Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 53 -

Chuyện Ngày Cuối Năm

 

Câu chuyện tưởng tượng của một nữ thi sĩ Pháp:

Ngày cuối năm, từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống dương gian. Ðôi mắt Ngài dừng lại ở một ngôi giáo đường nơi dân chúng đang tụ họp nhau để hát bài ca Têđêum. Ngợi khen Thiên Chúa. Nhà thờ không còn tháp chuông, cũng chẳng còn chuông, vị Linh Mục dùng hết sức mình để khua vào tường để giục giã giáo dân đến nhà thờ. Tuy là một ngày mưa lạnh vậy mà giáo đường vẫn chật ních. Thiên Chúa nhận ra là bà L. mà ngôi nhà đã bị thiêu rụi và giờ đây phải trú đỡ trong một túp lều lạnh lẽo. Bên cạnh bà là bà T. quân Ðức đã đốt hết tất cả bàn ghế, quần áo trong nhà, người đàn bà này đến nhà thờ với bộ quần áo rách rưới. Ðáng thương hơn là bà M. mà người chồng đã bị giết chết trước mặt mình. Cạnh đó là bà G. với 3 người con đang bị cầm tù và kìa ông Th. người mà vợ và 2 con đã bị chôn sống. v.v... Cùng với tất cả là một đám đông những người không biết đi về đâu, ăn những gì bởi vì quân Ðức đã đốt phá làng mạc. Tất cả đều có mặt trong ngôi giáo đường. Tất cả đều được nối kết trong một tâm tình. Có một vài người thổn thức, nhưng tất cả đều đồng thanh với vị linh mục hát kinh Têđêum ngợi khen Thiên Chúa trong ngày cuối năm.

Ngợi khen Chúa vì tất cả mọi hồng ân và muôn phúc lành Chúa xuống trong năm qua.

*

* *

Từ trời cao Thiên Chúa rất thán phục. Ngài liền nói với các thiên thần như sau: "Thực, Ta bảo thực các ngươi. Loài người là một tạo vật thánh thiện, các ngươi hãy nhìn xuống cái đám dân đáng thương kia: 12 tháng qua, họ đã phó thác trọn năm cho Ta để Ta làm cho tốt đẹp. Thế mà ta chỉ giáng xuống cho họ tai họa và kinh hoàng. Họ đã kêu xin hòa bình vậy mà Ta lại gởi đến chiến tranh. Họ đã kêu xin lương thực hằng ngày vậy mà Ta gởi đến đói khổ. Họ tin tưởng và ký thác gia đình và tổ quốc trong tay Ta nhưng Ta lại làm cho gia đình và tổ quốc ra điêu linh. Dĩ nhiên Ta có những lý do riêng của Ta. Ta không thể thanh luyện thế gian mà Ta không giằng xốc nó như đã từng làm thời ông Noe. Nhưng đó là việc của Thiên Chúa, việc mà những kẻ bên ngoài không thể hiểu thấu được. Loài người không hiểu được những gì Ta làm hoặc điều tốt Ta đang thực hiện, họ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Vậy mà hãy nhìn kìa, họ vẫn ca ngợi và tạ ơn Ta như thể Ta đã bao bọc họ theo lời cầu xin của họ. Quả thực, niềm tin của họ thật là cao cả. Các ngươi có thấy họ đang hát Thánh Thánh Chí Thánh không?

Nào hỡi các thiên thần và tất cả các thánh hãy hát lên ca khúc chúc tụng những con người trong cơn hoạn nạn vẫn còn tiếp tục ngợi khen. Nói xong Thiên Chúa liền cất lên  Hỡi loài người, Chúng ta ca tụng các người và các thiên thần cũng hòa tiếng ngợi khen loài người.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Ðó phải là niềm xác tín của chúng ta trong ngày cuối năm này. Thiên Chúa đã tin tưởng con người đến độ đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa tôn trọng và yêu thương con người đến độ vẫn tiếp tục tin tưởng ngay cả khi con người khước từ Ngài. Tin tưởng ở sự tin tưởng ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, một năm cũ đã qua đi với muôn nghìn vất vả và sầu đau.

Xin Chúa thương lau sạch nước mắt của những gia đình có những người thân đã ra đi trong năm vừa qua. Xin Chúa củng cố mọi người Việt Nam chúng con trong niềm hy vọng và mùa xuân vĩnh cửu. Xin cho những ai đã gặp thất bại, mất mát, đổ vỡ, khổ đau trong năm vừa qua tìm gặp lại niềm tin trong mùa xuân mới này.

Xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam chúng con dù gặp khó khăn thử thách vẫn luôn tiến bước trong niềm Tin, Cậy, Mến. Xin cho mỗi người tín hữu Kitô Việt Nam chúng con tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của những lao nhọc vất vả khổ đau trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, dù phải bước đi trong tăm tối và thử thách. Xin cho chúng con luôn biết mở miệng ca tụng và cảm tạ Chúa vì Chúa luôn có mặt để nâng đỡ và phù hộ chúng con. Một năm mới đang đến. Chúng con xin phó thác tương lai cho Chúa. Xin cho từng phút giây trong năm mới này đượm đầy hân hoan và hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page