Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 55 -

Tâm Tình Ngày Ðầu Năm

 

Vào ngày đầu năm âm lịch, ngày tết dân tộc, mọi người trong gia đình trở về với bầu khí ấm cúng để mừng tuổi nhau, chúc nhau năm mới mọi điều tốt đẹp. Cũng trong giây phút tụ họp gia đình này, người ta nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm cũ. Vui mừng vì những thành công, thông cảm nâng đỡ nhau vượt qua những thử thách hay thất bại và khuyến khích nhau dấn thân hăng say hơn cho những dự tính mới trong tương lai với kinh nghiệm học được trong quá khứ và với niềm hy vọng không lay chuyển.

Người có đức tin vào Chúa dĩ nhiên hướng tâm hồn mình vào Chúa và tạ ơn Ngài với hết lòng chân thành của một người con, dù là người con đã đôi lần làm phiền lòng Thiên Chúa Cha.

Trong bầu không khí ấm cúng gia đình này, những lỗi lầm sai sót của các thành phần trong gia đình được tha thứ bỏ qua để bắt đầu giai đoạn mới. Con cháu yêu thương mừng chúc tuổi ông bà cha mẹ.

Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong mọi giây phút của cuộc đời.

Nguyện xin Ngài trở thành ánh soi sáng dẫn những quyết tâm của mỗi người chúng con, hướng dẫn chúng con tiến đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau mỗi ngày một bền vững hơn. Chúng ta hãy sống trong sạch, hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa để mỗi ngày một hiểu biết Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn, và lòng yêu mến Chúa cần được thể hiện một cách cụ thể qua việc tuân giữ những giới răn của Chúa.

*

* *

Tác giả thư thứ I của thánh Gioan đã khuyên như sau: "Ðây là dấu để nhận ra ta đã biết Ngài là tuân giữ các lệnh do Ngài truyền cho. Ai nói tôi biết Ngài mà không tuân giữ các lệnh do Ngài truyền cho thì kẻ ấy là người nói dối và sự thật không ở trong mình họ. Hễ ai tuân giữ lời Ngài thì thật nơi họ tình yêu Thiên Chúa đã đạt đến mức hoàn hảo. Ðó là dấu để nhận ra ta ở trong Ngài. Ai xưng mình ở lại trong Ngài thì kẻ ấy phải sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống trước kia" (I Gi 2,3-6).

Sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống: Tình Yêu của Thiên Chúa đã đến mức hoàn hảo nơi mỗi người chúng ta. Ðó là lý tưởng chúng ta muốn đạt tới trong cuộc đời của mình trong năm cũ đã qua hay trong năm mới sắp đến.

Biết Thiên Chúa, yêu mến Ngài và sống vâng phục lời Ngài. Ðó là 3 yếu tố căn bản của đời sống Kitô hữu và chỉ khi sống được điều này người ta mới được hoàn toàn sống trong Chúa, sống kết hiệp với Chúa và tình yêu của Thiên Chúa được trọn đầy nơi mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng con trong ngày đầu năm mới.

Xin thương ban cho chúng con được mỗi ngày một lớn lên trong tình thương đối với Chúa và đối với nhau.

Xin thương ban cho những anh chị em chưa trở thành đồ đệ của Chúa được đến với Chúa nhờ qua những gì tốt đẹp mà chúng con thực hiện cho Chúa và cho anh chị em chúng con. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page