Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 27 -

Người Của Thế Kỷ

 

Tạp chí Times cuối năm 1999 đang tiến hành việc bàn chọn nhân vật của thế kỷ. Lần này việc bầu chọn không diễn ra trong nội bộ của ban biên tập, mà huy động sự tham gia rộng rãi của độc giả trên khắp thế giới.

Với mạng lưới Internet, việc bầu chọn lại càng hào hứng hơn. Khắp mọi nơi, từ quán ăn đến tiệm hớt tóc, đâu đâu người ta cũng có thể bàn tán về nhân vật của thế kỷ. Ðiều đáng suy nghĩ là hiện nay, trong những người đang được đề nghị để chọn làm người của thế kỷ lại có tên của người đã từng sát hại hàng triệu người Do Thái tại Ðức Quốc Xã hồi thế chiến thứ hai. Chiều hướng này đã tạo ra nhiều sôi nổi trong các cộng đồng Do Thái trên thế giới.

Cũng trên mạng lưới Internet, người ta đọc được những sứ điệp đại khái như sau: "Tôi không nghĩ rằng; một người đã từng sát hại hàng triệu người và cổ súy hận thù bằng một cung cách không thể tưởng tượng được như thế lại được gọi là người của thế kỷ". Dĩ nhiên, chọn một người của năm, của thập niên, của thế kỷ, tạp chí Times không nhắm đến người được ngưỡng mộ nhất mà chính là tìm một người có ảnh hưởng nhất, bất luận về phương diện tốt hay phương diện xấu. Hitler đã từng được chọn làm người của năm 1938. Stalin được bầu làm người của liên tiếp hai năm 1939 và 1942. Và năm 1979, kẻ nổi bật nhất trong năm lại là ông đạo nổi tiếng cực đoan nhất thế giới Ajatôla Komeni. Lúc đầu, do sức ép của nhiều tín hữu Kitô, tạp chí Times định chọn Chúa Giêsu làm người của thế kỷ, nhưng sau đó lại tuyên bố Chúa Giêsu không thể gọi là người của thế kỷ, vì Ngài không sống trong thế kỷ 20 này.

Chính vì Chúa Giêsu bị loại ra khỏi danh sách của ứng viên mà tên tuổi của Hitler lại nổi bật nhất. Sau Hitler, một số tên tuổi nổi bật khác cũng được nhiều người nhắc tới. Tạp chí Times sẽ cho công bố danh sách 100 ứng viên cuối cùng được đề cử để tranh tước hiệu thuộc người của thế kỷ.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Ai sẽ là người của thế kỷ? Ðiều đó có ích lợi gì cho niềm tin của chúng ta không?

Ðối với các tín hữu Kitô chúng ta, đại năm thánh 2000, thời gian chuẩn bị không còn bao lâu cũng là một sự lựa chọn. Hai ngàn năm ấy là hai ngàn năm của ơn cứu độ được thông ban trong và qua Chúa Giêsu Kitô. Với cử hành ấy, Giáo Hội muốn công bố cho thế giới biết rằng không những hai ngàn năm mà là chiều dài của Giáo Hội và cũng là lịch sử của toàn thế giới, trước đó và sau đó, thời gian vẫn thuộc về Chúa Kitô. Ðấng là Alpha và Omêga, Ðấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là chủ của thời gian.

Nếu Chúa Giêsu có được chọn làm người của thế kỷ, Người không chỉ là người của thế kỷ hay một thiên niên kỷ, mà Ngài là Người của từng phút, từng giây của cuộc sống con người. Không có biến cố nào của lịch sử nhân loại, không có phút giây nào của đời người trôi qua bên ngoài hay bên lề Chúa Kitô. Mỗi một phút giây của cuộc sống con người được Thiên Chúa ban cho đều thuộc về Chúa Kitô. Con người có thể chọn lựa Người hay khước từ Người. Người không tranh cử như lối phổ thông đầu phiếu. Ngài không cần con người hoan hô hay đả đảo. Ngài muốn con người chọn lựa Ngài bằng cả cuộc sống của mình, âm thầm vác lấy thập giá của mình mỗi ngày mà đi theo Ngài. Ðó là sự chọn lựa cơ bản nhất mà Ngài chờ đợi nơi mỗi người tín hữu Kitô chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã nói với các Tông Ðồ: "Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con".

Xin cho chúng con luôn biết nhận ra tiếng gọi của Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Và luôn biết đáp trả lại tiếng gọi ấy một cách tích cực và quảng đại. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page