Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 06 -

Chân Lý Của Cuộc Sống

 

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã được nghe về chuyện cái xác của ông Macos, cựu tổng thống Philippines.

Năm 1986, bị lật đổ trong cuộc cách mạng an hòa thường được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân, nhà độc tài Macos đã trốn sang Hawai, Hoa Kỳ, và qua đời tại đó vào năm 1989. Xác của ông được ướp và di chuyển về quê quán của ông để chờ ngày được an táng.

Trong khi chờ đợi gần cả chục năm, cái xác của ông được cất giữ trong một nhà hầm, được thiết kế như một thứ tủ lạnh vĩ đại. Du khách hiếu kỳ và những người cùng phe phái với ông vẫn thường đến kính viếng. Nhưng rồi một hôm, công ty điện lực đang cung cấp điện cho ngôi nhà hầm ướp lạnh cất giữ xác của ông tuyên bố là ngưng cung cấp điện cho ngôi nhà ấy. Lý do được đưa ra là: hiện số tiền mà chủ của ngôi này đang nợ với công ty điện lực là năm triệu sáu trăm ngàn pésos, tức tương đương với hai trăm ngàn đô la vẫn chưa được thanh toán.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðã nhắm mắt xuôi tay rồi thì mọi người đều giống nhau. Có được ướp xác và nằm yên bất động trong lăng tẩm để được nhiều người kính viếng, hay tan xương nát thịt nơi chốn sa trường, hoặc trở thành tro bụi hòa lẫn với biển khơi... Ðiều này xem ra không hề tạo ra bất cứ một sự khác biệt nào giữa những người đã chết. Danh vọng vốn là điều mà kẻ sống tranh giành chứ không là điều cho người đã chết tìm kiếm. Mà đã là danh vọng thì hảo huyền. Nó hảo huyền và bấp bênh chẳng khác nào cái xác chết, hôm nay người ta kính viếng, ngày mai có kẻ lại đem ra thiêu đốt. Ðiều quan trọng không phải là cái danh vọng hảo huyền khi nằm xuống mà chính là số phận vĩnh hằng bên kia cái chết.

Sống như thế nào để cho cái chết sẽ là ngõ dẫn vào cõi trường sinh chứ không phải trở thành một cái xác ướp bất động. Sống như thế, mới là sống thực. Sống như thế mới là sống cho ra người.

Thân phận con người ở đời này, bui tro rồi trở về với bụi tro, điều này muốn nhắc nhở chúng ta về cái chân lý của cuộc sống. Ơn gọi của chúng ta là trời cao. Ðịnh mệnh của chúng ta là cuộc sống trường sinh. Trong suốt cuộc đời chúng ta, nhiều lúc chúng ta cần phải hãm mình, giữ chay tịnh, để sống siêu thoát. Giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng: của cải đời này không phải là cùng đích của con người mà chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đạt được cùng đích tối hậu là cuộc sống vĩnh cửu.

Thế giới loài người đảo điên, thế giới loài người có đau thương tang tóc, tựu trung cũng chỉ vì con người chạy theo của cải đời này như là cùng đích của đời mình.

Lạy Chúa, trong khi mưu tìm cuộc sống tại thế này, xin cho chúng con luôn biết thức tỉnh để tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.

Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con biết sống theo ý Chúa bởi vì Chúa là gia nghiệp của con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page