Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 45 -

Người Con Bị Khước Từ

 

Cuộc chiến nào cũng gây ra chết chóc, nhưng có lẽ không có sự chia cách nào đau khổ cho bằng khi con người bị chính người thân của mình ruồng rẫy khước từ.

Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, từ một vùng đất xa xôi, một người lính chiến viết thư về thăm cha mẹ và những người thân của mình để loan báo ngày trở về của anh. Trong một lá thư anh viết như sau:

- Con có một người bạn đã từng chiến đấu bên con. Hiện nay anh chỉ còn là một người tàn phế. Con muốn đưa người bạn này về nhà với con, không biết cha mẹ có bằng lòng không?

Trong lá thư hồi âm cho người con, người cha đã đề nghị như sau:

- Con cứ mời bạn con cùng về ở với gia đình ta. Xưởng của cha cũng có thể xử dụng những người tàn tật nhưng vẫn còn có đôi tay.

Nhận được thư của cha, người lính chiến liền trả lời và cho biết thêm một chi tiết về người bạn tàn phế của anh như sau:

- Thưa cha, người bạn của con không những mất một chân mà cũng không còn cả đôi cánh tay nữa.

Trong lá thư kế tiếp của người cha, người con đọc được như sau:

- Con ơi! Cha không thể nào nhận vào xưởng của cha một người cụt tay, cụt chân như bạn của con được. Một người tàn phế như thế thì làm sao có thể xử dụng được nữa.

Nhận được những lời lẽ như thế của người cha, người con quyếtđịnh không trở về nhà nữa, và cũng không bao giờ liên lạc với gia đình nữa, bởi vì con người tàn phế ấy không khác hơn là chính anh.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Hang đá hay máng cỏ mà chúng ta có thói quen chưng bày tại nhà thờ hay trong gia đình có mục đích nhắc nhở chúng ta về hoàn cảnh sinh hạ của Chúa Giêsu. Ngài sinh ra trong một chuồng dành cho súc vật. Ngài không được chào đời với đầy đủ mọi tiên nghi như một người bình thường, bởi vì Ngài đã bị khước từ, bị ruồng bỏ. Thánh Gioan tông đồ đã viết rằng: Chúa Giêsu đã đến trong nhà của người, nhưng những người thân thuộc của Người đã không tiếp đón Người. 2,000 năm qua, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sinh ra, Ngài đến gõ cửa nhà từng người, nhưng nhiều người đã khước từ Người. Con người đã khước từ Người khi khước từ bất cứ người anh em nào của Người, bởi vì như Người đã nói: "Tất cả những gì các người làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Ta là các ngươi làm cho chính Ta". Chúa Giêsu đã tự đồng hóa với mỗi một người nhất là những kẻ nghèo hèn, những người bị xã hội đẩy ra bên lề, do đó, khước từ tha nhân là khước từ chính Chúa Giêsu.

Hang đá và máng cỏ vẫn luôn còn đó để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng: Chúa Giêsu vẫn còn bị khước từ trong không biết bao nhiêu người bị xã hội đẩy ra bên lề.

Chuẩn bị hang đá hay máng cỏ trong nhà thờ hay trong gia đình chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết mở rộng tâm hồn và bàn tay để đón tiếp, để san sẻ, để trao ban. Phải chăng mỗi một nghĩa cử chúng ta làm cho tha nhân là một cánh cửa chúng ta mở ra để đón tiếp chính Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang chuẩn bị cho Chúa một hang đá và máng cỏ trong gia đình chúng con. Xin cho hang đá và máng cỏ ấy không chỉ được trang hoàng bằng hoa đèn mà còn bằng những cố gắng sống chút tình bác ái của chúng con đối với anh em và nhất là những người túng thiếu đói khổ chung quanh chúng con. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page