Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 11 -

Lời Cầu Trong Ðêm Giáng Sinh

 

Khắp  nơi trên trái đất đã nhìn thấy chiến thắng của Chúa chúng ta. Trong ngày vui mừng hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời công bố vui mừng về sự Giáng Sinh của Con Thiên Chúa.

Giáng Sinh là Mầu Nhiệm của ân sủng để chúng ta chiêm ngắm. Giáng Sinh là biến cố kỳ diệu để chúng ta thông phần chia sẻ: "Vào khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nơi Ngài có sự sống và sự sống là ánh sáng của mọi người. Ánh sáng chiếu soi trong u tối mà u tối không thấy vẻ đẹp của ánh sáng. Ánh sáng chiếu tỏa trên mọi người và mọi người biết rằng: Ngôi Lời Thiên Chúa đã bước vào trong trần gian u tối. Thế giới đã được tạo dựng nhờ qua Ngôi Lời. Nhưng thế giới lại không biết Ngôi Lời, chỉ những mục đồng ở Bê Lem nhìn nhận Người trong sự nghèo cùng của họ, và với sự thức tỉnh họ mau mắn đi theo ánh sáng. Ánh sáng chỉ cho họ biết nơi con của Mẹ Maria đã sinh ra. Các ông là những kẻ đầu tiên tiếp đón Ngôi Lời và Ngôi Lời đã ban cho những quyền năng được trở thành con cái Thiên Chúa".

*

* *

Lạy con trẻ và là Thiên Chúa, nhờ sự hiện diện dịu dàng của Chúa, xin hãy khuyến khích những con người nam nữ xóa bỏ hận thù và sống hiền hòa, xin hãy giúp họ trở về việc đối thoại và giúp họ đi cùng với nhau trên con đường sự sống.

Lạy con trẻ và là Thiên Chúa, xin hãy giơ tay lên chúc lành cho đất nước chúng con.

Xin ban cho quê hương chúng con được luôn biết đối thoại và bình an trong Chúa. Xin hãy dùng sức mạnh Chúa mà nâng đỡ đất nước chúng con.

Xin chúc lành cho gia đình chúng con, ruộng đất chúng con và mọi thành thị. Và Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngày hôm nay phụng vụ lễ Giáng Sinh nói với chúng ta một lần nữa rằng. Một ngày thánh đã mọc lên cho chúng ta. Hãy đến thờ lạy Người.

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, chúng con đến với Chúa đây để lãnh nhận sự khôn ngoan của Chúa, chúng con tin Chúa, chúng con đến với Chúa đây để xin Chúa ban muôn ân phúc và chúc lành. Ngài là Ðấng cứu chuộc chúng con, Ngài cứu rỗi từng người và đã ban sự sống Ngài.

Lạy con trẻ đưa tay chúc lành cho trái đất này đã nhìn thấy ơn cứu độ Ngài mang đến, vì yêu thương, Ngài đã đến ở giữa chúng con. Xin hãy làm cho hòa bình bất cứ nơi nào danh thánh Ngài nói đến. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page