Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 43 -

Hãy Tin Vào Thầy

(Chúa Nhật V Phục Sinh 1999)

 

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật V Phục Sinh gợi lại cho chúng ta những điểm căn bản cho đời sống Kitô: "Ðừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tin vào Thầy". (Gioan 14:1)

Thời gian Chúa Giêsu hiện diện cụ thể với các tông đồ để đi rao giảng đây đó, cùng chia sẻ một cách cụ thể những vấn đề nguy khó xảy đến cho cuộc sống, thời gian đó không còn nữa. Cuộc đời dưới thế của Chúa Giêsu đến lúc chấm dứt, và Chúa Giêsu sau Phục Sinh phải trở về cùng Thiên Chúa Cha. Ðến lúc các tông đồ và tất cả mọi người Kitô trong đó có chúng ta chỉ còn bằng lòng với sự hiện diện thiêng liêng của Chúa, sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, với giác quan đôi khi làm cho chúng ta có cảm tưởng như Chúa đã biến mất không hiện diện, thật khó kiểm chứng hay không thể kiểm chứng bằng con mắt nữa. Chúa thấy trước hoàn cảnh này và kêu gọi chúng ta đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tin vào Thầy. Người Kitô phải là người can đảm nhất, không sợ gì nữa cả, chỉ trừ sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Hãy tin vào Thiên Chúa, đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách, bắt bớ.

Vào khoảng năm 165, cuộc bách hại đạo chống người Kitô lại bùng nổ. Ðây là cuộc bách hại lần thứ tư. Thánh Polica lúc đó là Giám mục thủ lãnh cộng đoàn Kitô và là đồ đệ của các tông đồ, nhất định không chịu lẩn trốn mà còn hiên ngang đến trình diện tổng trấn. Quan bắt ông thề trung thành với Hoàng đế César và nói lời xúc phạm chối bỏ Chúa để được tha về. Nhưng Thánh Polica trả lời:

- Tôi đã theo phục vụ Chúa từ bao năm nay, và Chúa đã không làm gì hại tôi cả thì làm sao tôi có thể nói lời xúc phạm đến Ngài là vua và là Chúa của tôi được.

Sau nhiều lần hăm dọa bắt Thánh Polica chối bỏ Chúa mà không được, quan ra lệnh đem lửa đến thiêu sống người. Thánh Polica vẫn không sợ và nói:

- Lửa trần gian này có thể đốt tôi trong vòng một giờ rồi tắt, nhưng lửa thiêu đốt người nói lời xúc phạm đến Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ tắt. Tôi không lo sợ và không chối bỏ Chúa tôi.

Quan ra lệnh đem lửa thiêu sống Polica, nhưng lửa lại cuộn thành hình vòng cung bao bọc xung quanh người Polica mà không hề phạm đến thân xác người. Trước dấu lạ như vậy quan vẫn không nao núng mà vẫn ngoan cố giết cho được Polica. Một trong những tên lính đứng gần đó cầm gươm đâm thẳng vào ngực Polica và ngài chịu chết để làm chứng cho Chúa.

Quí vị và các bạn thân mến,

Mỗi người Kitô chúng ta ngày nay chắc chắn không gặp trường hợp như Polica, không gặp trường hợp đòi buộc phải hy sinh mạng sống mình vì Chúa nhưng có thể là trong cuộc sống thường ngày, Thiên Chúa cho phép những nghịch cảnh, những cám dỗ xảy ra đòi buộc ta phải chấp nhận hy sinh những thiệt thòi để được trung thành với Chúa.

Ước chi tâm hồn chúng ta đừng nao núng, một sẵn sàng chấp nhận tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Và như thế, giữa những khó khăn bắt bớ, chúng ta vẫn giữ được sự an bình trong tâm hồn và sự vui tươi. Sự vui tươi này của người Kitô vào thời Giáo Hội vừa được xây dựng tại Rôma và giữa những cơn bách hại thời đó đã khiến cho những kẻ chống đối người Kitô phải thắc mắc tự hỏi: Tại sao họ lại vui vẻ thế? Lý do nào khiến họ đi đến cái chết một cách can đảm, vui vẻ? Người Kitô thật sự là một người luôn luôn vui vẻ, Chúa tể mọi loài mọi vật trong vũ trụ này ở với họ, đứng về phía họ.

Vui vẻ là hậu quả của đức tin, nhưng liệu chúng ta có còn đức tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu Kitô cho đến cùng? Có lần Chúa Giêsu khi nhìn vào tương lai với những khó khăn bắt bớ sẽ xảy tới cho các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ: "Ai bền đỗ đến cùng trong đức tin thì mới được rỗi." (Mt 10:22). "Nhưng liệu khi con người trở lại thì đức tin có còn trên mặt đất này không?" (Lc 18:8). Chúa Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta: "Chúng con hãy tin tưởng, Ta đã thắng thế gian, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho Ta. Giờ đây đừng sợ nữa, hãy can đảm làm chứng cho Ta khắp nơi trên mặt đất."

Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin vào Chúa mọi lúc và mọi nơi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page