Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 63 -

Người Ðược Yêu Thương

 

Trong tuyển tập "Canh Gà cho Linh Hồn" hiện đang được xem là một trong những tác phẩm bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Một bác sĩ Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ tóm lược sau đây:

Thơ nhi vừa lọt lòng mẹ là một đứa bé bị viêm não. Thông thường những thơ nhi mắc chứng này chỉ sống một thời gian ngắn sau khi lọt lòng mẹ, hay nếu có sống cũng sẽ mang nhiều dị chứng. Trước đó cha mẹ và mọi người thân của thơ nhi hớn hở vui mừng khi em vừa lọt lòng mẹ, nhưng những giây phút vui mừng ngắn ngủi ấy như tắt lịm để nhường chỗ cho lo âu.

Tôi choàng tay qua vai người cha trong khi di chuyển đứa bé về phòng thơ nhi. Tôi nói với người mẹ rằng: chúng tôi phải làm một số chẩn đoán sơ khởi, trong khi đứa bé về phòng thơ nhi, tôi hỏi người cha sẽ đặt tên gì cho đứa con. Ông không trả lời nhưng hỏi lại tôi: Liệu đứa bé có sống không? Tôi cho biết, tôi cần phải chẩn đoán kỹ hơn. Trong phòng thơ nhi, đứa bé bắt đầu thở nhanh, mọi chẩn đoán đều cho thấy tim thận và các cơ phận khác của em đều bất thường. Giứa lúc tôi đang chẩn đoán cho đứa bé thì các y tá cũng vừa chuyển người mẹ đến bên cạnh đứa bé.

Sau khi nghe tôi giải thích về những bất thường của đứa bé, người mẹ chỉ nhìn tôi rồi nói: tên của cháu là Gioan, nghĩa là người được yêu thương, rồi bà xin tôi cho được bồng cháu. Tất cả chúng tôi trở lại phòng riêng. Tại đây, người mẹ có thể ôm con vào lòng và người cha ngồi bên cạnh, cả hai cùng nói chuyện với nó. Tôi muốn đứng dậy bỏ đi nơi khác nhưng họ yêu cầu tôi ở lại. Người mẹ cầu nguyện cho đứa bé. Bà ru nó. Bà nói với đứa bé về bản thân bà, về chồng bà, về những hy vọng và ước mơ của họ. Bà lập đi lập lại bao nhiêu lần rằng: họ yêu thương nó biết chừng nào. Tôi ngồi đó như xuất thần, cảm giác của thất vọng và vô phương cứu chữa đã biến thành sự trìu mến và yêu thương mãnh liệt. Hai vợ chồng này đã trải qua những kinh nghiệm khủng khiếp nhất trong cuộc sống của họ. Bao nhiêu hy vọng và hoài bão về đứa con trong giây phút đều tan biến. Nhưng chính trong tuyệt đỉnh của thất vọng ấy, họ chợt hiểu rằng: điều quan trọng là dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi được ở bên cạnh đứa con, họ cũng đã trao ban cho nó tình yêu của cả một đời.

Ôm con vào lòng, nói chuyện với nó, hát cho nó nghe, họ không còn thấy những gì xảy ra cho nó nữa, họ chỉ thấy nơi đứa bé một con người, dù con người ấy chỉ có vài giờ đồng hồ để sống. Thật thế, Gioan đã qua đời vài phút sau đó. Ðôi vợ chồng trẻ này đã dạy cho tôi rằng: giá trị của một cuộc sống không tùy thuộc số lượng của năm tháng, mà ở lượng tình yêu được chia sẻ và trao ban. Họ đã trao ban tất cả tình yêu của họ cho đứa con. Nó thực sự là đứa con được yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu, người đó ở trong Thiên Chúa. Lời này của Thánh Gioan, vị tông đồ luôn tự xưng là người được Chúa yêu thương đưa chúng ta vào chiều sâu của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế gian. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được tình yêu ấy qua tình yêu của con người mà thôi. Thật thế, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, trái tim của con người chỉ được tạo dựng để yêu thương và thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu của con người, như tác giả của câu chuyện trên đây: làm sao không ngây ngất và xuất thần khi chứng kiến tình yêu trọn vẹn mà cha mẹ dành cho một đứa con. Dù chỉ sống trong một khoảnh khắc, hay dù mang đầy khuyết tật, làm sao có thể chai lỳ khi đứng trước bao nghĩa cử hy sinh cao đẹp mà con người dành cho đồng loại của mình.

Tình yêu là mầu nhiệm cao đẹp nhất trong cuộc sống con người. Với vô vàn cách thế thể hiện, dù bất toàn đến đâu, tình yêu ấy luôn mời gọi chúng ta vươn lên để cảm nhận được chính tình yêu của Thiên Chúa, và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa chúng ta lại càng được mời gọi để thể hiện và chia sẻ tình yêu của Ngài với mọi người.

Lạy Thiên Chúa tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương để cảm nhận được tình yêu của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page