Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 128 -

Hãy Làm Cho Thế Giới Này Trở Nên Tốt Ðẹp Hơn

 

Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống.

(Radio Veritas Asia 1/01/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Edward Brook là một người Ðan Mạch di dân sang Hoa Kỳ lúc còn nhỏ. Về sau ông đã trở thành  một nhà báo nổi tiếng. Suốt đời, ông sống theo gương cương quyết của ông nội ông. Ông nội của Edward Brook được vua Ðan Mạch ủy thác cho một nhiệm vụ phải diệt trừ một bọn cướp hoành hành dọc theo bờ biển. Ông liền cho thiết lập Ðại Bản Doanh trên một hòn đảo hoang tàn. Chỉ sau vài năm, ông đã tiêu diệt được bọn cướp. Trở về đất liền, ông báo cáo lên nhà vua công tác của mình. Và nhà vua rất sung sướng về những thành tựu của ông. Nhà vua hứa sẽ ban cho ông bất cứ điều gì mà ông muốn. Ông liền xin nhà vua ban cho ông một mảnh đất trên hòn đảo hoang ấy. Nhà đất rất đỗi ngạc nhiên trước yêu cầu ấy bởi vì đây là một hòn đảo khô cằn làm sao ông có thể sống trên hòn đảo đó được. Ông liền tâu với nhà vua:

- "Hạ thần sẽ trồng cây. Hạ thần muốn làm cho hòn đảo này được xinh đẹp".

Các quan trong triều đình đều nghĩ rằng ông là một người điên. Hòn đảo quanh năm ngày tháng bị sóng gió quét trụi làm sao cây cối có thể mọc lên được. Nhưng trước sự thành khẩn của ông, nhà vua đành chiều theo ý muốn của ông. Ông liền dọn ra đảo, cất nhà và đem vợ con ra sống ở đó. Ngày đêm ông kiên trì trồng cây. Không bao lâu, hòn đảo một thời hoang tàn nay trở nên xanh tươi. Một buổi sáng nọ, vừa thức giấc, vợ chồng ông bỗng nghe được tiếng chim hót. Trước đó, chẳng bao giờ có con chim nào muốn đậu lại trên hòn đảo này. Một thời gian sau, hòn đảo trở thành một thắng cảnh mỗi năm thu hút không biết bao nhiêu khách du lịch đến viếng thăm. Khi qua đời, ông để lại di chúc xin khắc trên mộ ông dòng chữ sau đây: "Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống".

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Edward Brook, người cháu nội của ông, nghĩ rằng vào tuổi 50 người ta nên về hưu và dành chuỗi ngày còn lại để biến nơi mình đang sống thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn. Nghĩ như thế, cho nên khi được 50 tuổi, ông xin về hưu và mua một vùng đất có tên là Núi Sắt tại Bang Florida. Tại đây, theo gương của ông nội ông, Edward Brook đã biến ngọn núi thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Sau khi qua đời, trên mộ ông, người ta cũng đọc được hàng chữ "Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống".

* * *

Quý vị và các bạn thân mến. Thông thường ở khởi đầu một năm mới, chúng ta có thói quen làm một vài quyết tâm. Bởi lẽ trong năm qua, mặc dù đã cố gắng nhiều, chúng ta vẫn còn thấy mình đầy dẫy những thiếu sót và bất toàn. Thêm một tuổi đời, nhưng có khi chúng ta lại chẳng tiến được bước nào trong tư cách làm người, mà có khi còn thụt lùi là khác. "Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống". Phải chăng một quyết tâm như thế không quá viễn vông. Thật ra có trăm ngàn cách để biến thế giới thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn, như trồng và săn sóc một cây xanh, làm sạch con đường trước nhà, gìn giữ trong nhà và xung quanh nhà luôn được sạch sẽ tươi mát, luôn tươi cười với người láng giềng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Mỗi ngày làm một cử chỉ đẹp với những người xung quanh, v.v... Nếu chúng ta muốn đeo đuổi quyết tâm thì chúng ta có thể tìm ra đủ mọi cách để sống đẹp, và như thế, thế giới xung quanh chúng ta hẳn sẽ tăng thêm vẻ đẹp. Nếu chúng ta quyết tâm sống đẹp và đóng góp vào việc gia tăng vẻ đẹp cho thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ có được một năm khang an và hạnh phúc vậy.

* * *

Lạy Chúa, thời gian thuộc về Chúa. Sự sống của chúng con cũng thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa Năm Mới này với quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và ban cho chúng con đủ nghị lực để thực thi những quyết tâm của chúng con.

 

Lạy Chúa Từ Nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

đem an hòa vào nơi tranh chấp,

đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người, hơn được người ủi an.

Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết.

Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con.

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, Ơn An Bình.

(Lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô)

 

Mai Hương

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page