Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Mỗi Người Là Ðức Kitô

 

Một tu viện đã từng nổi tiếng khắp nơi vào thời trung cổ, nhưng giờ đây xem ra như sắp tàn lụi vì không còn ơn gọi nữa. Trong tu viện chỉ còn lại 5 người tuổi trên 60; hằng ngày chu toàn bổn phận trong buồn tẻ, mong cho thời gian qua mau. Mọi người trong tu viện đã mất đi niềm hy vọng và xem ra hầu như bằng lòng với số phận tương lai sắp tàn lụi.

Tại một khu rừng gần bên có một căn nhà nghỉ cuối tuần của vị đạo trưởng Do Thái. Một dịp cuối tuần nọ, thầy Tu viện trưởng có sáng kiến đến căn nhà yên tĩnh kia gặp đạo trưởng Do Thái để xin ý kiến.

Vị Ðạo trưởng Do Thái trả lời:

- Thưa người anh em đáng mến của tôi, tôi cũng đang gặp phải trường hợp tương tự, cộng đoàn tín hữu của tôi cũng dần dần sống nguội lạnh với niềm tin của mình, cuối tuần họ không còn tha thiết đến hội đường nữa. Vì thế mà tôi phải một mình tìm đến đây, tôi không biết phải nói thế nào để cho cộng đoàn chúng ta có lại niềm tin và sự hăng say sống đạo. Thôi chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.

Sau những giây phút cùng nhau cầu nguyện, đến lúc phải chia tay, thầy Tu viện trưởng lại nài nỉ:

- Xin thầy Ðạo trưởng hãy cho tôi một lời khuyên, đừng để tôi phải về không.

Sau một lúc suy nghĩ và chiều lòng thầy Tu viện trưởng, vị Ðạo trưởng Do Thái chậm rãi nói:

- Một trong các thầy của tu viện là Ðức Kitô.

Về đến tu viện, cả cộng đoàn tu viện họp nhau để nghe thầy Tu viện trưởng kể lại cuộc thăm viếng kết quả như thế nào, trong khi mọi người sốt sắng muốn nghe biết thì thầy Tu viện trưởng lại lặp lại câu nói xem ra như vô nghĩa mà vị Ðạo trưởng Do Thái đã nói. Ông không có lời khuyên nào cả, ông chỉ nói:

- Một người trong chúng ta là Ðức Kitô.

Mọi người im lặng và thắc mắc. Ai trong tu viện này là Ðức Kitô? Chắc là thầy Bề trên, vì tuy thầy hay nóng giận nhưng lại đạo đức và đã được anh em tín nhiệm bầu làm Bề trên từ 10 năm nay; hay là thầy Thomas, hoặc là thầy Philipphe, v.v... trong giây phút này, không ai dám nhận cho mình là Ðấng Kitô mà cứ nghĩ người này người kia là Ðấng Kitô mà vị Ðạo trưởng Do Thái muốn nói đến.

Thế là người này đối xử với người kia như thể người đó là Ðấng Kitô. Mối tương quan giữa các tu sỹ trong tu viện đổi khác từ đó, sự kính trọng, lòng yêu thương phục vụ bắt đầu trổ sinh lại trong cộng đoàn, sức sống mới lại bắt đầu. Và dân thành đến tìm nơi nghỉ ngơi tại khu rừng cạnh tu viện cũng bắt đầu để ý đến thái độ vui tươi mới mẻ của các tu sỹ. Rồi vài bạn trẻ cảm thấy thu hút xin được gia nhập cộng đoàn. Ơn gọi mới mỗi ngày một gia tăng và tu viện không còn phải lo lắng cho tương lai bị tan rã nữa. Tất cả cũng chỉ vì mọi người đã cố gắng đối xử với người khác như thể người đó là Ðức Kitô theo như lời quả quyết của vị Ðạo sỹ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã hoàn tất Mầu Nhiệm vượt qua của Ngài, đã chết và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống, để biến đổi mỗi người chúng ta trở thành Ngài, trở thành một Chúa Kitô khác. Cộng đoàn nhân loại nói chung hay chính cộng đoàn chúng ta đang sống có thể giống như tu viện kia, đang tàn lụi trong u buồn vì những hận thù, những chiến tranh chém giết lẫn nhau, nếu mỗi người chúng ta đã bỏ quên sự thật này, đã quên rằng: "Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một Chúa Kitô nhờ quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh". Chúng ta đừng quên thực thể cao cả của mình, cũng đừng quên nhắc cho anh chị em chúng ta thực thể này. Chúng ta không phải là con vật, chúng ta cũng không thể là con người sống trên trần gian này mà thôi, chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta là Ðấng Kitô khác, Chúa đã sống lại thật, Ngài ban cho những ai tin nhận Ngài, Ðấng Kitô khác ở giữa trần gian.

Ðó là ơn gọi và trách nhiệm của mỗi người chúng ta, chúng ta đừng để cho ơn Chúa qua đi một cách vô ích.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin hãy kiện cường lòng tin của chúng con, giúp chúng con kiên vững trong niềm tin và sống niềm tin đó mỗi ngày một trở nên giống như Chúa hơn. Cho chúng con được tin vào Chúa như các tông đồ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page