộng tất cả là: 15,800,000 Mỹ kim

Có thể cô Susan Missi là người mua bảo hiểm thân xác của mình một số tiền cao nhất từ trước đến giờ. Cô xem ra rất hãnh diện về điều này được thể hiện trong bức hình đăng theo bản tin. Vì là người mẫu, cô Susan Missi cần phải bảo vệ thể xác của mình cho nghề nghiệp và cô đánh giá thân thể của mình có giá trị tổng cộng 15,800,000 Mỹ kim. Nhưng phải chăng đó là giá trị của thân thể con người. Người ta có thể dùng tiền để đo lường thân thể của mình hay không?

Ðọc qua bản tin này, mỗi người chúng ta có thể có những phản ứng khác nhau tuỳ theo quan niệm sống của mình. Nếu có quan niệm sống trên đời là chỉ để hưởng giàu sang và khoe khoang của cải, sắc đẹp thì người đó có thể thán phục và mơ ước mình cũng được có nhiều tiền như vậy.

Nếu có tâm hồn quảng đại, yêu người và nhạy cảm trước cảnh nghèo khổ của con người thì người đó có thể than trách cho mẫu người kia là quá vô tâm, ích kỷ, có thái độ hưởng thụ vật chất và ước mong cô người mẫu đó tặng cho mình một phần tiền bảo hiểm để có phương tiện lo cho người nghèo. Nhưng có phản ứng thế nào đi nữa thì mẩu tin trên vẫn là dịp tốt mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống, về phẩm giá con người.

Sự sống của mỗi người chúng ta có một giá trị vô song không thể đem ra đo lường theo mức độ tiền của vật chất. Cô người mẫu trên đã bảo hiểm thể xác mình một số tiền gần 16 triệu Mỹ kim, trên phương diện nào đó thì quả thật số tiền to lớn, nhưng nếu thực sự mà xét thì sự sống không riêng gì của cô Susan Missi, mà của mỗi người đều có một giá trị vô song không một điều vật chất nào có thể đổi được.

Một vị hoàng đế thời trung cổ có đầy đủ giàu sang danh vọng, trong giây phút nằm liệt trên giường và biết mình sắp chết đã thều thào nói lên ước nguyện của mình như sau: "Nếu bảo tôi mang tất cả tiền của danh vọng đang có (và dĩ nhiên chắc là giá trị nhiều hơn 16 triệu Mỹ kim) để lấy thêm vài giờ sống trên trần gian này thì tôi cũng sẽ đổi."

Hơn ai hết, chính lúc phải kết thúc sự sống trên trần gian này, vị hoàng đế giàu sang kia mới hiểu thấu rằng: Sự sống là điều quý giá nhất không gì có thể đánh đổi được.

Quý vị và các bạn thân mến,

Là người Kitô, chúng ta được sự thật mạc khải của Chúa dạy cho biết rằng sự sống con người thật là quý giá và sự sống đó sẽ được triển nở cho đến muôn đời trong cõi đời đời. Sự sống đó thật là quý giá đến độ phải nhờ đến máu của Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô để chuộc lại, để giúp con người phát triển cuộc sống của mình tốt đẹp hơn cho đến cõi đời đời.

Thánh Phêrô tông đồ nơi thơ thứ I, Chương 1, từ câu 15-25, đã nhắc lại cho các tín hữu như sau: "Anh em hãy bắt chước Ðấng đã gọi anh em. Người là Ðấng Thánh, anh em cũng phải tỏ ra Thánh Thiện trong cách ăn ở của mình. Bởi đã có lời chép rằng: Các ngươi phải nên Thánh vì Ta là Ðấng Thánh. Anh chị em gọi Ðấng không thiên vị ai, Ðấng xét xử mọi người tuỳ theo công việc của họ. Anh chị em gọi Ðấng ấy là Cha. Anh chị em hãy có lòng kinh sợ Chúa đang lúc anh chị em còn sống ở đời này vì anh chị em hiểu biết rằng, anh chị em đã thoát khỏi cảnh sống giả dối của cha ông mình không phải nhờ các vật hư hèn như vàng bạc mà là nhờ máu quý giá của Ðức Giêsu Kitô. Con chiên thanh sạch tinh tuyền vì anh chị em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống hư nát, song bởi hạt giống không hư nát tức là Lời Thiên Chúa. Lời hằng sống và bền vững. Loài xác thịt ví như cỏ. Cỏ héo thì hoa rụng, còn Lời Chúa thì bền vững đời đời. Ðó chính là lời mà Phúc Âm đã mang đến cho anh em." (1Pt 1:15-25)

Hãy bắt chước Thiên Chúa. Ðấng đã gọi anh chị em. Người là Ðấng Thánh. Anh chị em cũng phải tỏ ra thánh thiện trong cách ăn ở của mình.

Nguyện xin Chúa soi sáng và giúp chúng ta được xác tín sống xứng đáng với ơn gọi và phẩm giá làm con Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page