Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 198 -

Thân con đây, thật khốn cùng đau khổ,

lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng

 

Thân con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.

Minh Thanh

(RVA News 28-09-2023) - Thánh vịnh 69 (68) là thánh vịnh van xin, là lời khẩn cầu tha thiết của tác giả, xin Chúa gìn giữ, che chở và bảo vệ. Các từ ngữ nói về sự đau khổ trải dài từ đầu thánh vịnh cho đến gần cuối mới thay đổi sắc thái vui tươi. Ðây cũng là một thánh vịnh diễn tả rất cảm động cuộc thương khó của Chúa Giêsu và những cám dỗ Người phải chịu. Giờ đây chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện xin Chúa biến nỗi sầu buồn thành niềm vui cho những ai đang đau khổ thất vọng, xin Chúa cứu vớt đỡ nâng những ai đang lâm cảnh khốn cùng.

Thánh vịnh 69 (68) gồm ba phần: phần một, tác giả kêu than về nỗi khổ đau của mình trong cuộc sống, khổ vì bất công, vì hiểu lầm, vì ghen ghét - chống đối; phần hai, tác giả cầu xin Chúa giải thoát và ban ơn cứu độ, xin Chúa báo oán và tiêu diệt kẻ thù; phần ba, tác giả đã cảm thấy bình an, vui tươi vì Chúa đã nhậm lời người cầu xin, nên người đã cất lời tạ ơn.

Thánh vịnh 69 (68) được trích dẫn mười bảy lần trong Tân ước. Ðó là những lời tiên báo về Chúa Giêsu mà nay đã được ứng nghiệm. Chúa Giêsu - Ðấng Công Chính vẹn toàn: đã nhiệt tâm lo việc nhà Chúa đến nỗi phải thiệt thân (x.Ga 2,17); đã thành cớ cho người chế giễu, đã bị thù địch ghét ghen vô cớ (x.Ga 15,25); đã bị chống đối, chịu hiểu lầm, bị thoá mạ; đã gánh chịu nhiều đau khổ nhục nhằn, thay vì đồ ăn chúng trao mật đắng, con khát nước, lại cho uống giấm chua (x.Mt 27,34; Mc 15,23; Lc 23,36; Ga 19,29) và bằng lòng chết trên thập giá như một tên gian phi... Chúa Giêsu là hình ảnh người công chính chịu đau khổ vì Danh Chúa, đã chiến thắng, đã biến khúc bi ai thành khúc ca cảm tạ, đã đổi khúc sầu thương thành khúc hát khải hoàn vinh thắng.

Các chủ đề trong thánh vịnh 69 (68) thật phong phú, nó sẽ giúp chúng ta cầu nguyện trong từng khoảnh khắc bằng những lời mà lời ấy có thể chạm vào tâm hồn chúng ta trong mỗi biến cố của cuộc đời.

Nếu khi chúng ta gặp khổ đau, hãy chậm rãi đọc lời thánh vịnh này:

Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con,

vì nước đã dâng lên tới cổ.

Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy,

chẳng biết đứng vào đâu cho vững,

thân chìm ngập trong dòng nước thẳm,

sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.

Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô;

đôi mắt đã mỏi mòn bởi trông chờ Thiên Chúa.

Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu,

bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con.

. . .

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin cho những người trông đợi Chúa

đừng vì con mà phải thẹn thùng.

Lạy Chúa Trời,

xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài

lại vì con mà mang tủi hổ.

Hãy đặt những lời Thánh vịnh này trên môi miệng của chính chúng ta ít nhất một lần, để cảm nghiệm Lời Chúa đang thấm vào lòng chúng ta và biến đổi chúng ta, Lời Chúa đang cứu chữa chúng ta, Lời Chúa đang đem lại niềm hy vọng hoan lạc cho chúng ta.

Nếu chúng ta còn hoang mang mù tối về ơn Cứu Ðộ Chúa dành cho nhân loại và từng người chúng ta, hãy đọc chậm rãi lời thánh vịnh để cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới.

Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,

lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.

Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,

vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

Quả thật, sự sống lại của Ðức Giêsu là bảo chứng ơn Cứu Ðộ đã thành toàn viên mãn. Ðó là niềm vui vĩnh cửu cho những ai khao khát tìm kiếm Chúa. Ðó là sức mạnh đã huỷ diệt quyền lực ác thần và đem niềm hy vọng cho toàn cõi đất. Mỗi người chúng ta, với những hoàn cảnh sống riêng của mình, chúng ta hãy để cho lời thánh vịnh vang lên:

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin cho những người trông đợi Chúa

đừng vì con mà phải thẹn thùng...

Trong thinh lặng cầu nguyện, chúng ta hãy để cho lời thánh vịnh hướng dẫn cuộc đời chúng ta: lúc đau khổ - ta thổn thức thân thưa, lúc thất vọng - ta cầu xin tha thiết, và rồi ơn cứu độ được ban cho chúng ta - ta hân hoan tạ ơn. Bước theo lời Chúa hướng dẫn qua thánh vịnh, lời kinh cuộc đời của chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng là những lời thấm đượm sắc màu cuộc sống. Những đau khổ không nhận chìm chúng ta trong vũng lầy chết chóc, nhưng biến đổi chúng ta trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ, để chúng ta cũng có một kết thúc đẹp như tác giả thánh vịnh đã kết thúc và chiến thắng như Chúa Giêsu - Ðấng Cứu Ðộ đã thành toàn.

Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,

sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

. . .

Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp,

hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu bao đau khổ để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại chúng con. Xin Chúa thành niềm vui và niềm hy vọng trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page