Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Cầu Nguyện Cho Các Bệnh Nhân

 

Ngày quốc tế các bệnh nhân đã do Ðức Gioan Phaolô II thành lập nhằm mục đích giúp mọi người, đặc biệt các anh chị em bệnh nhân, ý thức được giá Cứu Ðộ của các khổ đau trong cuộc đời họ và tận dụng các khổ đau đó trong chương trình Cứu Ðộ của Thiên Chúa.

Trong các thư bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Maraga và Ðức Hồng Y Angelili làm đặc sứ của Ngài chủ sự các nghi lễ tại đền Thánh Ðức Mẹ Sarita bên Lyban. Ðức Thánh Cha đã tái bày tỏ lòng ưu ái đối với các anh chị em bệnh nhân trên toàn thế giới, thuộc mọi màu da, chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Ngài thông cảm nỗi khổ đau của họ, vì chính Ngài cũng đã nhiều lần sống trong khổ đau kể từ khi bị mưu sát tại công trường Thánh Phêrô hồi năm 1981 và các lần giải phẫu hay nằm bệnh viện sau đó. Cũng chính vì thế nên trong các chuyến viếng thăm mục vụ bao giờ Ðức Thánh Cha cũng viếng thăm các anh chị em bệnh nhân đang nằm bệnh trong các nhà thương, hay tìm dịp gặp gỡ riêng với họ. Trong các lễ nghi Ngài chủ sự, anh chị em bệnh nhân và khuyết tật bao giờ cũng có chỗ dành riêng trước bàn thờ, và trong các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, bao giờ Ðức Thánh Cha cũng dành lời chào cuối cùng cho các anh chị em bệnh nhân tàn tật cũng như giới trẻ và các cặp vợ chồng mới cuới ngồi ở các hàng ghế đầu hay trên xe lăn.

Thật vậy, trong suốt hơn 20 năm qua, Ðức Gioan Phaolô II đã không ngừng xin các anh chị em bệnh nhân và người tàn tật dâng lên Thiên Chúa mọi khổ đau khốn khó họ phải gánh chịu, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Kitô để kéo đỗ phước lành của Chúa xuống trên Giáo Hội và mưu cầu ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Chính Ngài, trong những tháng ngày phải nằm bệnh viện sau vụ ám sát cũng như những lần giải phẫu đã luôn nêu gương dâng hiến mọi khổ đau cho Chúa và kết hiệp chúng với nỗi khổ đau của Chúa Kitô để cầu nguyện cho Giáo Hội và cho toàn thế giới.

Ðức Thánh Cha cũng không bao giờ bỏ cử hành Thánh Lễ. Khi tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu, Ðức Thánh Cha đã xin Cha thư ký chủ sự Thánh Lễ ngay trong phòng bệnh và trong tình trạng quá đau đớn. Ngài đồng tế với linh mục thư ký để cùng với Chúa Giêsu Thánh thể. Có lẽ đó là một trong những Thánh Lễ đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời linh mục của Ngài cùng trở thành lễ vật với Ðức Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, để mưu cầu ơn cứu độ cho thế giới.

Trong sứ điệp gởi ngày quốc tế các bệnh nhân năm 1999, Ðức Thánh Cha tái khẳng định ý nghĩa và giá trị cứu rỗi của khổ đau trong quan niệm Kitô, nhưng đồng thời ngài cũng cũng khuyến khích tất cả mọi người gia tăng nỗ lực cộng tác và tình liên đới với các anh chị em khổ đau tàn tật bằng cách phối hợp các dịch vụ y tế một cách hữu hiệu hơn, vì chúng là dấu chỉ của tình yêu thương cụ thể đối với con người. Ðức Thánh Cha viết trong sứ điệp: Không có lời nào phát xuất từ con tim con người với tất cả sự tha thiết nài van cao cả cho bằng lời cầu xin cho được khỏi bệnh tật và khỏe mạnh. Vì vậy chúng ta chớ nên ngạc nhiên khi thấy tình liên đới nhân loại có thể và phải cấp thiết ưu tiên trong lãnh vực y tế. Cần phải nhanh chóng sâu rộng nghiên cứu các dịch vụ y tế trong các cơ cấu, làm sao để chúng biến thành nơi làm chứng cho tình yêu thương ngày càng cao cả hơn đối với con người.

Sau cùng Ðức Thánh Cha mời gọi anh chị em các bệnh nhân hoàn thành tín thác nơi bàn tay quan phòng hiền phụ của Thiên Chúa Cha. Ngài xin các nhân viên y tế hãy làm cho các anh chị em bệnh nhân tất cả những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho những người ốm yếu tàn tật xưa kia.

Ðức Thánh Cha đặt để vào ơn phù trợ của Chúa Giêsu tất cả mọi nỗ lực nghiên cứu trong ngành y tế nhằm tím ra những phương pháp hữu hiệu cho vấn đề khổ đau của con người. Ngài cũng không quên nhắn nhủ toàn cộng đoàn Giáo Hội sống tình bác ái bằng cách cụ thể tiến đến con đường đến với Thiên Chúa Cha trong năm thứ ba chuẩn bị năm thánh 2000.

*

* *

Lạy Chúa, hôm nay chúng con xin phó thác cho tình yêu thương ấp ủ của Chúa với sự khổ đau của tất cả anh chị em bệnh tật trên toàn thế giới.

Chúng con đặc biệt xin Chúa thương xót các anh chị em bệnh nhân nghèo túng thuộc các nước đang trên đường phát triển trong đó có các anh chị em bệnh nhân thuộc mọi lứa tuổi đang sống trên quê hương Việt Nam chúng con.

Xin cho các chính quyền biết dành nhiều ngân khoản cho các dịch vụ y tế và an sinh, vì được chăm sóc sức khỏe và thuốc men lúc đau yếu là việc căn bản của con người.

Xin cho lớp người giàu có, biết nhìn ra nỗi khổ đau của anh chị em nghèo khó và ra tay quảng đại trợ giúp họ, và xin Chúa chữa lành mọi thứ bệnh tật tham lam, ích kỷ nơi tâm lòng của mọi người trong chúng con, để chúng con chung sức làm tất cả những gì có thể, hầu giúp xoa dịu mọi khổ đau mọi bệnh tật tâm hồn và thể xác cho các anh chị em khác.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page