Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Lễ Thánh Gia

Chúa Giêsu,

Quà Tặng Cho Nhân Loại

 

Ðức Tổng Giám Mục Milanô phía Bắc nước Italia có kể một câu chuyện như sau:

Ngày nọ, Chúa Giêsu trở lại trần gian, hôm đó là ngày lễ Giáng Sinh, có vô số các em thiếu nhi tập họp để mừng lễ. Khi Chúa Giêsu hiện đến thì tất cả các em đều nhận ra Ngài. Giữa tiếng reo hò vang dậy bỗng có một em lên tiếng xin Chúa Giêsu cho các em một món quà. Tất cả các em đồng thanh hưởng ứng lời đề nghị. Trong tiếng reo hò vàng dậy, những bàn tay bé nhỏ đưa ra để chờ đợi một món quà của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu xem ra không để ý tới lời vòi vỉnh của các em thiếu nhi. Ngài chỉ mỉm cười và giang rộng cánh tay ra để ôm lấy tất cả các em vào lòng. Chờ đợi mãi không thấy món quà nào. Một em bé liền nói với một bạn bên cạnh như sau:

Ngài có mang đến cho chúng ta một món quà nào đâu, đúng như lời ba tôi thường nói: Tôn giáo không có ích lợi gì cả bởi vì tôn giáo không mang lại cho chúng ta một món quà nào. Nhưng một em bé khác đã trả lời như sau: "Khi Chúa Giêsu giang rộng cánh tay của Ngài ra để ôm lấy chúng ta đó là dấu hiệu Ngài ban tặng chính Ngài cho chúng ta. Chính Ngài là quà tặng cho chúng ta".

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Chúa Giêsu chính là quà tặng cao cả nhất mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Qua Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa ban tặng chính Ngài cho chúng ta. Ðó là tư tưởng mà Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay.

Thiên Chúa ban tặng cho con người một món quà bất ngờ nhất, Ngài trao tặng chính Ngài. Tính cách bất ngờ ấy được nêu bật qua sự hiện diện bé bỏng yếu hèn của một hài nhi. Chúng ta hãy thử đi vào tâm tình của Mẹ Maria và Thánh Giuse khi đón nhận món quà vô giá ấy. Cảm xúc của Mẹ Maria như thế nào khi cụ già Simêon và bà Anna loan báo về một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua tâm hồn Mẹ vì Hài Nhi Giêsu, món quà Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, Thánh Giuse và Ðức Mẹ hẳn vui mừng phở lở khi Hài Nhi Giêsu chào đời. Hai người nung nấu bao hy vọng với Hài Nhi Giêsu. Nhưng chắc chắn trên đường trở về Nazareth, hai người không thể tránh khỏi bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu phấn đấu đang chờ đợi hai Ngài. Quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại qua Hài Nhi Giêsu một cách nào đó cũng được tiếp diễn trong mỗi một hài nhi sinh ra trong các gia đình. Mỗi một hài nhi sinh ra là một kỳ diệu hàm chứa không biết bao nhiêu vô định và thách đố, hy vọng và lo âu, vui mừng và trách nhiệm. Ðó là tâm tình của các bậc làm cha mẹ khi đón nhận một hài nhi sinh ra như một quà tặng của Thiên Chúa. Một lưỡi gươm cũng không ngừng đâm thâu qua tâm hồn của các bậc cha mẹ khi họ đón nhận sự sống mà Thiên Chúa trao ban. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria trong suốt cuộc lữ hành trần gian của Mẹ.

Ý thức về một lưỡi gươm không ngừng đâm xuyên qua tâm hồn mình. Mẹ Maria vẫn luôn đón nhận cùng với sự hiện diện của Chúa Giêsu tất cả như một món quà tặng của Thiên Chúa.

Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ vì hồng ân, vì tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta qua Hài Nhi Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho các bậc làm cha mẹ trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đang chuẩn bị đón nhận những đứa con sắp chào đời.

Xin cho họ biết đón nhận đứa con ấy như quà tặng tình yêu của chính Chúa.

Xin cho sự hiện diện và nâng đỡ của những người xung quanh trở thành dấu chứng để họ nhận ra tình yêu mà Chúa muốn thể hiện qua chính đứa con mà họ còn mang trong lòng.

Chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình Việt Nam, dù cuộc sống có vất vả cùng cực đến đâu. Xin cho mọi thành phần trong gia đình biết noi gương Thánh Gia Thất để luôn biết đón nhận và chia sẻ cho nhau quà tặng vô giá là tình yêu của Chúa. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page