Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 75 -

Tìm Chúa

 

Một câu chuyện cổ kể về một thiếu nữ trẻ được nghe nói Thiên Chúa ở trên chính ngọn núi tận cùng trời đất. Nàng liền đi đến ngọn núi đó và bắt đầu leo lên. Ngay lúc nàng khởi sự thì Thiên Chúa tự nhủ: làm thế nào Ta chứng tỏ cho con người trên mặt đất biết Ta thương mến họ. Ta biết rồi. Ta sẽ xuống núi mà sống ở giữa họ. Thế là khi thiếu nữ leo lên đến đỉnh núi. Thiên Chúa không còn ở đó nữa, và nàng nghĩ: Thiên Chúa không có ở đây, có thể là chẳng có Thiên Chúa.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện này muốn nói, chúng ta đi tìm Thiên Chúa sai chỗ, chúng ta quên rằng: Thiên Chúa đã xuống thế và ở giữa chúng ta. Tôi đang đi tìm Thiên Chúa ở đâu? Còn có chỗ nào khác tôi có thể gặp Chúa hay không? Ngạn ngữ cổ của người Do Thái có câu:

"Thiên Chúa ngự ở bất cứ nơi nào chúng ta để Ngài vào ở với chúng ta".

Ðể chứng tỏ tình yêu thương của mình đối với con người. Thiên Chúa đã xuống thế làm người và sống giữa chúng ta. Ngài khiêm hạ sống trong một gia đình đơn sơ bình dân của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Ngài chấp nhận nhận gánh lấy tất cả Ðau Khổ kể cả sự Chết và đã chết trên Thập Giá để cho chúng ta được sống và được sống hạnh phúc. Chúng ta hãy nhận ra một Thiên Chúa yêu thương nhân từ ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thiên Chúa tự hạ mình và đồng hóa mình với những anh em bé mọn hoặc ngay trong những người lân cận mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chúng ta hãy yêu thương những người anh chị em chung quanh chúng ta vì chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã ban bố cho chúng ta một mệnh lênh quan trọng đó là "Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con".

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page