Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 89 -

Ði Tìm Kho Báu (2)

 

Chuyện cổ Ba Tư có kể câu chuyện như sau:

Một bà góa nọ có một người con trai duy nhất, khi biết mình sắp lìa đất xa trời, người đàn bà liền gọi con đến và dặn dò:

Mẹ con ta đã sống thiếu thốn và cơ cực, nay sắp sửa ra đi mẹ trao cho con một kho tàng có chứa đựng trong quyển sách này. Ðây là quyển sách mà một đạo sĩ đã tặng cho mẹ, cuốn sách có chứa đựng tất cả những chỉ dẫn cần thiết để tìm được một kho tàng quý nhất, mẹ không có sức cũng chẳng có giờ để đọc, nay mẹ trao nó cho con, con hãy theo kỹ những chỉ dẫn trong đó chắc chắn con sẽ trở nên giàu có.

Người mẹ qua đời, người con không biết cách nào để vơi đi nỗi sầu cho nên mới lấy quyển sách ra đọc, nhưng ngay từ trang đầu quyển sách có những lời khuyên như sau: Ðể tìm được kho báu, ngươi phải đọc từng trang, nếu ngươi nhảy tới trang cuối cùng ngươi sẽ không bao giờ tìm được kho báu. Thế là từng trang một, người con trai bắt đầu bị thu hút vào kho báu huyền bí được cất giấu trong một hang động tại một nước nào đó rất xa xôi, nhưng chỉ sau vài chỉ dẫn sơ khởi cuốn sách đưa người thanh niên vào một ngõ bí, bởi vì những trang kế tiếp đều được viết bằng tiếng Á rập, là thứ ngôn ngữ mà anh hoàn toàn mù tịt.

Với ít của cải đã thu tích được do công lao mồ hôi nước mắt và cũng không muốn bất cứ ai biết nơi có kho báu cho nên thay vì nhờ người phiên dịch đoạn sách có tiếng Á rập, anh đã tìm thầy học tiếng ấy, không bao lâu anh đã có đủ vốn liếng để tiếp tục phiêu lưu theo những chỉ dẫn bằng tiếng Á rập trong cuốn sách. Nhưng một lần nữa, anh chưa tìm được kho tàng quý thì cuốn sách lại chuyển sang tiếng Trung Hoa. Không bỏ cuộc, người thanh niên ngày đêm lại miệt mài với tiếng Trung Hoa để có thể đọc tiếp quyển sách. Cứ thế, sau tiếng Trung Hoa cuốn sách lại viết bằng nhiều thứ tiếng khác, lần nào cũng thế, nghĩ đến kho tàng đang chờ đợi mình người thanh niên lại lao đầu vào việc học ngoại ngữ, chẳng mấy chốc anh đã trở nên một trong những nhà thông thái nhất trong nước về ngoại ngữ, nhưng công cuộc truy tìm kho báu không dừng lại ở việc học ngoại ngữ, những trang kế tiếp là những chỉ dẫn về chính trị, kinh tế, thương mại, người thanh niên lại chú tâm vào những kiến thức mới.

Thông thạo ngoại ngữ và hiểu biết về nhiều vấn đề người thanh niên lại nghiễm nhiên đã trở thành người nổi tiếng nhất trong nước. Danh tiếng của anh không mấy chốc đã bay đến triều đình. Trọng kẻ có tài, nhà vua liền cho mời anh vào triều đình làm việc, và chỉ sau thời gian ngắn anh đã được bổ nhiệm làm Thủ Tướng. Trong suốt thời gian này, người thanh niên vẫn canh cánh với cuốn sách, anh đã gần đến trang cuối cùng và chính ngày anh được nhà vua gả công chúa cho cũng là ngày anh đọc đến dòng cuối cùng của cuốn sách và câu cuối cùng cuốn sách là: "Sự giàu sang cao cả nhất chính là sự hiểu biết".

Quí vị và các bạn thân mến,

Trong bài nói chuyện với giới trẻ tại Manila năm 1995, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Khi tôi nghĩ đến tất cả các bạn trẻ là những người lẽ ra phải là sức mạnh, niềm hy vọng và ngay cả lương tâm của xã hội, nhưng trái lại họ bị trói buộc trong một mạng lưới những vô định hay vô vọng tìm kiếm niềm hạnh phúc dọc theo những con đường không hề dẫn đến hạnh phúc, lúc đó tôi càng cầu nguyện nhiều hơn để họ đạt được một sự hiểu biết luôn luôn sâu rộng về Chúa Giêsu Kitô và xác tín rằng, đối với mỗi người, Ngài là sự thách đố và là cuộc mạo hiểm kỳ diệu". Chúa Giêsu chính là sự thực trong đó con người biết mình là ai. Chính trong Ngài, Ngôi Lời nhập thể mà sự thật về con người được sáng tỏ.

Biết mình từ đâu mà đến, biết mình sẽ sống như thế nào cho phải đạo để được hạnh phúc và nhất là biết mình sẽ đi về đâu, con người chỉ thực sự tìm thấy câu trả lời trong Chúa Giêsu mà thôi. Ngài là con đường duy nhất trong đó con người có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Ðó chính là niềm xác tín của người tín hữu Kitô chúng ta và chúng ta cũng cố gắng chia sẻ niềm xác tín ấy với mọi người.

* * *

Lạy Chúa, Chúa là con đường duy nhất để chúng con tiến bước theo và tìm ra lẽ sống cũng như niềm hạnh phúc đích thực.

Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa và những giá trị của nước Trời. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page