Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Ở Hiền Gặp Lành

 

Nói về sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, một tác giả Mỹ đã kể lại câu chuyện như sau:

Cậu thiếu niên Jean Hogan, 16 tuổi không bao giờ nghĩ rằng Chúa có thể can thiệp vào đời sống của cậu. Cậu từ bỏ học và kiếm sống bằng nghề đi giao bánh Pie, mọi người trong trường đều tiếc cho cậu vì cậu là một học sinh luôn chăm chỉ, lịch sự, các khách hàng mới đều tín nhiệm nơi cậu.

Một hôm, trên đường đi giao hàng, cậu thấy một chiếc xe Cadilac đang trượt từ từ xuống một hồ nước, bên trong chiếc xe, một người đàn ông có tuổi đang vùng vẫy để thoát thân. Không chút ngần ngại, người thiếu niên dừng xe lại ngay lập tức và nhảy xuống nước, cậu nhận ra người đàn ông trong chiếc xe là một vị Mục sư. Nhờ một cánh cửa sau hé mở, cậu đã kéo được nạn nhân ra khỏi xe và đưa lên bờ. Mệt lả sau hành động cứu người này, cậu thanh niên được cảnh sát đề nghị lên xe để đưa về nhà, nhưng cậu đã từ chối viện lẽ vì phải còn lái xe để đi giao bánh, cậu còn nhờ cảnh sát liên lạc với tiệm bánh để báo cho khách hàng biết rằng bánh sẽ nguội đôi chút vì cậu sẽ đến trễ.

Tháng 12 năm 1995, cậu Jean Hogan được trao giải Canatry vì hành động dũng cảm của cậu, cùng với huy chương cậu được tặng 2,500 đôla tiền mặt và một học bổng. Người thiếu niên cho biết rằng, biến cố đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu. Hai tuần lễ trước khi tai nạn xảy ra, cậu đã có lần chán nãn đến nỗi đã đưa súng vào đầu để tự vẫn, nhưng không biết tại sao súng lại không nổ. Nếu súng nổ thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có cơ hội cứu sống được một người. Người mẹ nghèo của cậu cho biết, bà đã cầu nguyện rất nhiều cho cậu, bà tin rằng: việc cậu thoát chết và cứu sống được một người khác chính là kết quả của lời cầu nguyện của bà. Jean Hogan đã trở lại trường theo các lớp phụ đạo để bắt kịp các bạn khác. Cậu đã tìm lại được ý nghĩa và một cơ may mới cho cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những ai cầu nguyện và tin tưởng ở lời cầu nguyện đều luôn cảm nhận được sự hiệu nghiệm của lời cầu nguyện. Quả thực, Chúa Giêsu không bao giờ lừa dối chúng ta khi Ngài khẳng quyết rằng: "một người cha dù có xấu xa đến đâu còn không cho con mình con rắn hay hòn đá khi nó xin bánh, huống chi Cha chúng ta ở trên trời" (Lc 11:11), nhưng dĩ nhiên chỉ trong niềm tin chúng ta mới cảm nhận được ơn Chúa mà thôi. Chỉ trong niềm tin chúng ta mới thấy được Thiên Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào, bởi vì lắm khi sự đáp trả của Thiên Chúa hoặc không phù hợp với điều chúng ta chờ đợi, hoặc vượt quá điều chúng ta cầu xin. Ngài là Người Cha nhân từ thấu suốt những gì mưu ích thực sự cho chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì Ngài thấy cần thiết cho chúng ta mà thôi. Do đó, cầu nguyện đích thực cũng phải luôn đi đôi với những gì chúng ta tin tưởng và phó thác của chúng ta. Càng tin tưởng, chúng ta càng lớn lên trong tình con thảo. Càng cầu nguyện chúng ta càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được sống trong tình cảm mến tri ân, gặp may mắn thịnh vượng. Xin cho chúng con biết vâng lời cảm tạ.

Ðứng trước thất bại khổ đau. Xin cho chúng con biết tiếp tục tin tưởng và đón nhận mọi sự như ân ban của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page