Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Tạ Ơn Thiên Chức Linh Mục

(Thứ Năm Tuần Thánh)

 

Lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II với các Linh Mục trong ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 1997:

Anh em rất thân mến trong chức linh mục. Tôi muốn được mời gọi anh em chia sẻ lời ca tạ ơn Tedeum của tôi.

Như anh em biết, các dịp mừng kỷ niệm là những giây phút quan trọng của cuộc đời Linh Mục. Những dịp mừng kỷ niệm này cũng giống như những cột mốc trên con đường ơn gọi của chúng ta. Trong truyền thống kinh thánh. Một dịp lễ mừng kỷ niệm là một thời gian để vui mừng và tạ ơn. Người nông dân tạ ơn Ðấng tạo hóa vì được mùa.

Nhân dịp mừng kỷ niệm Ngày Linh Mục của chúng ta, chúng ta muốn cám ơn vị Mục Tử đời đời, vì những thành quả của đời Linh Mục của chúng ta, vì sự phục vụ của chúng ta đối với Giáo Hội và nhân loại tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Trong những điều kiện sống khác biệt và trong những hoàn cảnh làm việc khác nhau, trong đó Thiên Chúa quan phòng đã dẫn đưa chúng ta và đã muốn chúng ta ở lại. Chúng ta biết rằng, chúng ta là những đầy tớ bất xứng, nhưng chúng ta cám ơn Chúa đã muốn cho chúng ta làm những thừa tác viên.

Chúng ta cũng biết ơn đối với mọi người nhất là những ai đã giúp đỡ chúng ta tiến tới chức Linh Mục và những ai mà Thiên Chúa quan phòng đã đặt để trong bước đường ơn gọi của chúng ta. Chúng ta cám ơn tất cả mà trước hết là cha mẹ chúng ta, là những người mà bằng nhiều cách đã là một hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Có biết bao nhiêu lời dạy dỗ và gương sáng quý báu mà các ngài đã cho chúng ta.

Dâng lời tạ ơn, chúng ta cũng xin Chúa và anh chị em chúng ta tha thứ cho chúng ta vì những ươn hèn và vấp ngã của chúng ta, vì những hậu quả của sự yếu đuối của chúng ta. Theo Kinh Thánh những dịp mừng kỷ niệm không chỉ là tạ ơn vì ngày mùa tốt tươi mà cũng là dịp để tha nợ. Do đó, chúng ta hãy xin Chúa nhân từ tha thứ những món nợ mà chúng ta đã chồng chất trong suốt cuộc đời chúng ta và trong khi chúng ta thi hành chức vụ. Thánh Phaolô tông đồ mời gọi chúng ta: Anh em thân mến, "Hãy quí trọng ơn gọi của chúng ta".

Ðược lời thánh nhân thúc đẩy chúng ta hãy quí trọng con đường mà chúng ta đã đi qua cho đến ngày hôm nay, con đường trong đó ơn gọi chúng ta đã được củng cố đào sâu và kiên cố. Chúng ta quí trọng con đường này để ý thức hơn về hoạt động yêu thương của Chúa trong cuộc đời chúng ta, đồng thời chúng ta cũng không thể quên được những người anh em trong chức linh mục đã không kiên trì trong cuộc hành trình mà họ đã khởi sự. Chúng ta phó thác họ cho tình yêu của Chúa Cha và bảo đảm cho họ vì lời cầu nugyện của chúng ta. Như thế, hầu như ngay cả khi chúng ta không ý thức. Sự quí trọng ơn gọi dẫn đến nhờ lời cầu nguyện.

Anh em thân mến trong chức linh mục,

Chính trong ý nghĩa này mà tôi muốn mời gọi anh em hãy cùng với tôi dâng lời cảm tạ vì hồng ân ơn gọi và chức vị Linh Mục.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con chức vụ Linh Mục. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Ôi lạy Chúa, toàn thể trái đất thờ lạy Chúa.

Là các thừa tác viên của Chúa, cùng với tiếng của các tiên tri và các ca đoàn, các vị tông đồ, chúng con tuyên xưng Chúa là Cha và Chúa của sự sống, của mọi hình thức của sự sống xuất phát duy trì một mình Chúa.

Ôi! Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con nhận biết Chúa như là nơi phát sinh khởi đầu của ơn gọi chúng con. Từ đời đời Chúa là Chúa Cha, đã tưởng nghĩ đến chúng con, đã muốn chúng con hiện hữu và đã yêu thương chúng. Chúa là Chúa Con, Chúa đã chọn và gọi chúng con để chia sẻ chức Linh Mục độc nhất và vĩnh cửu của Chúa. Chúa là Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng con tràn ngập ân huệ và đã xức dầu để thánh hiến chúng con.

Lạy Chúa là Chúa tể của thời gian và lịch sử. Chúa đã đặt để chúng con làm chứng cho ơn cứu rỗi mà Chúa muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại. Chúng con là Giáo Hội đang công bố vinh quang của Chúa. Chúng con cầu khẩn Chúa.

Xin Chúa đừng bao giờ để thiếu những Linh Mục thánh thiện để phục vụ Tin Mừng.

Xin Chúa làm cho vang dội trong từng nhà thờ Chánh Tòa và khắp hang cùng ngõ hẽm trong thế giới hôm nay Lời Chúa Thánh Thi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy đến để khơi dậy những thế hệ mới gồm những người trẻ sẵn sàng làm việc cho vườn nho của Chúa, để quảng bá nước Chúa cho đến tận cùng trái đất.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô, dưới chân thập giá của con Mẹ, Mẹ đã đón nhận chúng con cùng với Thánh Gioan tông đồ như là con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ hãy tiếp tục dõi theo ơn gọi của chúng con. Chúng con xin phó thác những năm tháng trong chức linh Mục mà Chúa quan phòng sẽ ban cho chúng con để tiếp tục sống.

Xin Mẹ hãy ở kề bên chúng con, để hướng dẫn chúng con trên những bước đường trần thế, để chúng con gặp gỡ những người mà Con Mẹ cứu rỗi bằng máu Ngài.

Xin Mẹ giúp chúng con thực thi hoàn toàn ý muốn của Chúa Giêsu, Ðấng đã do Mẹ sinh ra để cứu rỗi nhân loại.

Ôi lạy Chúa Kitô, Chúa là niềm hy vọng của chúng con. Trong Chúa con đã hy vọng.

Xin đừng để con phải muôn đời tủi hổ. Amen.

 

Thứ Năm Tuần Thánh 1997

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page