Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 14 -

Tinh Thần Hòa Giải

(Trái Tim Của Vua Hussein - tiếp theo)

 

Sau khi đã dâng hiến cung điện để làm một cô nhi viện cho các trẻ mồ côi. Quốc vương Hussein lại làm một cử chỉ đáng được đề cao: đó là quì gối trước mặt người Do Thái để xin tha thứ vì hành động sát nhân của một người công dân nước ông.

Một người lính Jordanie đã nả súng bắn vào đoàn nữ sinh Do Thái đang du ngoạn trên một ngọn đồi nằm giữa hai nước Jordanie và Israel. hành động dã man này đã khiến cho 7 nữ sinh Do Thái bị sát hại và tạo nên căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Một ngày hòa giải, Quốc vương Hussein đã đi đến từng nhà của 7 nữ sinh Do Thái bị sát hại, ông đã quì gối hôn tay các thân nhân và xin tha thứ. Một người Do Thái, mẹ của một nữ sinh bị sát hại đã phát biểu về cử chỉ của vua Hussein như sau:

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông và tôi thấy ông xấu hổ, mắt ông đẫm lệ, và nói với tôi rằng, "thành thật xin gia đình tha thứ cho ông vì những hành động sai trái mà công dân nước ông đã làm". Ðây là lần thứ ba ông đã tỏ thiện chí muốn thắt chặt tình thân hữu với Israel. Ông tái lập hình ảnh của một nhà lãnh đạo Á Rập mà người Do Thái tin tưởng nhất mặc dù không tán thành Ðông Giêrusalem. Quốc vương Hussein của Jordanie vẫn luôn muốn xây dựng hòa bình với Israel.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống hằng ngày của người kitô hữu, chúng ta không ngừng được kêu gọi thực thi tinh thần hòa giải. Nói đến hòa giải là nói đến ngăn cách và sứt mẻ. Có ngăn cách và sứt mẻ mới có đố kỵ hận thù và loại trừ lẫn nhau. Như vậy ý thức về những thiệt hại do mình gây ra cho người khác là điều tiên quyết. Cách này hay cách khác, vô tình hay cố ý, cá nhân hay tập thể có lẽ không một ngày qua đi mà chúng ta không gây thiệt hại hay làm phiền người khác.

Biết nhận ra lầm lỗi của mình là bước đầu trong thực thi hòa giải. Không thể nói đến hòa giải mà không chấp nhận lầm lỗi của mình.

Bước thứ hai của hòa giải là xin tha thứ. Ðây có lẽ là điều khó thực hiện nhất nhưng cũng là vẻ đẹp cao sang nhất trong tâm hồn con người. Trái lại, nó còn thể hiện sự cao cả của con người là khác. Ðó hẳn phải là ý nghĩa của Lời Chúa Giêsu đã dạy: "Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên". Nhưng hành động xin tha thứ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nào con người cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác mà thôi. Có tha thứ mới được thứ tha. Chúa Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ của Ngài về đòi hỏi ấy.

Trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện. "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con".

Có tha thứ cho người, chúng ta mới có thể tha thứ cho chính mình. Làm sao chúng ta có được an bình nội tâm. Làm sao chúng ta có thể hòa giải với chính mình nếu chúng ta chưa tha thứ cho người anh em.

Bình an là hoa trái của hành động tha thứ vậy.

Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa đã tha thứ cho chính những kẻ hành hạ Chúa.

Xin ban ơn can đảm cho chúng con, để chúng con có thể tha thứ cho người khác, ngõ hầu cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page